Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và Liên hiệp Âu châu phẫn nộ về tình hình Gaza

Palestinians inspect the site of an overnight Israeli air strike on a house in Gaza City | MAHMOUD ISSA
Liên Hiệp Quốc và Liên hiệp Âu châu (EU) phẫn nộ và kinh hoàng về tình hình kinh khủng chưa từng có tại Gaza.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hãng tin Ansa của Ý truyền đi hôm 23 tháng Bảy vừa qua, nói rằng sự thiếu lương thực cũng như việc giết hại bằng bom đạn của Israel chống lại những trẻ em và người dân Gaza liều mạng để tìm kiếm một chút lương thực cho bản thân và cho con cái. Từ Chúa nhật ngày 20 tháng Bảy đến nay đã có 21 trẻ em Gaza chết đói, theo tin của ba bệnh viện ở Gaza: một trong số các nạn nhân là một hài nhi sơ sinh mới được 40 ngày.

Con số những người chết vì đói ở Gaza càng lúc càng gia tăng, cùng với các cuộc tấn công của quân đội Israel: trong những giờ qua, có thêm ít là 43 người chết, trong đó có 18 người chết trong cuộc tấn công của Israel chống trại tản cư al-Shati ở Gaza City, và 7 người chết trong lúc chờ đợi một chút lương thực.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres báo động rằng “sự suy dinh dưỡng đang bùng lên ở Gaza. Nạn đói gõ mọi cửa nhà. Con số các nạn nhân chết từ sau ngày 07 tháng Mười năm 2023 ở Gaza nay đã lên tới 59.000 người. Theo cơ quan Liên Hiệp Quốc trợ giúp người Palestine, gọi tắt là Unrwa, từ khi tổ chức nhân đạo Gaza Humanitarian Foundation của Mỹ bắt đầu phân phát lương thực, thay vì cơ quan Unrwa, hồi tháng Năm năm nay, đã có ít nhất 1.000 người bị giết trong lúc chờ đợi để được phát lương thực. Ông Philippe Lazzarini, Giám đốc tổ chức Unrwa tố giác “Phương thức phân phát của tổ chức Gaza Humanitarian Foundation là một cái bẫy chết chóc: những tay bắn tỉa bắn bừa bãi vào đám đông, như thể họ được giấy phép để giết người...”

Chủ tịch Ủy ban hành pháp của Liên hiệp Âu châu, bà Ursula von der Leyen, người Đức, nói rằng: “Không thể nào chấp nhận để cho các thường dân trở thành các mục tiêu tấn công, những hình ảnh từ Gaza là điều không thể nào chấp nhận được. Cần phải chấm dứt chiến tranh ngay”.

Trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Gideon Sa’ar, Đại diện đặc trách Ngoại giao của Liên hiệp Âu châu là bà Kaja Kallas, gọi việc giết những người đang tìm kiếm lương thực là điều không thể bào chữa được. Trước lập trường này, Ngoại trưởng Israel biện minh rằng: “Chính Hamas đã bắn vào các thường dân và tra tấn họ khi họ tìm kiếm đồ cứu trợ. Chính Hamas vẫn luôn luôn không chấp nhận hiệp định đình chiến và trả tự do cho các con tin, phá hoại các cuộc thương thuyết. Ngoại trưởng Israel cho rằng có một chiến dịch nói dối, do những tên khủng bố Palestine tung ra, một cái bẫy mà cộng đồng quốc tế không nên bị rơi vào.”

Nhưng tại Gaza không ai được gọi là “ưu tiên”: cả các bác sĩ, y tá, các nhân viên nhân đạo, ký giả cũng bị đói. Nhiều người đã bị xỉu vì không có lương thực và quá mệt mỏi trong khi thi hành phận sự.

Hãng thông tấn Pháp AFP cũng lo âu cho 10 ký giả của họ và các cộng tác viên ở Gaza. “Từ khi hãng tin này được thành lập hồi năm 1944, chúng tôi đã mất nhiều ký giả trong các cuộc xung đột, có những người bị thương và cầm tù, nhưng chưa ai thấy một cộng tác viên chết vì đói”.

Sự phẫn nộ của quốc tế đối với Israel vì những hình ảnh từ Gaza đang gia tăng mỗi ngày: sau lời kêu gọi của 25 nước thuộc Liên hiệp Âu châu, hôm 21 tháng Bảy vừa qua, yêu cầu chấm dứt chiến tranh ngay, Anh quốc đã đe dọa gia tăng trừng phạt Israel nếu không sớm chấm dứt những đau khổ gây ra cho dân Palestine.

(Ansa 22-7-2025)