Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 26/05/2026: Thánh Philipphê Nêri

Trong mục “Hạnh các thánh”, trang truyền thông Dòng Tên đã nói về tiểu sử và con đường nên thánh của thánh Philipphe Neri, kính nhớ ngày 26/5 như sau:

Thánh Philipphê Nêri sinh năm 1515 tại Florence, nước Ý. Tên riêng của ngài hồi còn nhỏ là “bé Phil tốt lành.” Thánh nhân có tính tình vui vẻ và thân thiện, đến nỗi ai gặp cũng đều quý mến ngài. Suốt ba năm, Philipphê Nêri nghiên cứu môn thần học và triết học; và ngài là một sinh viên xuất sắc. Nhưng đặc biệt Philipphê Nêri là một Kitô hữu năng động. Ngài sống đơn sơ và rất chăm chỉ. Ngài cũng làm nhiều việc tốt cho những người sống xung quanh. Philipphê Nêri giúp đỡ các trẻ em, thăm viếng những người đau yếu bệnh tật, làm bạn với những người cô đơn phiền sầu. Nói tóm lại, vì tình yêu Chúa Giêsu, Philipphê Nêri đã đến với mọi người mỗi khi có thể.

Thánh Philipphê Nêri đã giúp thiết lập một hội giáo dân chuyên giúp đỡ và chăm lo cho những người hành hương túng nghèo. Hội này vẫn từng bước hoạt động như một bệnh xá danh tiếng tại Rôma. Vị linh mục hướng dẫn ngài nhận thấy rằng Philipphê Nêri đã hy sinh rất nhiều để giúp các Kitô hữu Rôma hâm nóng lại lòng hăng say nhiệt thành. Nhưng mãi đến năm ba mươi sáu tuổi, Philipphê Nêri mới có ơn kêu gọi làm linh mục. Sau đó, thánh nhân bắt đầu thi hành thừa tác vụ hết sức cao cả của mình. Mỗi ngày, Philipphê Nêri sẵn lòng dành ra nhiều giờ để ban Bí tích Hòa giải. Hối nhân đến xưng tội với ngài ngày một đông, nhưng cha Philipphê rất bình thản, Ngài chẳng bao giờ đánh mất đi sự nhẫn nại dịu dàng!

Dần dần, giáo dân nghiệm thấy rằng đôi lúc cha Philipphê Nêri có thể đọc được tâm hồn của họ. Trong một vài trường hợp, ngài có thể tiên báo tương lai. Thiên Chúa đã dùng cha Philipphê Nêri để làm những công việc lạ lùng. Nhưng trên tất cả, điều mà Philipphê Nêri muốn làm là đem Chúa Giêsu đến cho tha nhân. Để tránh sự ngưỡng mộ của họ, đôi lúc cha Philipphê Nêri đã hành động cách ngớ ngẩn. Thánh nhân muốn mọi người làm lơ và quên đi việc họ nghĩ ngài thánh thiện. Dù vậy, trông cha Philipphê Nêri vẫn toát ra một sự khác lạ và nhờ ngài mà cả thành phố Roma đã sống tốt lành hơn....

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

Thánh Philipphê Nêri là một mẫu gương sáng ngời cho việc rao giảng Tin Mừng không phải bằng lời nói hoa mỹ, mà bằng chính niềm vui và sự thánh thiện giữa đời thường. Thật vậy, được mệnh danh là "tông đồ của niềm vui", con đường nên thánh của ngài thật đơn giản, chỉ là sống tốt lành giữa mọi người nhưng đã thu hút được rất nhiều linh hồn về với Chúa. Cuộc đời khiêm nhường và lối sống thánh thiện, vui tươi của ngài chính là lời chứng sống động, mời gọi chúng ta hãy sống đời Kitô hữu của mình cách tốt lành; để nhờ đó, chúng ta có thể giới thiệu Chúa cho một thế giới đang khao khát những giá trị chân thật và còn nhiều người chưa chạm được đến tình yêu bao la vô bờ của Thiên Chúa.

Hàng ngày, khi bước chân ra khỏi nhà để đi vào các mối tương quan xã hội, chúng ta vẫn gặp biết bao nhiêu con người với những niềm vui và nỗi buồn khác nhau. Họ có thể là người hàng xóm đang sống bên cạnh chúng ta, cũng có thể đồng nghiệp thân quen của chúng ta ở môi trường làm việc, hay chỉ là người xa lạ tình cờ chúng ta gặp trên đường. Họ có thể là những người thành công và có địa vị xã hội, nhưng cũng có thể là một cuộc đời luôn tất bật với gánh nặng của mưu sinh giữa dòng đời xuôi ngược và đang phải đối diện với nhiều nghịch cảnh cuộc sống. Trong những cuộc gặp gỡ rất đời thường ấy, người Kitô hữu chúng ta luôn được gọi mời trở nên một nhịp cầu yêu thương, đem tình yêu của Chúa đến với tha nhân và giới thiệu Chúa cho những ai chưa nhận biết Ngài.

Từ đời sống của thánh Philipphe Neri, ai trong chúng ta cũng có thể nhận ra rằng để giới thiệu Chúa cho người khác, chúng ta không cần phải làm điều gì lớn lao to tát, chỉ cần bắt đầu với những cử chỉ nhỏ bé khi ta tặng một nụ cười ấm áp vô điều kiện cho một người bạn giữa ngày dài mỏi mệt; là một lời định thần, khích lệ gieo vào tâm trí người thân khi họ hoang mang; hay đôi khi, chỉ là việc ta dám im lặng để nhường không gian cho một tâm hồn đang rách nát được trút bầu tâm sự. Chính những khoảnh khắc âm thầm đó, ta đang gieo vào lòng họ, niềm vui, hy vọng của hạt mầm Tin Mừng.

Thực tế, chúng ta bất lực trong việc thay đổi cả thế giới rộng lớn ngoài kia, nhưng lại có toàn quyền sưởi ấm thế giới nội tâm của một ai đó bằng ngọn lửa tử tế được chắt chiu từ chính lối sống của mình. Bởi đến cuối cùng, tôn giáo không nằm ở những giáo điều xa xôi, mà hiện hữu ngay trong cách chúng ta chạm vào vết thương của tha nhân. Khi ta yêu thương và trân trọng họ bằng một sự hiện diện trọn vẹn, đó cũng là lúc họ nhận ra Thiên Chúa không ở đâu xa, Ngài đang ở ngay bên cạnh, qua chính cuộc đời của chúng ta.

Thánh Têrêsa Calcutta đã khuyên chúng ta rằng “Đừng để một ai đến với bạn mà khi rời đi, họ không cảm thấy hạnh phúc hơn và tốt đẹp hơn". Khi chúng ta mở lòng mình ra đón nhận và làm cho những người xung quanh chúng ta hạnh phúc và tốt đẹp hơn sau mỗi lần tiếp xúc, chúng ta không chỉ tô đẹp cuộc sống của tha nhân, mà còn đang nuôi dưỡng sự bình an tốt đẹp trong tâm hồn mình và biến cuộc đời mình thành cánh tay nối dài để trao ban tình yêu của Chúa đến cho người khác. Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình bằng những việc tốt lành, để nhờ đó chúng ta có thể làm cho nhiều người biết Chúa hơn.

Lạy Chúa Giêsu, xin thánh hóa cuộc sống chúng con và đổi mới cuộc đời chúng con trong tình yêu Chúa, để chúng con biết đem Tin Mừng của Chúa đến cho người khác bằng đời sống yêu thương chân thành của chúng con. Amen.

Bích Liễu