Tổng Ủy viên cơ quan UNRWA tố giác thảm cảnh của Gaza

Il Papa ha ricevuto in udienza Philippe Lazzarini, commissario dell'Unrwa | @Vatican Media
Gaza là một biển đổ nát. Mặc dù chiến tranh đã chính thức chấm dứt, xung đột vẫn tiếp diễn và viện trợ nhân đạo không đạt tới mức cần thiết. Hiện nay, nơi đây là một môi trường của sự nghèo đói cùng cực.

Phúc Nhạc | RVA

Ông Philippe Lazzarini, Tổng ủy viên Cơ quan Cứu trợ và Công tác của Liên Hiệp Quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông, gọi tắt là UNRWA, cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, sau khi được Đức Thánh cha Lêô XIV tiếp kiến tại Vatican, hôm 11 tháng Giêng vừa qua.

Ông Lazzarini, người Thụy Sĩ, nhắc lại rằng xung đột Israel- Palestine là “cuộc xung đột lâu đời nhất thế giới” và than phiền rằng cộng đồng quốc tế đã làm ngơ trước số phận của người tị nạn Palestine. Gaza ngày càng ít xuất hiện trên các trang nhất báo chí.

Viện trợ nhân đạo không đủ

Khi được hỏi về cuộc gặp với Đức Giáo hoàng, ông Lazzarini cho biết ông đã trình bày về tình cảnh của người Palestine, bao gồm cả những người ở Cisjordani hay còn gọi là miền Bờ Tây. Ông nói: “Tôi đã mô tả cho ngài tình trạng nghèo đói tại đó, dù chiến tranh đã bị đình chỉ gần ba tháng. Tuy nhiên, trong ba tháng qua, chúng tôi thấy rằng xung đột vẫn tiếp diễn hằng ngày, người dân vẫn tiếp tục thiệt mạng, và viện trợ nhân đạo, bất chấp các cam kết, vẫn không đáp ứng được nhu cầu của người dân Gaza”.

“Chúng tôi cũng đề cập đến việc Israel mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây đã chiếm đóng, tình trạng những người định cư gây bạo lực mà không bị trừng phạt, và bầu không khí sợ hãi mà người Palestine tại Bờ Tây buộc phải sống trong đó”.

“Nghèo đói cùng cực” tại Gaza

Khi được hỏi về đời sống hằng ngày của người dân Gaza, ông Lazzarini tiếp tục: “Gaza hiện nay là một biển đổ nát: mọi thứ đều cần được tái thiết, và người dân mỗi ngày đều lo lắng làm sao có được những nhu yếu phẩm tối thiểu cho gia đình mình. Mùa đông đến đã làm trầm trọng thêm những khó khăn trong cuộc sống thường nhật: “Đây là một môi trường của sự nghèo đói cùng cực.”

Ông cho biết thêm rằng trong cuộc trao đổi với Đức Giáo hoàng, ông cũng nêu lên vấn đề áp lực buộc UNRWA phải chấm dứt hoạt động tại Gaza, mặc dù không có tổ chức nào tại Palestine đủ khả năng đảm nhận vai trò này. Đặc biệt, lĩnh vực giáo dục sẽ đứng trước nguy cơ nghiêm trọng. Hiện nay, các hoạt động của cơ quan này năng động nhất tại Bờ Tây, nơi UNRWA đã phục vụ người Palestine liên tục từ năm 1967. UNRWA hiện có khoảng 6.000 nhân viên tại đây.

Vai trò then chốt của giáo dục

Ông Lazzarini khẳng định: “Giáo dục là điều duy nhất chưa bao giờ bị tước đoạt khỏi người Palestine. Họ đã mất đất đai, nhà cửa, nhưng không mất giáo dục - ngược lại, đó là lĩnh vực mà họ luôn tự hào đầu tư cho con cháu mình. Ngày nay, tại Dải Gaza, tất cả các trường đại học đều đã bị phá hủy, và 80% trường học đã bị hư hại hoặc bị san phẳng hoàn toàn.

Có hơn 600.000 trẻ em trong độ tuổi đi học đang sống giữa đổ nát và bụi bặm, chịu những sang chấn tâm lý sâu sắc do chiến tranh”.

Ông Lazzarini cảnh báo rằng nếu trẻ em không sớm được trở lại trường học, thì cả một thế hệ sẽ bị đe dọa. Ông nói: “Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc gieo mầm cho chủ nghĩa cực đoan trong tương lai”.

Nhu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế

Liên quan đến lời cảnh báo của Đức Giáo hoàng về việc không được làm suy yếu luật nhân đạo quốc tế, ông Lazzarini nhắc lại rằng trong bối cảnh Gaza và Palestine, luật này đã nhiều lần bị vi phạm trong thời gian gần đây. Ông nói: “Ngay cả các phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế hiện nay cũng bị phớt lờ. Nếu chúng ta chấp nhận rằng luật pháp quốc tế không được áp dụng tại Gaza, chúng ta sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.

Điều mới mẻ không phải là sự vi phạm luật pháp, mà là việc công khai và có hệ thống thừa nhận điều đó mà không hề tìm cách che giấu. Chính điều này đã xảy ra trong bối cảnh Gaza. Chúng ta đang chứng kiến sự suy yếu của hệ thống đa phương và trật tự thế giới được hình thành sau Thế chiến II, nhưng vẫn còn thời gian để liên tục nhắc nhở các quốc gia rằng luật pháp quốc tế không thể được áp dụng một cách chọn lọc”.

Sự nâng đỡ quan trọng từ Đức Giáo hoàng và Giáo hội

Khi được hỏi về tầm quan trọng của sự hỗ trợ mà Đức Giáo hoàng và Giáo hội dành cho người Palestine, vị chuyên gia nhấn mạnh rằng điều đó có ý nghĩa then chốt.

Và ông Lazzarini kết luận: “Người Palestine cảm thấy cộng đồng quốc tế đã quay lưng lại với họ. Thông điệp cảm thông và liên đới của Đức Thánh cha vượt xa các cộng đồng Kitô hữu - nó chạm đến tất cả các nhóm thiểu số và luôn mang theo lời kêu gọi hòa bình”.

(Vatican News, Ekai.pl 12-1-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail