Một linh mục Công giáo lại bị nhà nước Belarus bắt giữ

Photo: Głos znad Niemna
Theo Trung tâm Nhân quyền Viasna, ngày 16 tháng Ba vừa qua, lực lượng an ninh Belarus đã bắt giữ cha Anatol Parachniewicz, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Thăm Viếng tại Olkowicze, thuộc huyện Vilniai.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Vị linh mục này là một trong nhiều người bị bắt trong những ngày gần đây, trong bối cảnh chính quyền gia tăng trấn áp các nhóm tôn giáo, theo cổng thông tin Glos znad Niemna.

Cha Parachiniewicz đã phục vụ tại Olkowicze gần 20 năm, được biết đến như một mục tử, nhà sử học địa phương và người gìn giữ nhà thờ cổ - một trong những nhà thờ quan trọng nhất của vùng.

Năm 2020, tờ báo địa phương Peramoga mô tả cha là “người chăn dắt các linh hồn, nhà sử học và nhà sưu tầm cổ vật”, nhấn mạnh đóng góp của cha trong việc ghi chép lịch sử các thị trấn lân cận và bảo tồn di sản địa phương. Tuy nhiên, theo “Viasna”, sau khi tham dự một buổi tiếp tân kỷ niệm Ngày Hiến pháp, tại Đại sứ quán Ba Lan ở Minsk, truyền thông nhà nước bắt đầu đưa tin tiêu cực về cha.

Các tài liệu truyền thông cho rằng sự hiện diện của cha tại sự kiện là “đáng nghi ngờ” - dấu hiệu mà các nhà hoạt động nhân quyền cho biết thường báo trước các hành động đàn áp.

Trong những ngày gần đây, sáu người khác cũng bị bắt, gồm năm giáo dân Kitô, hai mục sư thuộc Giáo hội Tin lành. Có hai người đã được thả sau khi thẩm vấn, trong khi bốn người khác vẫn bị giam giữ. Chính quyền cũng bắt giữ năm người tị nạn Ucraina đang được các cộng đồng tôn giáo địa phương hỗ trợ. Các tổ chức nhân quyền nhấn mạnh rằng các vụ bắt giữ này là một phần của xu hướng đàn áp rộng hơn đối với hàng giáo sĩ và các nhóm tôn giáo tại Belarus, đặc biệt là những người có liên hệ quốc tế hoặc tích cực trong đời sống cộng đồng địa phương.

Tiểu sử cha Anatol Parachniewicz

Cha Anatol Parachniewicz (sinh năm 1960 tại Dobrowolszczyzna bên sông Berezina) xuất thân từ một gia đình Chính thống giáo. Sau khi mẹ qua đời, cha được bà ngoại nuôi dưỡng. Năm 10 tuổi, cha được đưa vào trại trẻ mồ côi và tốt nghiệp trung học tại đó. Năm 1977, cha chuyển đến Minsk và bắt đầu học đạo diễn sân khấu. Ban đầu cha tham dự nhà thờ Chính thống, nhưng sau đó ngừng lại.

Bước ngoặt đến vào năm 1980, khi một nhà thờ Công giáo nhỏ được mở tại nghĩa trang Kalwaria. Dù có rào cản ngôn ngữ (Thánh lễ bằng tiếng Ba Lan), cha vẫn bắt đầu tham dự. Bầu khí cộng đoàn có ý nghĩa rất lớn đối với cha. Trong thời gian này, cha cũng gặp nhiều người có đời sống đức tin sâu sắc, những người đã ảnh hưởng đến cha.

Hai năm sau, cha bắt đầu làm việc tại trung tâm cộng đồng ở Radoszkowicze. Sau khi tốt nghiệp chủng viện tại Bialystok, cha phục vụ tại nhiều giáo xứ, trong đó có Raków và Zaslaw. Từ năm 2007, cha là cha sở của giáo xứ Đức Mẹ Thăm Viếng tại Olkowicze.

(Ekai.pl 22-3-2026)