Sứ vụ bác ái của Đức Hồng y Krajewski ở Ucraina

Photo: Vatican Media
Lúc 4 giờ sáng, ngày 26 tháng Sáu vừa qua, sau khi lái xe cứu thương thứ ba, vượt qua hai ngàn cây số, từ Roma, do Đức Thánh cha Phanxicô gửi tặng cho Ucraina, Đức Hồng y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Bộ trưởng Bác ái của Đức Thánh cha, đã đến thành phố Ternopil ở miền tây Ucraina.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trên xe cứu thương, Đức Hồng y chở một số lượng lớn thuốc men khẩn cấp, do nhà thuốc tây Vatican và Bệnh viện Công giáo Gemelli trợ giúp. Còn xe cứu thương thì được trang bị như một trung tâm hồi sinh lưu động.

Đến thành phố Ternopil, vì còn quá sớm, cha sở còn ngủ, nên Đức Hồng y không muốn đánh thức cha dậy và đi ra nghĩa trang gần đó, nơi có nhiều binh sĩ Ucraina tử trận được an táng. Bao nhiêu ngôi mộ của những người lính trẻ, từ 20 đến 25 tuổi. Đức Hồng y cảm thấy rất đau lòng và phẫn nộ: làm sao trong năm 2024 này còn có bao nhiêu người trẻ phải chết ở chiến trường như vậy! Ngài thốt lên: “Lạy Chúa, đủ rồi! Không thể để thế giới tiếp tục sản xuất võ khí, tất cả đều kiếm được lợi và những người trẻ thế này phải mất mạng!” Nỗi đau khổ của Đức Hồng y Krajewski càng gia tăng khi thấy một phụ nữ trẻ gần đó, đứng trước ngôi mộ, và đang mang thai. Ngài kể: “Trên huy hiệu Hồng y-Giám mục của tôi có từ “Misericordia”, Thương Xót. Làm sao họ còn bắn giết nhau? Thực sự hôm nay tôi cảm thấy khó thương xót! Con người chúng ta có thể làm những điều tuyệt vời và ngoại thường trên thế giới, nhưng con người làm cả những điều kinh khủng, tàn nhẫn, và tình trạng này đã kéo dài hơn hai năm rồi ở Ucraina”.

Trong ngày 26 tháng Sáu, Đức Hồng y Bộ trưởng Bác ái của Đức Thánh cha đã khánh thành Trung tâm Phục hồi “Gioan Phaolô II”. Ngoài việc trao xe cứu thương của Đức Thánh cha, Đức Hồng y cùng với Đức giám mục địa phương còn khánh thành trung tâm này, thuộc Giáo phận Công giáo Latinh Kamyanets-Podilsky. Trung tâm tọa lạc tại Vinnytsia nhắm phục hồi toàn diện, thể lý và tâm lý, cho những người đã bị chấn thương chiến tranh. Trung tâm tại đây, cũng như các trung tâm tương tự, do ý muốn của Đức Thánh cha, được thực hiện với sự đóng góp của một số Hội Giáo hoàng, như Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ và Quỹ Giáo hoàng.

Sau các buổi lễ đó, Đức Hồng y Krajewski trở về thành phố Lvov. Dọc đường, ngài dừng lại để thăm nhiều cộng đoàn, để gửi lại thuốc men, như những dấu hiệu gần gũi và hy vọng từ phía Đức Thánh cha.

Trong hơn hai năm qua, đã tám lần Đức Hồng y sang Ucraina để thi hành sứ vụ bác ái, nhân danh Đức Thánh cha. Từ tháng Hai năm 2022 đến nay, Bộ Bác ái của Tòa Thánh đã gửi 240 xe tải chở thuốc men, lương thực và y phục cho các nạn nhân chiến tranh ở Ucraina. Đức Hồng y nói: Tình trạng tại đây vẫn còn kinh khủng. Họ tiếp tục bắn nhau, người ta nghe thấy những còi hụ báo động. Nhưng tôi cũng đã nghe kể về những người giúp đỡ, từ bao tháng qua, có những người hảo tâm không quên những người đang chịu đau khổ.

(Vatican News 27-6-2024)