Phản ứng của Đức cha Shomali về vụ tấn công giáo xứ Gaza

Đức cha William Shomali, người Palestine, Đại diện Đức Thượng phụ Pizzaballa, nhận xét rằng: “Chính phủ Israel nói là không muốn tấn công giáo xứ và luôn tìm một lý do để biện minh. Nhưng chiến tranh là như thế, nó luôn gây thiệt hại và tạo nên chết chóc, và điều rõ ràng đây là một cuộc tấn công một thánh đường, và sự kiện này thật là kinh khủng, một xì-căng-đan.”
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Giáo xứ Thánh Gia, trong những năm chiến tranh này, đã trở thành biểu tượng một sự tiếp đón và cởi mở đối với toàn thể dân chúng, không phải chỉ đối với Kitô hữu mà thôi. Vì thế, giáo xứ trở thành cái gai, thành điểm nhắm đối với quân đội Israel. Họ đã nhiều lần oanh kích các vùng quanh xứ đạo, và chiếu cố cả trường học của giáo xứ. Trước đó đã có vụ lính bắn tỉa của Israel bắn chết hai mẹ con phụ nữ Công giáo trong khuôn viên nhà xứ. Hồi tháng Bảy này, chính cha Romanelli đã tố giác, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, về hoàn cảnh sống thê thảm của người dân Gaza. Cha gọi Gaza là một chiếc lồng, trong đó bom đạn giết cả niềm hy vọng”.
Đức cha Shomali nhận định rằng: “Có lẽ quân đội Israel muốn buộc tất cả mọi người dân Gaza phải đi khỏi miền bắc của dải này, kể cả các tín hữu Kitô cho đến nay không phải di tản”.
(Asia News 17-7-2025)
Trực tiếp
