Trả lại nhà cửa và đất đai cho các tín hữu Kitô hữu ở Ghassanieh, Syria
Sau mười bốn năm phải di tản, các tín hữu Công giáo ở làng Ghassanieh, huyện Hatya ở miền tây bắc Syria, đã được trở về nhà và nhận lại đất đai và nhà thờ của mình, hôm thứ Sáu ngày 07 tháng Mười Một vừa qua.
Phúc Nhạc | RVA
Giữa những nhà cửa còn hư hại, nhưng với niềm hy vọng sớm tái thiết cuộc sống: người dân địa phương đã trải qua một ngày thật đặc biệt: biến cố này mang giá trị đặc biệt về phương diện giáo hội và nhân bản, diễn ra trong tinh thần hiệp thông giữa các hệ phái Kitô khác nhau, sau những năm tháng đau khổ, bạo lực và chiến tranh.
Một hành trình hòa giải
Cha Francesco Ielpo, Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa, trong thư gửi các tu sĩ thuộc quyền, nhận định rằng: “Điều đang diễn ra là dấu chỉ sự tái sinh cộng đoàn, của sức mạnh đức tin và quyền năng của sự tha thứ - nền tảng của mọi công cuộc tái thiết đích thực.... Tôi muốn chia sẻ cùng anh em niềm vui lớn lao này, không chỉ liên quan đến anh em tại Syria mà còn cho toàn thể Tỉnh dòng Thánh địa. Một dấu chỉ hòa giải được đặt cách quan phòng trong Năm Thánh Hy Vọng.”
Những người gìn giữ sự hiện diện Kitô giáo
Tham dự buổi lễ nhận làng và nhà thờ ở Ghassanieh, có Vị giám mục Đại diện Tông tòa Aleppo, là Đức cha Hanna Jallouf, Dòng Phanxicô; Đức giám mục Chính thống ở Lattakia, Athanasius Fahed; và mục sư Ibrahim Nuseir, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Tin lành tại Syria và Liban, Ibrahim Nuseir, và đại diện các cộng đoàn Kitô giáo trong vùng. Cha Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự kiên trì của các tu sĩ tại Syria, “những người đã gìn giữ với đức tin và lòng can đảm sự hiện diện Kitô giáo trên mảnh đất bị thương tổn nhưng luôn sống động trong trái tim Chúa Kitô”, đồng thời cha cũng tưởng niệm linh mục Francois Murad - “vị tử đạo thuộc ngôi làng này, người có chứng tá sáng ngời về hành trình của chúng ta.”
Đức tin đã chiến thắng
Trong ngày lịch sử đó, một cuộc rước được tổ chức, kết nối biểu tượng ba nhà thờ của Anh giáo, Chính thống và Dòng Phanxicô ở Ghassanieh. Tại nhà thờ Phanxicô, Đức cha Jallouf và mọi người đã kinh Lạy Cha và Kính Mừng Maria trong bầu khí rất cảm động. Trong diễn văn thay mặt cha Bề trên Phanxicô tại Thánh địa, cha Bahjat Karakash, sinh tại làng này, đã nhấn mạnh giá trị của sự kiên cường, tình huynh đệ và đức tin bền bỉ theo thời gian. Cha nói: “Ghassanieh đã hồi lại, niềm hy vọng vẫn sống, đức tin đã chiến thắng”.
Một dấu chỉ hy vọng cho tất cả
Trong thư, cha Bề trên Ielpo mời gọi mọi cộng đoàn Phanxicô tại Thánh địa “hiệp thông thiêng liêng với anh em Ghassanieh trong lời cầu nguyện và lòng biết ơn, để dấu chỉ hy vọng này trở thành lời nhắc nhở về lòng trung thành và kiên trì trong việc phục vụ Tin mừng, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.”
(Vatican News 9-11-2025)