Ngoại trưởng Tòa Thánh thăm Ukraina: “Cần tạo những điều kiện đúng đắn cho một nền hòa bình công bằng”
Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đang thực hiện chuyến công du tại Ukraina, từ ngày 16 đến ngày 21 tháng Bảy này với tư cách là Đặc sứ Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến chủ sự các buổi lễ kỷ niệm 35 năm tái lập các cơ cấu của Giáo hội Công giáo Latinh tại quốc gia này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Chuyến đi của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng nhắc nhớ 25 năm chuyến viếng thăm lịch sử của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại Ukraina hồi năm 2001.
Đức Tổng giám mục Gallagher đã đáp máy bay đến thành phố Kraków của Ba Lan hôm thứ Năm, ngày 16 tháng Bảy, vì không phận Ukraina vẫn bị đóng cửa vì chiến tranh. Từ đó, ngài cùng Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraina là Đức Tổng giám mục Visvaldas Kulbokas di chuyển bằng xe hơi sang biên giới.
Qua cửa khẩu Krakovets
Sau khi vượt qua cửa khẩu Krakovets, nơi dòng xe nối dài bất tận cả chiều vào lẫn chiều ra khỏi Ukraina - nhiều người phải chờ từ 8 đến 10 giờ mà vẫn không chắc được phép qua biên giới - phái đoàn Vatican được Đại sứ Ukraina cạnh Tòa Thánh Andrii Yurash cùng các đại diện Bộ Ngoại giao Ukraina đón tiếp.
Sau khi đi qua một số ngôi làng gần biên giới, đoàn đến thành phố Lviv, điểm dừng chân đầu tiên.
Viếng thăm tại Lviv
Đây là thành phố mang đậm dấu ấn lịch sử, nghệ thuật và kiến trúc từ thời Ba Lan và Đế quốc Áo-Hung. Thành phố được Vua Danylo xứ Galicia thành lập chính thức năm 1256 và đặt tên theo con trai ông là Lev (Leone). Khu phố cổ của Lviv được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1998. Thành phố này cũng nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc không kích của Nga, gần đây nhất là vào cuối tháng Ba năm nay (2026).
Tại Lviv, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã gặp Đức Tổng giám mục sở tại Mieczyslaw Mokrzycki cùng với một số lãnh đạo địa phương. Trong dịp này, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nhấn mạnh mong ước “đem lại hòa bình cho khu vực này của châu Âu... Một kết thúc công bằng cho cuộc chiến đồng nghĩa với việc đem lại hòa bình cho khu vực này của châu Âu.”
Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nói thêm rằng: “Giáo hội và Đức Giáo hoàng Lêô XIV không quên những đau khổ cũng như những hy sinh của nhân dân Ukraina. Chúng ta phải tạo ra những điều kiện đúng đắn để đạt được một nền hòa bình công bằng.”
Cầu nguyện cho hòa bình
Đúng 9 giờ sáng, tại nhà nguyện của Tòa Tổng Giám mục, mọi người dành một phút cầu nguyện và thinh lặng để tưởng nhớ các nạn nhân chiến tranh. Đây là một cử chỉ xúc động đã được người dân trên khắp Ukraina tự phát thực hiện vào cùng thời điểm mỗi ngày kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào tháng Hai năm 2022, và gần đây đã trở thành quy định chính thức của nhà nước.
Vào đúng giờ đó, người lao động, học sinh, sinh viên và mọi công dân đều dừng mọi hoạt động, bước xuống khỏi xe hoặc ngừng công việc đang làm để dành một phút mặc niệm.
Thăm Đại học Công giáo Ukraina
Sau đó, Đức Tổng giám mục Gallagher đến thăm Đại học Công giáo Ukraina tại Lviv, nơi hiện có khoảng 30.000 sinh viên, học trực tiếp và trực tuyến.
Khu đất xây dựng trường được chính quyền Ukraina mua vào năm 1998 và phát triển thành một khuôn viên đại học hiện đại với bảy khoa, ở trung tâm là một nhà thờ.
Đáng chú ý, nơi hiện nay là nhà thờ vốn từng được quy hoạch để xây dựng các văn phòng phục vụ công tác tuyên truyền của Liên Xô. Toàn bộ khuôn viên đại học đều được trang bị các hầm trú ẩn hiện đại, không chỉ phục vụ sinh viên mà còn cho cư dân các khu phố lân cận khi xảy ra không kích.
Tuy không bị trúng bom trực tiếp, trường nhiều lần chịu ảnh hưởng của các cuộc tấn công. Hai năm trước, một tên lửa rơi cách trường chỉ vài trăm mét khiến 7-8 người thiệt mạng.
Tổng cộng đã có khoảng 40 người liên quan đến trường - bao gồm sinh viên và thân nhân của họ - thiệt mạng trong chiến tranh.
Đức Tổng giám mục Borys Gudziak, Viện trưởng của trường và cũng là Tổng giám mục Chính tòa của Giáo hội Công giáo Ukraina Đông phương, nói: “Chiến tranh đang ở ngay đây.”
Ngài giới thiệu với Đức Tổng giám mục Gallagher các cơ sở vật chất và hoạt động của trường, trong đó có chương trình hỗ trợ người khuyết tật. Phái đoàn Vatican đã dành thời gian trò chuyện với các học viên khuyết tật, lắng nghe câu chuyện của họ qua lời kể của nữ tu Maria Radist, phụ trách chương trình đào tạo của trường, đồng thời chia sẻ những suy nghĩ đầy hy vọng về tương lai. Đức Tổng giám mục Gudziak kết luận: “Tất cả mọi người đều dấn thân phục vụ và trợ giúp người khác. Những sinh viên học tại trường chúng tôi được đào tạo toàn diện, trong đó có việc biết hiến thân phục vụ tha nhân.”
Gặp Đức Tổng giám mục Shevchuk tại Kyiv
Giã từ Lviv, Đức Tổng giám mục Gallagher đến thủ đô Kyiv. Dừng chân tại Nhà thờ Thánh Gioan Phaolô II ở Rivne, Đức Tổng giám mục Gallagher đến Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Kyiv. Tại đây, ngài có cuộc gặp với Đức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina.
Chúa nhật ngày 19 tháng Bảy, tại Đền thánh Đức Mẹ Núi Cát Minh ở Berdychiv, Đức Tổng giám mục Trưởng chủ sự thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu Giáo hội Công giáo Latinh ở Ukraina. Shevchuk, Giáo chủ của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina.
(Vatican News 17-7-2026