Phỏng vấn anh ruột của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, nhân dịp sinh nhật thứ 71 của ngài
Thứ Hai, ngày 14 tháng Chín vừa qua là sinh nhật thứ 71 của Đức Thánh cha Lêô XIV. Một số báo chí đã đăng tải cuộc phỏng vấn ông John Prevost, người anh thứ hai của Đức Thánh cha, và được biết thêm nhiều chi tiết về tương quan của ngài với những người thân, những câu chuyện về tuổi thơ, gia đình, cũng như cuộc sống thường ngày và những kỳ nghỉ.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đặc biệt có những chi tiết như từ việc khai thuế cho đến những vấn đề về máy tính: Đức Giáo hoàng Lêô XIV vẫn giúp đỡ anh John trong những khó khăn thường nhật, ngay cả khi ngài đã trở thành Giáo hoàng.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình truyền hình Ý “Mediaset Studio Aperto Mag”, được phát sóng vào tối Chúa nhật, ngày 13 tháng Chín, ông John kể gần đây, ông đã mua một chiếc máy tính mới nhưng không biết cách sử dụng công nghệ, “bởi vì tôi hoàn toàn không có năng khiếu về chuyện này”.
Ông gọi điện cho người em Giáo hoàng đang ở Vatican và nhờ giúp đỡ: “Em ấy giải thích chính xác cho tôi cách giải quyết vấn đề... Em ấy có một vốn hiểu biết rất rộng”.
Ông John cũng tiết lộ Đức Lêô XIV đã giúp ông làm tờ khai thuế hồi năm ngoái.
Kỳ nghỉ ở Castel Gandolfo
Ông John Prevost kể lần gần đây nhất hai anh em gặp nhau là vào tháng Bảy vừa qua, trong kỳ nghỉ kéo dài ba tuần của Đức Giáo hoàng. Hai anh em đã dành phần lớn trong 10 ngày cùng nhau tại dinh thự nghỉ hè của Giáo hoàng ở Castel Gandolfo. Ông nói: “Chúng tôi nằm bên hồ bơi, chợp mắt trên những chiếc ghế dài và đọc sách... Chúng tôi xem truyền hình, đi bơi, và em ấy đưa chúng tôi đến thăm một số tu viện.”
Hai anh em cũng dành một khoảng thời gian ở Roma: “Em ấy cho chúng tôi xem nơi anh ấy sống trong Vatican.”
Những kỳ nghỉ thời thơ ấu
Khi còn nhỏ, ba anh em nhà Prevost - Louis, John và Robert (nay là Đức Giáo hoàng Lêô XIV) - thường cùng cha mẹ nghỉ hè trong một căn nhà gỗ bên hồ Michigan.
Một kỷ niệm đặc biệt vẫn còn in đậm trong tâm trí John là câu chuyện về chú chó của gia đình: “Một lần, con chó của chúng tôi chui đầu vào một tổ ong, và đàn ong đuổi theo chúng tôi suốt đường về nhà.” Ba của họ, Louis, đã bị ong đốt.
Và cho đến tận ngày nay, chúng tôi vẫn hơi bật cười khi nhớ lại cảnh đàn ong đuổi theo chúng tôi về tận nhà và chúng tôi cố gắng ngăn không cho chúng bay vào bên trong.”
Mẹ chúng tôi hẳn sẽ rất tự hào
Mẹ của ba anh em là bà Mildred, qua đời năm 1990, tức là 35 năm trước khi người con út của bà được bầu làm Giáo hoàng. Ông John Prevost nói: “Tôi không nghĩ bà ấy sẽ đi khắp nơi và khoe khoang rằng: “Con trai tôi là Giáo hoàng... Nhưng tôi nghĩ bà ấy sẽ rất tự hào, sẽ cho ngài hiểu điều đó và nói với ngài rằng bà luôn cầu nguyện cho ngài.”
Với tư cách là một người anh, ông John nói ông tự hào vì Đức Lêô XIV vẫn chưa bị khuất phục trước sức ép của cương vị. “Em ấy vẫn kiên trì. Em ấy xoay xở được. Em ấy đối diện với hoàn cảnh. Tôi nghĩ em ấy đối diện với tất cả những điều đó bằng một mức độ hài hước nhất định, bằng sức mạnh và sự quyết tâm để làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn, đồng thời góp phần củng cố đức tin Công giáo trên toàn thế giới.”
Gia đình Prevost
Đức Giáo hoàng Lêô XIV sinh ngày 14 tháng Chín năm 1955 tại Chicago, Hoa Kỳ. Ngài cùng hai người anh lớn lên tại cộng đồng Dolton. Mẹ của ngài làm việc tại một thư viện, còn cha ngài làm giáo viên và Hiệu trưởng trường học. Người anh trai John tiếp bước cha mình và làm Hiệu trưởng trường học cho đến khi nghỉ hưu. Người em trai Robert được bầu làm Giáo hoàng vào ngày 08 tháng Năm năm 2025.
Anh cả của Đức Giáo hoàng là ông Louis Prevost, một cựu chiến binh thủy quân lục chiến, nay đã về hưu và sống tại bang Florida. Ít lâu sau khi ĐGH Lêô đắc cử, ông và vợ được Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Vance tiếp kiến tại Tòa Nhà Trắng, vì có lập trường ủng hộ chủ trương “Làm cho Nước Mỹ tái vĩ đại”, gọi tắt là MAGA (Make America Great Again).
(Kathpress 13-9-2026)
