Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 21/10/2025: Kinh Mân Côi - Lời Kinh Hòa Bình
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,
Vào sáng thứ Tư, ngày 24 tháng 9 vừa qua, tại quảng trường thánh Phêrô ở Rôma, khi tiếp kiến hơn 50 ngàn tín hữu hành hương, Đức Thánh cha Lêô XIV đã nhắn nhủ: “Tháng Mân côi Giáo hội dành đặc biệt để kính Đức Mẹ Mân côi. Vì thế, tôi mời gọi tất cả mọi người, mỗi ngày hãy đọc kinh Mân côi để cầu nguyện cho hòa bình trong chính con người mình, cho gia đình và cộng đoàn”. Đức Thánh cha còn đưa ra một kế hoạch cụ thể, đó là vào buổi tối thứ Bảy, ngày 11 tháng 10, lúc 18 giờ, mọi người cùng nhau đọc kinh Mân côi tại quảng trường thánh Phêrô, đồng thời cũng có buổi canh thức Ngày Năm Thánh về Linh đạo Đức Mẹ, để ghi nhớ ngày khai mạc Công đồng chung Vatican II.Top of Form Đây là lời nhắc nhở cấp thiết trong bối cảnh thế giới đang chia rẽ, khi tôn giáo được mời gọi trở thành nhịp cầu thay vì bức tường ngăn cách. Cùng nhau, các tín hữu nỗ lực vun đắp cho hòa bình, công lý và tình huynh đệ phổ quát, đó là khát vọng chung của loài người. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện để những người dù khác biệt tôn giáo, biết cộng tác với nhau xây dựng, bảo vệ và thăng tiến hòa bình, công lý và tình huynh đệ nhân loại.
Mỗi lời kinh Mân côi được ví như một hạt giống hòa bình gieo vào lòng thế giới làm trổ sinh những hoa trái yêu thương, bác ái. Là anh chị em với nhau, con cùng một Cha trên trời và được bao bọc bởi tình mẫu tử dịu dàng của Đức Maria, chẳng lẽ chúng ta lại chia rẽ thù nghịch nhau. Bên cạnh chúng ta còn có những cặp vợ chồng son sẻ như bà Êlisabét, họ đang cần được thăm hỏi và giúp đỡ. Hàng xóm của chúng ta có thể là một gia đình đang có nguy cơ đổ vỡ, nhạt nhẽo vì thiếu chất men tình yêu. Chúng ta có đủ tinh tế để kêu xin Chúa biến đổi nước lã thành rượu ngon giúp họ không? Xưa kia, Trẻ Giêsu được sinh ra trong chuồng trại của súc vật nhưng vẫn được ấm áp bởi tình yêu thương của cha mẹ là thánh Giuse và Đức Maria. Ngày nay biết bao trẻ thơ vô tội bị chính cha mẹ chối bỏ và sát hại. Từng lời kinh Mân côi nhắc nhở ta biết trân trọng phẩm giá và mạng sống con người. Mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người thật ý nghĩa cho chúng ta phải biết trân trọng ơn gọi làm người.
Cho dù kinh Mân côi có sắc thái nói về Đức Maria, nhưng cốt yếu lại là kinh nguyện hướng về Đức Kitô. Tuy chừng mực trong các yếu tố, kinh nguyện này lại có cả chiều sâu của toàn bộ sách Tin Mừng. Kinh nguyện này âm vang lời kinh nguyện của Đức Maria, lời kinh ‘Magnificat’ vĩnh cửu của người đối với công trình Nhập Thể cứu chuộc đã khởi đầu trong cung lòng trinh khiết của Mẹ. Qua kinh Mân côi, người Kitô hữu đến học dưới mái trường của Đức Maria, được chiêm ngắm dung nhan của Đức Kitô và cảm nghiệm tình yêu sâu thẳm của Người. Nhờ kinh Mân côi, người tín hữu đón nhận được ân sủng dồi dào như thể từ chính đôi tay của Thánh Mẫu Đấng Cứu Chuộc vậy (x. Dẫn nhập KMC).
Suy gẫm về các mầu nhiệm cứu độ trong kinh Mân côi giúp chúng ta ý thức xây dựng hòa bình như Chúa Kitô và Mẹ Maria. “Kinh Mân côi thực sự là một lời cầu nguyện mang tính cách hoàn vũ tuyệt vời cho những nhu cầu thông thường và đặc biệt của Giáo hội, của các dân tộc và của toàn thể thế giới. Bởi vì lời kinh này là “Bản Tin Mừng tóm gọn” rất cần thiết và ý nghĩa cho các tín hữu ở mọi nơi mọi thời đọc và suy gẫm” (ĐGH Gioan XXIII). Kinh Mân côi là mối giây liên kết các tín hữu trong một niềm tin và lòng mến. Nếu gia đình cùng nhau đọc kinh Mân côi sẽ giúp cho các thành viên trong gia đình khi hướng mắt nhìn về Đức Kitô, thì cũng có khả năng nhìn vào mắt nhau, thông hiệp, tha thứ cho nhau và nhìn thấy giao ước tình yêu của họ được đổi mới trong Thánh Khí của Thiên Chúa (x. KMC 40-41).
Trong tông huấn ‘Hãy Vui Mừng Và Hân Hoan’, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dâng những suy tư của người kết thành triều thiên lên Mẹ Maria, vì Mẹ đã sống trọn các Mối Phúc. Mẹ là người nữ đã vui mừng trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Mẹ ghi nhớ mọi sự trong lòng và chấp nhận lưỡi gươm đâm thâu. Mẹ dạy chúng ta con đường nên thánh và Mẹ luôn đồng hành với chúng ta. Mẹ không bỏ mặc chúng ta trong tình trạng sa ngã, và có lúc Mẹ giang tay ôm lấy chúng ta mà không kết án. Mẹ là Mẹ chúng ta. Mẹ không cần chúng ta nói nhiều lời. Tất cả chúng ta chỉ cần thầm thĩ, lặp đi lặp lại lời kinh này: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc hơn mọi người phụ nữ” (x. Gaudete et exsultate 176).
Lạy Chúa, xin liên kết từng người chúng con qua lời kinh Mân côi hàng ngày, để dù có gặp nghịch cảnh trái ý, tâm hồn chúng con luôn được bình an. Amen.
Phương Anh
Trực tiếp
