Tổng thống Zelensky cám ơn Đức Thánh cha Lêô XIV

Tổng thống Volodymyr Zelensky cám ơn Đức Thánh cha Lêô XIV vì đã liên đới với nhân dân Ucraina.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Ông viết trên mạng X, hôm 29 tháng Sáu vừa qua rằng: “Cám ơn Đức Giáo hoàng vì ngài tiếp tục cầu nguyện và cảm thương Ucraina và nhân dân chúng tôi. Cùng nhau, chúng ta phải chấm dứt cuộc xâm lăng xấu xa của Nga và bảo vệ những sinh mạng vô tội. Chúng ta cần một nền hòa bình công chính”.
Tổng thống Zelensky cũng đưa ra một lời thỉnh cầu đặc biệt và viết rằng: “Chúng tôi sẽ rất biết ơn vì sự trợ giúp của Đức Giáo hoàng để đưa tất cả dân tộc chúng tôi được trở về - người lớn cũng như các trẻ em - đang bị cầm giữ trái ý muốn của họ trong cảnh tù đày của Nga”.
Thứ Bảy, ngày 28 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha Lêô đã gặp gỡ khoảng bốn ngàn tín hữu Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương, tại Đền thờ thánh Phêrô. Đây là Giáo hội Đông phương đông đảo nhất hiệp nhất với Tòa Thánh. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh cha nói: “Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với Ucraina đau thương, các trẻ em, người trẻ, người cao niên, đặc biệt là các gia đình đang khóc thương những người thân yêu. Tôi chia sẻ những đau khổ của anh chị em vì các tù nhân và các nạn nhân của cuộc chiến tranh vô nghĩa lý này. Tôi cầu nguyện cho những lo âu của anh chị em, cuộc chiến đấu hằng ngày và những thảm trạng, nhất là ước muốn của anh chị em được sống trong an bình và thanh thản. Tôi khuyến khích anh chị em đừng mất hy vọng và đức tin”.
Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh rằng: “Từ khi bắt đầu chiến tranh đến nay, chắc chắn nhiều người đã tự hỏi: Lạy Chúa, tại sao tất cả những điều này xảy ra và Chúa đang ở đâu? Chúng con phải làm gì để cứu gia đình, nhà cửa và tổ quốc của chúng con?” Tin không có nghĩa là đã có tất cả các câu trả lời, nhưng tín thác rằng Thiên Chúa ở với chúng ta. Ngài ban cho chúng ta ơn thánh. Ngài sẽ có tiếng nói cuối cùng, và sự sống sẽ chiến thắng sự chết... Thưa “xin vâng” ngày hôm nay có thể giúp mở ra những chân trời mới của đức tin và hy vọng, nhất là cho tất cả những người đang ở trong đau khổ”.
Sau buổi tiếp kiến của Đức Thánh cha, các giám mục Ucraina đã nhóm Công nghị thường niên tại Giáo hoàng Học viện Ucraina của Giáo hội này trên đồi Gianicolo, không xa trường Truyền giáo Urbano.
Đức Tổng giám mục Eugeniusz Popowicz thuộc Giáo hội này, nói với Đài Vatican rằng sau khi nghe những lời của Đức Thánh cha Lêô trong cuộc gặp gỡ, nhiều tín hữu Công giáo Ucraina trở về mang theo niềm hy vọng đã kín múc từ những giáo huấn của người kế vị thánh Phêrô: hãy thương yêu nhau, tín thác nơi Thiên Chúa trong thời kỳ chiến tranh khó khăn hiện nay, vì tiếng nói cuối cùng thuộc về Thiên Chúa.
Đức Tổng giám mục Popowicz cũng đề cao cảm nghiệm đặc biệt khi thấy mọi người đều cầu nguyện tại mộ thánh Phêrô. “Chúng tôi sẽ mang những gì đã nghe, đã thấy về quê hương, gia đình, giáo xứ của chúng tôi”.
(KAP 29-6-2025, Kai 30-6-2025)
Trực tiếp
