Tổng Giám mục trưởng Shevchuk kêu gọi thế giới liên đới với Ucraina.
Trong sứ điệp video hằng tuần, sứ điệp thứ 201 từ khi bắt đầu chiến tranh Nga - Ucraina, Đức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương, (UGCC) kêu gọi thế giới tái khẳng định sự liên kết với Ucraina, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang diễn ra về cái gọi là kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh.
Phúc Nhạc | RVA
Ngài nói: “Chúng tôi khao khát hòa bình - không phải chỉ là một văn bản được ký kết, nhưng là một môi trường sống, nơi con người có thể sinh tồn, có hơi ấm và ánh sáng, có tương lai, được bảo vệ và có cơ hội xây dựng cuộc đời mình”.
Tổng kết chiến sự tuần qua, Đức Tổng giám mục Trưởng cho biết trong tuần này đã có những buổi cầu nguyện đặc biệt dành cho các binh sĩ tại Pokrovsk và Myrnohrad (tỉnh Donetsk), tại Hulyaipol (tỉnh Zaporizhia) và tại Kupiansk (tỉnh Kharkiv).
Ngài nói: “Chúng tôi thấy rằng kẻ thù đã bắt đầu thay đổi chiến thuật và mỗi đêm lại chọn một thành phố yên bình mới làm mục tiêu. Odessa và khu vực ven Biển Đen của Odessa đã trở thành những nạn nhân như vậy”. Giáo hội đang làm mọi điều có thể để cứu sống con người, ngay cả trong những hoàn cảnh đặc biệt nghiệt ngã này.
Đức Tổng giám mục, một lần nữa kêu gọi thế giới thể hiện sự đoàn kết với Ucraina, nhất là trước các cuộc đàm phán về cái gọi là kế hoạch hòa bình chấm dứt chiến tranh.
Ngài nhắc lại rằng tuần trước, Giáo hội Công giáo Ucraina đã hướng sự chú ý về Paris, nơi lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội diễn ra lễ tấn phong một giám mục người Ucraina. Cha Volodymyr Ihor Rancia đã được Giáo hội truyền chức giám mục và trở thành thành viên của cơ cấu phẩm trật của Giáo phận Paris Thánh Vladimir Đại Đế, giáo phận này không chỉ chăm sóc các tín hữu tại Pháp nhưng cả các tín hữu tại Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Thụy Sĩ.
“Việc tấn phong giám mục mới là một khoảnh khắc hiệp thông đặc biệt, trong đó Giáo hội Ucraina tại Paris có thể cất tiếng nói với người dân Pháp, với Giáo hội Công giáo tại quốc gia này và với toàn bộ thế giới nói tiếng Pháp”.
Ngài cũng nhấn mạnh rằng Paris ngày nay thường được gọi là thủ đô châu Âu của các dân tộc, nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa, tư tưởng, ý niệm, cũng như các cộng đồng tôn giáo, bản sắc dân tộc và các Giáo hội khác nhau. “Và Ucraina hiện diện trong diễn trường hiện đại của châu Âu này. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Giáo hội của chúng ta!”
Sau cùng, Đức Tổng giám mục Trưởng nhấn mạnh rằng chúng ta vừa hướng về tương lai vừa đang bước vào thời gian chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. “Chúng ta cảm nhận được cả thế giới đang chuyển động. Các đạo sĩ từ phương xa đã bắt đầu theo ngôi sao tiến về Bethlehem. Thánh Gia - Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse - lên đường và gõ cửa từng nhà, tìm nơi sinh hạ Con Thiên Chúa. Vì thế, trong những ngày này, chúng ta không thể đứng yên, mà hãy lắng nghe nhịp đập của thế giới và hành động để hoàn tất việc chuẩn bị thiêng liêng cho lễ Giáng sinh”.
(Ekai.pl 23-12-2025)