Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 10/03/2026: Làm việc thiện
Xưa có một vị thương nhân giàu có, ông mong muốn làm nhiều việc thiện để giúp đời. Ông không ngừng đi quyên tiền để làm từ thiện, nhưng ông nhận ra rằng dù quyên được nhiều tiền cũng không giúp người nghèo khá lên được, thế là ông chuyển sang trồng cây xanh. Những nơi đất đai khô cằn, ông mời chuyên gia đến nghiên cứu xem nên trồng loại cây gì để có thể cải tạo đất. Có người thắc mắc hỏi: - Trồng cây cũng coi là làm việc thiện sao? Chẳng thà đem tiền đó giúp đỡ người khó khăn. Vị thương nhân đáp: - Tiền nhiều đến đâu có ngày cũng sẽ tiêu hết, còn trồng cây là kế sách lâu dài. Khi cây lớn nó giúp ích cho đất không bị sói mòn, cải thiện thổ nhưỡng và còn cho nguồn thu đáng kể. Trồng cây là nhắm đến lợi ích lâu dài. Hãy làm việc thiện từ những điều bé nhỏ hàng ngày.
Quý vị và các bạn thân mến,
Sống tinh thần Mùa Chay, Giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện, ăn chay và thi hành bác ái. Chúa Giêsu khuyên nhủ chúng ta khi ăn chay phải mặc lấy tâm tình khiêm tốn, trở vào trong căn phòng nội tâm để lắng nghe tiếng Chúa và thi hành theo ý Người. Cùng với lời cầu nguyện chúng ta cần thể hiện quyết tâm hoán cải và thực hành việc thiện với tất cả lòng yêu mến vì Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi điều bí ẩn sẽ trả công cho chúng ta (x. Mt 6,1-6).
Làm việc thiện không cần điều gì to lớn nhưng cần cụ thể như chia cơm sẻ áo với người nghèo, tiết chế đam mê xấu, làm chủ lời nói của mình để tránh gây tổn thương cho người khác. Không lớn tiếng, không nóng giận, không bực tức khi bị người khác xúc phạm. Làm việc thiện cho cộng đồng như trồng cây xanh, giữ vệ sinh môi trường công cộng xanh sạch, tuân thủ luật giao thông. Không chen lấn đường đi của người khác, nhường chỗ ngồi cho phụ nữ hoặc người già trên xe buýt… Chia sẻ cho người nghèo những đồng tiền nhỏ, thăm hỏi giúp đỡ người nghèo, neo đơn, hỗ trợ người hàng xóm trong lúc hoạn nạn khó khăn.
Trong đời sống đạo, chúng ta cần chu toàn bổn phận đối với Chúa, năng tham dự thánh lễ và rước Thánh Thể. Mỗi ngày đọc và suy niệm một đoạn Kinh Thánh, chầu Thánh Thể…Mỗi ngày, ta có nhiều cơ hội để thi hành việc thiện. “Mỗi ngày một việc thiện” là cách chúng ta sống đạo tích cực, gìn giữ hòa khí gia đình và góp phần giảm bớt những tệ nạn xã hội.
Mỗi ngày một việc thiện chẳng có gì lớn lao nhưng chúng ta có thể góp phần làm thay đổi thế giới như một nhà tư tưởng đã khẳng định “Tiếng động của một cái khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới”. Việc thiện dù rất nhỏ nhưng ý nghĩa lớn lao. Nó ví như những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ làm cho mặt nước xao động và lan xa mãi. Việc thiện dù rất nhỏ nhưng ví như hương thơm của một bông hoa tỏa ra xung quanh tạo nên một không gian ý vị. Việc thiện cũng ví như nhiều âm thanh hòa điệu dệt nên một khúc nhạc hay.
Chính Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Hoàn thiện bằng những việc làm nho nhỏ, chia sẻ ly nước cho người đang khát, chiếc áo ấm cho người rét, chén cơm cho người đang đói, cảm thông động viên người đang cô đơn tuyệt vọng…Sống tinh thần Mùa Chay không phải là phong trào chỉ hô hào thực hiện trong khoảng thời gian ngắn nhưng phải thực hiện với lòng quyết tâm để được biến đổi thực sự.
Có một lời khuyên rằng: điều ác dù nhỏ đến đâu cũng không làm, trái lại việc thiện bất kể lớn hay nhỏ đều nên làm. Những hành động dù nhỏ nhưng được thực hiện với tình yêu, thiện chí, thì dù không hoàn hảo cũng mang dấu ấn của lòng nhiệt thành và tinh thần trách nhiệm. Ước mong mỗi người chúng ta luôn ý thức đóng góp “một việc thiện” vào việc xây dựng cộng đồng nhân loại ngày một tốt đẹp hơn.
Lạy Thiên Chúa là Đấng rất mực thánh thiện, xin cho chúng con biết yêu mến kiên tâm làm việc thiện để chúng con trở nên giống Chúa, tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, để mùa sám hối trở thành mùa hồng ân cứu độ. Amen.
Phương Anh