Phúc trình của Hội đồng Giám mục Mỹ chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới

Pope Francis among the delegates of the Synod on Synodality held in October 2023 | Vatican Media
Hôm 28 tháng Năm vừa qua, Hội đồng Giám mục Mỹ đã công bố tóm tắt bản phúc trình gửi về Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục thế giới để chuẩn bị cho khóa họp vào tháng Mười năm nay của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong khi phúc trình của Hội đồng Giám mục Đức gửi về Roma, yêu cầu những điều đã được Con đường Công nghị của Công giáo Đức đề ra, như truyền chức thánh cho phụ nữ, thay đổi luân lý tính dục của Giáo hội, dân chủ hóa các cơ cấu của Hội thánh và nới lỏng luật độc thân linh mục, thì phúc trình của các giám mục Mỹ gửi về Roma, trình bày ước muốn của giáo dân mong có sự hiệp nhất hơn giữa các thành phần dân Chúa và quan tâm hơn tới việc loan báo Tin mừng.

Phúc trình dài 20 trang của Công giáo Mỹ đúc kết những ý kiến và đề nghị của 35.000 tín hữu, dựa trên hơn 1.000 cuộc tham khảo ý kiến trong các khóa họp ở cấp giáo phận. 76% các giáo phận đã gửi báo cáo về Hội đồng Giám mục Mỹ.

Phúc trình cho biết nhiều tín hữu nhận xét rằng tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục về đồng hành, hay hiệp hành, hiện nay biểu lộ tình trạng cực hóa về chính trị và thần học, những căng thẳng trong Giáo hội, thái độ thiếu quyết định của Giáo hội, vì thế nhiều giáo dân cầu mong có sự hiệp nhất lớn hơn giữa các giáo dân và giữa các giáo sĩ. Cũng vậy, nhiều tín hữu than phiền vì sự thiếu rõ ràng của các vị lãnh đạo Giáo hội, về chân lý của Hội thánh chúng ta, tình trạng này dẫn đến sự bất mãn, thất vọng và chia rẽ nơi các giáo dân.

Ngoài ra, có những tín hữu nhận xét về những thiếu sót trong việc thông tin từ Hàng Giáo phẩm cũng như các phương tiện truyền thông đời và Công giáo. Điều này phản ánh và kéo dài những chia rẽ trong Giáo hội hoàn vũ và tạo nên những sứ điệp xung đột nhau về bản chất của người Công giáo là gì. “Khi sự thông tin của Giáo hội không rõ ràng và nhất quán, thì nó trở thành chướng ngại cho việc truyền giáo”.

Một số tham dự viên khác bày tỏ quan tâm, trong đó có cả những người nhận mình là những người LGBT, đồng tính luyến ái, lưỡng tính, đổi giống, cảm thấy bị thương tổn vì Giáo hội và không muốn trở về với Giáo hội.

Đức cha Daniel Flores, Giám mục Giáo phận Brownsville, bang Texas, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về giáo lý đức tin, viết trong lời dẫn nhập phúc trình rằng: “Văn kiện này phản ánh cảm thức của các tín hữu Công giáo Mỹ mong tái bạo hoặc củng cố tình hiệp thông, như thân mình duy nhất của Chúa Kitô. Tái tạo sự tín nhiệm ở những nơi nào bị hao mòn, bao gồm việc thực hành nghệ thuật lắng nghe và nói chuyện với nhau. Hễ càng thực hành điều này, chúng ta càng nhận ra rằng chính Chúa là Đấng không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng. Ngài đáp lại chúng ta và biết rõ cách thực hiện thánh ý Ngài, qua sự hiệp thông của những tôi tớ bất toàn và thường bị thương tổn của Ngài”.

Trong các cuộc tham khảo ý kiến giữa các giám mục, có những ý kiến về quan hệ giữa các giám mục Mỹ và Tòa Thánh, những ý kiến đó nói chung là “quảng đại” nhưng cũng có những vị than phiền vì không có những tiếp xúc trực tiếp thường xuyên với các cơ quan Tòa Thánh. Điều này cần được cải tiến. Tuy nhiên, có sự đánh giá tích cực công việc của vị Sứ thần Tòa thánh tại Mỹ, Đức Hồng y Christophe Pierre, người Pháp.

Trong giai đoạn đầu tiên chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục hồi năm ngoái, bản tổng hợp toàn quốc là kết quả cuộc tham khảo với sự tham dự của 700.000 người trên tổng số 66 triệu 800.000 tín hữu Công giáo ở Mỹ.

(CNA 29-5-2024)

Tags