Sứ điệp Phục sinh của các lãnh đạo các Giáo hội Kitô tại Thánh địa

Gerusalemme, Dominus Flevit | Vatican News
Trong Sứ điệp Phục sinh gửi tới các tín hữu Trung Đông, hôm 27 tháng Ba vừa qua, các lãnh đạo các Giáo hội Kitô mời gọi các tín hữu hãy nuôi dưỡng hy vọng “tiến bước trong một sự sống mới” mặc dù đang có “một cuộc chiến khu vực mới và tàn khốc”.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong sứ điệp các vị khẳng định rằng: Trong những tuần trước lễ tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô năm nay, một cuộc chiến khu vực mới và tàn khốc lại một lần nữa đẩy Thánh địa và toàn bộ Trung Đông vào tình trạng hỗn loạn.

Mỗi ngày trôi qua lại mang theo sự leo thang ngày càng bạo lực: một vòng xoáy không ngừng của cái chết, sự tàn phá và những đau khổ khủng khiếp, hiện đang lan rộng khắp thế giới, gây ra những khó khăn kinh tế ngày càng gia tăng. Từ làn khói đen của sự tàn phá đang lan rộng này, một bóng tối sâu thẳm đã bao trùm vùng đất của chúng ta, ngột ngạt như không khí bên trong ngôi mộ đã được niêm phong của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Chính niềm hy vọng dường như cũng đã rời bỏ chúng ta”. Tuy nhiên, “cũng như Chúa Kitô đã được sống lại từ cõi chết nhờ vinh quang của Chúa Cha, thì chúng ta cũng có thể bước đi trong một sự sống mới” (Rm 6,4).

Như Kinh thánh dạy và đức tin mạc khải, “sự hoang tàn của ngôi mộ không phải là kết thúc của câu chuyện, cái chết không phải là lời cuối cùng. Nhờ quyền năng của Thiên Chúa, Chúa Kitô đã phục sinh chiến thắng từ ngôi mộ, phá vỡ xiềng xích của tội lỗi và sự chết. Vì thế, trong những thời khắc thảm khốc này, chúng tôi khẳng định những lời mạnh mẽ và đầy khích lệ này với các cộng đoàn của chúng tôi và với các Kitô hữu trên toàn thế giới”.

Cầu nguyện cho những người chịu đau khổ vì chiến tranh

Trong bối cảnh đó, các vị lãnh đạo Kitô tại Thánh địa mời gọi các tín hữu và tất cả những người thiện chí là “hãy không ngừng làm việc và cầu nguyện cho sự xoa dịu nỗi đau của vô số người trên khắp Trung Đông và hơn nữa, những người đang phải chịu đựng nặng nề vì sự tàn phá của cuộc chiến này”. Và “chúng tôi kêu gọi họ cầu xin cho sự chấm dứt ngay lập tức cảnh đổ máu, để công lý và hòa bình cuối cùng được ngự trị trên toàn vùng đất bị chiến tranh tàn phá của chúng ta, bắt đầu từ Giêrusalem và lan rộng đến Gaza, Liban và toàn bộ Thánh địa, đến các quốc gia vùng Vịnh và Tehran, và đến tận cùng trái đất”.

(Vatican News 27-3-2026)