Tổng Giám đốc RVA khuyến khích kể những câu chuyện thực tế của các cộng đồng địa phương
Cha Felmar Fiel, SVD, Tổng Giám đốc Điều hành Đài Chân Lý Á Châu-RVA chia sẻ quan điểm trên đây tại phiên thảo luận: “Tìm hiểu thực tế châu Á”, trong Đại hội các Nhà Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo châu Á Lần thứ nhất, diễn ra tại khuôn viên Đài Chân Lý Á Châu, Thành phố Quezon, Philippines, hôm 11 tháng Chín vừa qua.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Từ kinh nghiệm cá nhân, cha Felmar cho biết hành trình đến với việc kể chuyện kỹ thuật số của ngài bắt đầu từ công việc blogger và phát thanh viên. Cha tham gia hoạt động phát thanh tại Cebu từ năm 2014. Sau nhiều năm làm phát thanh, ngài nhận ra rằng những câu chuyện và suy tư mình muốn chia sẻ không nên chỉ giới hạn trong các chương trình radio, vì vậy bắt đầu chủ động sản xuất nội dung trên các nền tảng kỹ thuật số.
Hiện nay, cha Felmar thực hiện và phổ biến các bài suy niệm bằng tiếng Anh cho RVA, đồng thời duy trì các nền tảng bằng tiếng Cebuano. Nội dung tiếng Cebuano tập trung vào văn hóa và lịch sử Philippines, giúp cha giao tiếp với người dân thông qua những chủ đề quen thuộc với đời sống của họ. Đối với cha Felmar, truyền giáo kỹ thuật số không đơn giản là tạo ra thật nhiều nội dung tôn giáo, mà trước hết là nhận ra những câu chuyện vốn đã hiện diện trong các cộng đồng và tìm cách đưa chúng lên môi trường kỹ thuật số. Những câu chuyện về con người, cộng đồng và văn hóa địa phương giúp khán giả nhận ra chính mình trong hoạt động truyền thông của Giáo hội, đồng thời giúp những người ở nơi khác hiểu hơn về thực tế của các cộng đồng ấy. Vì vậy, nhà truyền giáo kỹ thuật số cần bắt đầu bằng việc lắng nghe, khám phá những điều thực sự quan trọng đối với người dân, rồi dùng công nghệ để đưa những câu chuyện đó đến với công chúng rộng lớn hơn.
Cha Felmar cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh nội dung theo từng đối tượng. Facebook của cha không chỉ hướng đến người Công giáo mà còn đến những người thuộc các tôn giáo khác hoặc không theo Công giáo. Trong khi đó, các video suy niệm trên YouTube được định hướng rõ hơn cho khán giả Công giáo. Như vậy, cùng một sứ mạng truyền giáo có thể được thể hiện bằng những hình thức khác nhau tùy theo ngôn ngữ, văn hóa và đối tượng tiếp nhận.
Việc sử dụng tiếng Cebuano đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Philippines, một quốc gia gồm hơn 7.000 hòn đảo với hàng trăm ngôn ngữ và nhiều nền văn hóa vùng miền. Kể chuyện bằng ngôn ngữ của người dân giúp thông điệp gần gũi hơn với kinh nghiệm hằng ngày của họ.
Kinh nghiệm của cha Felmar đưa ra một mô hình truyền giáo kỹ thuật số cho toàn châu Á: không chỉ sản xuất thêm nội dung Công giáo, mà truyền đạt đức tin thông qua những câu chuyện chân thực của chính những con người và cộng đồng mà Giáo hội phục vụ. Khi đó, các nền tảng kỹ thuật số trở thành phương tiện mở rộng tiếng nói của cộng đồng, đồng thời bảo tồn ngôn ngữ, văn hóa và những trải nghiệm nhân bản làm nên căn tính của họ.
(RVA 12-9-2026)
