Một doanh nhân Armenia xây dựng tượng Chúa Giêsu lớn nhất thế giới
Một doanh nhân kiêm chính trị gia ở Cộng hòa Armenia, ông Gagik Tsarukyan, 70 tuổi, đang thực hiện một dự án to lớn, đó là: xây dựng pho tượng Chúa Giêsu Kitô cao nhất thế giới nhằm để lại dấu ấn lâu dài trong lịch sử đất nước.
Phúc Nhạc | RVA
Tượng có chiều cao 101 mét đang được xây dựng trên núi Hatis, cách thủ đô Yerevan khoảng 25 km về phía đông và sẽ nổi bật trên đường chân trời của thủ đô Armenia.
“Kitô giáo sẽ trở thành thương hiệu mới của Armenia”
Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo The Guardian của Anh quốc, ông Tsarukyan - một trong những người giàu có và cũng gây nhiều tranh cãi nhất tại Armenia - cho biết dự án nhằm làm nổi bật di sản Kitô giáo của quốc gia. Ông khẳng định: “Kitô giáo sẽ trở thành thương hiệu mới của Armenia.”
Theo kế hoạch, tượng đài sẽ vượt qua cả tượng Chúa Kitô Cứu Thế tại Rio de Janeiro bên Brazil và Tượng Nữ thần Tự do ở New York, Hoa Kỳ.
Armenia từ lâu vẫn tự xem mình là quốc gia đầu tiên trên thế giới chọn Kitô giáo làm quốc giáo, khoảng năm 301 sau Chúa Kitô. Ngày nay, quốc gia này được nước láng giềng Hồi giáo bao quanh. Theo ông Tsarukyan, chính vì vậy “quốc gia Kitô giáo lâu đời nhất thế giới” xứng đáng có bức tượng Chúa Giêsu lớn nhất thế giới.
Dự án gây nhiều tranh cãi
Tuy nhiên, công trình đã vấp phải không ít phản đối. Giáo hội Armenia Tông truyền nhiều lần bày tỏ quan điểm không đồng tình, cho rằng việc dựng một pho tượng khổng lồ như vậy không phù hợp với truyền thống Kitô giáo Armenia. Theo Giáo hội này, đời sống thiêng liêng của Armenia từ lâu được thể hiện qua: các đan viện; các nhà thờ; những cây thánh giá bằng đá đặc trưng gọi là khachkar. Các tổ chức bảo vệ môi trường cũng lên tiếng cảnh báo dự án có thể gây tổn hại đến cảnh quan tự nhiên của núi Hatis.
Hướng tới trung tâm hành hương và du lịch
Công trình được khởi công từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Các bộ phận khổng lồ của bức tượng hiện đang được lắp ráp ở khu vực bên ngoài Yerevan, trước khi được vận chuyển bằng xe tải lên đỉnh núi.
Ban đầu, chủ đầu tư dự định sử dụng trực thăng để vận chuyển, nhưng kế hoạch này đã bị hủy bỏ do những khó khăn về mặt hậu cần. Ông Tsarukyan cho biết tượng đài không chỉ hướng đến khách hành hương nhưng còn nhằm thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.
Theo dự báo đầy tham vọng của ông, khu vực này có thể đón tới 10 triệu lượt khách hành hương mỗi năm. Bên cạnh tượng Chúa, dự án còn dự kiến xây dựng một Con tàu Nôê khổng lồ, bên trong sẽ có: bảo tàng; khách sạn; quán cà phê.
Trong khi nhiều người Armenia xem đây là niềm tự hào dân tộc, không ít người khác lại cho rằng đây là một dự án quá phô trương, phản ánh tham vọng của một doanh nhân hơn là đáp ứng các nhu cầu thiêng liêng thực sự của đất nước.
(Ekai.pl 25-6-2026)