Tòa Sứ thần và Học viện Thần học Đa Minh tại Ucraina bị hư hại do Nga tấn công
“Các cuộc oanh kích diễn ra vô cùng dữ dội. Tòa Sứ thần Tòa Thánh nhìn chung vẫn ổn, ngoại trừ một số tấm ốp nội thất và đèn chùm bị bung khỏi tường do sức ép từ các vụ nổ. Tuy nhiên, rất nhiều ngôi nhà đã bị hư hại; cả Học viện Khoa học Tôn giáo Thánh Tôma Aquinô của các cha Đa Minh tại Kiev cũng chịu thiệt hại.”
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đó là lời “cập nhật tình hình” tại Kiev sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, từ Đức Tổng giám mục Visvaldas Kulbokas, người Lituani, Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraina, nhưng ngài đã có mặt tại Rôma trong những ngày qua.
Thiệt hại mà Học viện Đa Minh ở Kiev phải gánh chịu
Trả lời hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Sứ Thần nói thêm rằng: “Hòa bình phải được xây dựng bằng một sự cởi mở nghiêm túc đối với đối thoại chính trị. Nhưng chìa khóa để mở ra sự cởi mở ấy hiện nằm trong tay Nga. Tôi đang cử hành lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại Rôma, và khi cầu nguyện, trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh Chúa Thánh Thần ngự xuống giữa tên lửa và bom đạn, nơi con người khát khao Người hơn bao giờ hết. Còn về lời cầu nguyện của chúng ta dành cho những người cầm quyền, tôi biết chắc rằng tiếng nói của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì đối với họ. Vì thế, tôi tín thác với niềm hy vọng và lòng tin tưởng lời khẩn cầu của mình cho Mẹ Thiên Chúa, để Mẹ cầu xin Thiên Chúa ban ơn hoán cải cho cả những chính trị gia đang giết hại hàng triệu con người và không hề muốn dừng lại.”
Cha Petro Balog, Giám đốc Học viện Đa Minh ở Kiev, đã liệt kê những thiệt hại trên trang Facebook của mình: “Do một quả tên lửa đánh trúng ngôi nhà bên cạnh chúng tôi, sóng xung kích đã làm vỡ cửa sổ và cửa ra vào, cả tại Học viện lẫn tu viện. Tổng cộng khoảng 50 phòng bị hư hại. Chúng tôi đang dọn dẹp từng chút một.”
Tuy nhiên, tòa nhà cạnh Học viện mới là nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Một trung tâm thương mại và một khu chợ đã bốc cháy và bị phá hủy hoàn toàn. “Với các đợt tấn công ồ ạt này, người Nga muốn gieo rắc sự hoảng loạn và sợ hãi nơi người dân, nhưng rất có thể đây chính là cơn hấp hối của họ... Hôm nay, khi cử hành lễ trọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta cầu xin Người ban cho chúng ta ơn kiên vững và bình an trong tâm hồn.”
Ít nhất bốn người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương tại Ucraina do các cuộc không kích dữ dội của Nga trong đêm từ thứ Bảy, rạng sáng Chúa nhật ngày 24 tháng Năm vừa qua, đặc biệt nhắm vào thủ đô Kiev, theo thông tin từ giới chức trách. Cả Kiev lẫn Mascơva đều tuyên bố Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Không quân Ucraina xác nhận Nga đã tấn công Ucraina bằng “90 tên lửa và 600 máy bay không người lái”, đồng thời cho biết họ đã đánh chặn được 55 tên lửa và 549 drone. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết thêm rằng ba tên lửa Nga đã nhắm vào một cơ sở cung cấp nước, một khu chợ đã bị cháy rụi, hàng chục tòa nhà dân cư bị hư hại và nhiều trường học cũng bị trúng đạn.
(Sir 25-5-2026)