Ucraina kỷ niệm 400 năm tử đạo của thánh Josafat, Giám mục

Photo: ugcc.ua

Chúa nhật vừa qua, ngày 10 tháng Chín, các giám mục và các tín hữu Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương, đã cử hành thánh lễ tại Đền thờ thánh Phêrô, nhân dịp kỷ niệm 400 năm tử đạo của thánh Giám mục Josafat, có hài cốt tại Đền thờ thánh Phêrô.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Thánh Josafat Kuncewicz (1580-1623) thuộc Giáo hội Công giáo Đông phương, ở miền Rutenia, sinh năm 1850, và năm 20 tuổi, gia nhập đan viện thánh Basilio, rồi làm Viện trưởng, Viện phụ, và sau cùng làm Giám mục Giáo phận Polok. Ngài tiến hành việc cải tổ phong hóa của các đan sĩ miền Ruteria, cải tiến Giáo hội. Nhưng vì các hoạt động đó, ngày 12 tháng Mười Một năm 1623, ngài bị một nhóm tín hữu Chính thống tấn công và dùng gươm sát hại, tại làng Vicebsk, vừa khi ra khỏi nhà thờ sau thánh lễ. Ngài được Đức Giáo hoàng Urbano VIII phong chân phước năm 1643 và 264 năm sau đó, 1867, được Đức Piô IX tôn phong hiển thánh. Hài cốt thánh nhân được đưa tới Roma năm 1963, theo ý của Đức Giáo hoàng Phaolô VI và đặt dưới bàn thờ dâng kính thánh Basilio Cả, trong Đền thờ thánh Phêrô.

Đức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina Đông phương, Đức Hồng y Leonardo Sandri, cựu Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, và 45 giám mục của Giáo hội này, cùng với nhiều linh mục đã cử hành thánh lễ, hôm Chúa nhật, ngày 10 tháng Chín vừa rồi, tại Bàn thờ Ngai Tòa trong Đền thờ thánh Phêrô, trước sự hiện diện của đông đảo các tín hữu Ucraina, các vị đại sứ và nhà ngoại giao.

Đây là cao điểm trong Công nghị các giám mục thuộc Giáo hội này ở Roma, từ ngày 03 đến ngày 12 tháng Chín, tại Học viện thánh Josafat ở Roma, với chủ đề: “Đồng hành mục vụ và săn sóc các vết thương chiến tranh”.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Trưởng nhấn mạnh rằng “Giữa đau thương và tăm tối vì chiến tranh rộng lớn, Chúa ban cho chúng ta một cảm thức vui mừng sâu xa và ánh sáng chân thực không bao giờ phai tàn. Ngày hôm nay, chúng ta họp nhau tại mộ thánh Phêrô tông đồ, Chúa đang gởi sứ điệp của Ngài: “Thiên Chúa đã yêu thương trần thế đến nỗi ban Con duy nhất của Người”.

Đức Tổng giám mục Giáo chủ mời gọi dân Ucraina hãy lắng nghe thánh Josafat, người ngày nay đang nói những lời sinh tử ấy cho dân Ucraina, như David nhỏ bé đang chiến đấu chống Goliath và sẽ chiến thắng nhờ sức mạnh của Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục nói: “Anh chị em và tôi hiệp thông với Đấng Kế vị thánh Phêrô trong những ngày này, không phải vì những lý do chính trị hoặc ngoại giao... Chúng ta là con cái của Giáo hội hoàn vũ, vì chúng ta tin rằng chính trên đá tảng Phêrô, Chúa Kitô đã xây dựng Giáo hội của Ngài...”

Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Trưởng Shevchuk đã cám ơn Đức Thánh cha: các giám mục trong Công nghị đã có cuộc gặp gỡ hai tiếng đồng hồ với ngài hôm thứ Bảy, ngày 09 tháng Chín, và được cơ hội trình bày cho ngài tất cả sự thật về chiến tranh tại Ucraina. “Mặc dù Ucraina đang phải đương đầu với cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất tại Âu châu, nhưng nhờ những cố gắng của Đức Thánh cha và toàn thể Giáo hội Công giáo, Âu châu, Canada và Mỹ, Nam Mỹ, Australia, cuộc khủng hoảng nhân đạo này không và sẽ không biến thành một thảm họa nhân đạo. Tại Ucraina, không ai chết vì đói, lạnh hoặc những hậu quả nhân đạo nào khác. Vì thế, chúng ta hãy nói lên sự thực và cám ơn Đức Thánh cha và toàn thể các giám mục Công giáo thế giới vì Ucraina không bị bỏ rơi ngày nay và vì chúng ta có thể nói với Roma, Ucraina và toàn thế giới từ mộ thánh Phêrô rằng: Ucraina đang đứng, Ucraina đang chiến đấu! Ucraina đang cầu nguyện!”

(ugcc.ua 11-9-2023)

Tags