Rumani: Đại lễ hành hương với 300.000 tín hữu hành hương
Dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Chúa nhật ngày 24 tháng Năm vừa qua, theo báo chí, đã có khoảng 300.000 tín hữu tham dự cuộc hành hương truyền thống tại Csíksomlyó, vùng Transylvania thuộc Rumani.
Phúc Nhạc | RVA
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, Đức cha János Székely, đã chủ sự thánh lễ trọng thể này. Ngài gọi cuộc hành hương này là “lễ hội canh tân thiêng liêng và tình hiệp thông”, đồng thời mời gọi các tín hữu kiên vững trong Chúa Kitô giữa một thế giới đầy bất ổn và sống liên đới với nhau.
Csíksomlyó được xem là một trong những trung tâm tôn giáo quan trọng nhất của người Hungary; truyền thống hành hương tại đây có từ thế kỷ XVI.
Các nghi lễ tại địa điểm hành hương nổi tiếng của người Hungary ở dãy Đông Carpath bắt đầu từ tối thứ Sáu, với thánh lễ và buổi canh thức đêm.
Thánh lễ đồng tế tại bàn thờ gọi là “Tam Đồi” (Dreihuegel-Altar) do nhiều giám mục, trong đó có Tổng giám mục Alba Iulia (Gyulafehérvár), là Đức cha Gergely Kovács. Tham dự thánh lễ, còn có Tổng thống Hungary Tamás Sulyok và cựu Tổng thống János Áder.
Đức giám mục Székely nhấn mạnh rằng con người chỉ có thể đứng vững trước những thách đố hiện nay nếu “gắn bó với Chúa Kitô”, đồng thời được nâng đỡ nhờ gia đình, cộng đoàn và “tình huynh đệ”. Ngài kêu gọi các linh mục và giáo dân quan tâm giúp đỡ người nghèo, người đau yếu và những ai túng thiếu, đồng thời sống đời Kitô hữu cách đáng tin cậy. Đức cha cũng mời gọi các tín hữu đổi mới đức tin và lời hứa khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, cũng như gìn giữ các giá trị Tin mừng. Chỉ một cộng đoàn được xây dựng trên “đức tin, tình yêu và sự hiệp nhất” mới có tương lai.
Truyền thống từ thế kỷ XVI
Nhà thờ đầu tiên tại Csíksomlyó được các tu sĩ Phanxicô xây dựng vào thế kỷ XV; sau khi bị phá hủy, ngôi thánh đường Baroque hiện nay được hoàn thành vào năm 1802. Trung tâm hành hương này nằm tại vùng lòng chảo Csík thuộc dãy Đông Carpath. Giữa hai ngọn núi Somlyó là một thung lũng tự nhiên giống như khán đài ngoài trời, nơi diễn ra cuộc hành hương. Tại đây có bàn thờ “Tam Đồi”.
Nguồn gốc cuộc hành hương Csíksomlyó bắt đầu từ thế kỷ XVI. Vào thời đó, ngoài người Hungary, vùng Transylvania còn có cộng đồng người Saxon sinh sống đông đảo. Dù trải qua thời kỳ Cải cách Tin lành và các cuộc xung đột tôn giáo, khu vực quanh Csíksomlyó vẫn là trung tâm của đời sống Công giáo và dần trở thành nơi quan trọng của truyền thống Công giáo Székler.
Khi dân số người Rumani tại Transylvania ngày càng gia tăng, Csíksomlyó trở thành trung tâm hành hương quan trọng nhất của người Hungary. Dưới chế độ cộng sản, sinh hoạt tôn giáo bị đàn áp có hệ thống: các giám mục Công giáo bị bắt giam, các dòng tu bị giải thể và các cuộc hành hương bị hạn chế nghiêm ngặt. Tuy nhiên, truyền thống này vẫn âm thầm được duy trì.
Từ sau biến động chính trị năm 1989, với sự sụp đổ của chế độ cộng sản, Csíksomlyó đã phát triển thành một sự kiện quốc tế quy mô lớn, hằng năm thu hút hàng trăm nghìn tín hữu từ Hungary và cộng đồng người Hungary hải ngoại. Địa điểm hành hương này cũng được quốc tế chú ý, khi Đức Giáo hoàng Phanxicô viếng thăm vào năm 2019. Khi ấy, ngài cảnh báo về xu hướng khép kín dân tộc và nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa giải và hiệp nhất.
(KAP 24-5-2026)