Phiến quân Hồi giáo sát hại 43 tín hữu Công giáo ở Congo

Ville de Komanda | AFP or licensors
Phiến quân Hồi giáo thuộc Lực Lượng Liên minh dân chủ (ADF) bị tố cáo là đã sát hại 43 người trẻ đang canh thức cầu nguyện trong một thánh đường Công giáo ở tỉnh Ituri, thuộc miền đông Cộng hòa dân chủ Congo, tối Chúa nhật ngày 27 tháng Bảy vừa qua. Nhiều người trong số họ bị thiêu sinh hoặc bị đâm chết.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Vụ thảm sát này xảy ra tại thành phố Komanda, gần biên giới Uganda., Những kẻ sát nhân, ban đầu đã đốt các cửa tiệm và xe tải, trước khi tấn công nhà thờ Công giáo, nơi các tín hữu canh thức cầu nguyện. Theo tin ở địa phương, ít nhất 21 người bị giết bên trong thánh đường, nhiều người trong học thuộc phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Số người thiệt mạng có thể nhiều hơn, vì cuộc tìm kiếm những người mất tích vẫn tiếp tục.

Cha sở Aimé Lokana nói với hãng tin AFP của Pháp rằng: ‘Chúng tôi đếm được 31 người chết thuộc phong trào Thiếu nhi Thánh Thể. Nhiều nhà bị thiêu hủy. Một số người trẻ mất tích. Đài phát thanh Radio Okapi cho biết có 43 người chết. Còn hãng tin AP của Mỹ cho biết có ít nhất 21 nạn nhân trong đó có nhiều trẻ em.

Thủ phạm vụ tấn công bị tố là những dân quân thuộc lực lượng ADF, một nhóm phiến quân xuất phát từ Uganda và nay được thuộc cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS. Theo cảnh sát, thủ phạm đến từ vùng núi hiểm trở Hoyo, được coi là sào huyệt của phiến quân.

Khi quân đội chính quy Congo Dân chủ và Uganda đến nơi thì các phiến quân đã rút lui. Kinh hoàng đang ngự trị ở vùng này.

Ngoại trưởng Ý, ông Antonio Tajani, mạnh mẽ lên án cuộc tấn công nhà thờ ở Komanda và tuyên bố rằng “các nơi thờ phượng phải được bảo vệ và tự do tôn giáo phải được duy trì”.

Sau vụ tấn công, hàng ngàn gia đình đã chạy khỏi thành Komanda. Đài Okapi cho biết một nửa dân số địa phương đã bỏ gia cư đi lánh nạn nơi khác.

(KAP 28-7-2025)