Linh mục Dòng Phanxicô cải tổ người Ireland kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số trở thành “nơi đón nhận” Lời Chúa

Tại Đại hội Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo châu Á lần thứ nhất, diễn ra tại Đài Chân Lý Á Châu, thuộc Thành phố Quezon, Philippines, ngày 11 tháng Chín vừa qua, cha Columba Jordan, Dòng Phanxicô cải tổ CFR, kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số để Thiên Chúa hoạt động qua tính cách, khả năng và kinh nghiệm sống của chính mình, trở thành một “nơi đón nhận” để Lời Chúa đến với người khác.

Phúc Nhạc | RVA

Trong bài trình bày với chủ đề “Từ cái tôi đến chứng tá đích thực”, cha Jordan, được biết đến qua chương trình video podcast Little by Little, tập trung vào cách các nhà truyền thông Công giáo có thể vượt qua cám dỗ tự quảng bá, đồng thời không để nỗi sợ xuất hiện trước công chúng khiến họ che giấu những ân huệ Thiên Chúa ban.

Cha Jordan chia sẻ rằng khi bắt đầu làm nội dung kỹ thuật số, ngài từng lo ngại về sự phù phiếm và nguy cơ biến sứ vụ thành việc hướng sự chú ý về bản thân. Ngài liên hệ điều này với lời của thánh Gioan Tẩy Giả: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi.” Tuy nhiên, ngài cũng cảnh báo nguy cơ ngược lại: quá sợ cái tôi đến mức không dám sử dụng những khả năng đặc biệt mà Thiên Chúa đã ban.

Theo cha Jordan, giải pháp không phải là xóa bỏ cá tính, nhưng là để Thiên Chúa hoạt động qua chính con người mình. Ngài dùng hình ảnh người truyền thông Kitô giáo như một “landing pad” - nơi Lời Chúa có thể “hạ xuống” và được truyền đến người khác. Qua mầu nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa đã chọn hoạt động qua nhân tính của Đức Maria; tương tự, mỗi nhà truyền giáo có thể để Tin mừng được diễn đạt qua những kinh nghiệm, khả năng và cá tính riêng. Cha nhấn mạnh: “Tin mừng luôn được nói qua một con người”.

Tuy nhiên, chứng tá đích thực không bắt đầu bằng câu hỏi “Tôi phải nói gì với người khác?”, nhưng bằng việc để Tin mừng chất vấn và biến đổi chính mình. Cha Jordan kể rằng trước đây việc giảng dạy của ngài đôi khi tập trung vào những điều người khác cần thay đổi. Một tu sĩ đã giúp ngài chuyển câu hỏi từ “Chúa muốn con nói gì với họ?” sang “Chúa đang nói gì với con?”. Từ đó, ngài có thể chia sẻ dựa trên kinh nghiệm gặp gỡ cá nhân với Tin mừng thay vì chỉ đưa ra lời khuyên. Cha mời gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số cũng đặt câu hỏi này trước khi đăng tải nội dung: “Điều này đã thay đổi tôi thế nào? Tin mừng có thực sự trở thành hiện thực trong đời sống tôi không?” Đặc biệt khi làm việc với người trẻ, sự chân thật rất quan trọng, bởi họ dễ nhận ra khi một người chỉ đang “nói với họ” mà không thực sự chia sẻ điều mình đã sống. Vì thế, chứng tá cần có sự cởi mở và khiêm tốn, kể cả khả năng chia sẻ những khó khăn, thất bại và hành trình đức tin của bản thân.

Dựa trên giáo huấn của thánh Gioan Phaolô II về “trao ban chính mình”, cha Jordan cho rằng nhà truyền giáo không chỉ sản xuất nội dung mà còn trao tặng một phần chính mình, để người khác có thể gặp gỡ Đức Kitô. Ngài nhắc đến Tin mừng theo thánh Luca như một ví dụ: Lời Chúa được truyền đạt qua một con người cụ thể, với cách nhìn và kinh nghiệm riêng, dưới tác động của Chúa Thánh Thần.

Cha Jordan nhấn mạnh rằng các nhà truyền giáo cần làm chứng không chỉ về những gì Đức Giêsu đã thực hiện trong quá khứ, mà còn về cách Đức Kitô đang sống và hoạt động trong đời mình hôm nay. Những điều thực sự chạm đến, gây ngạc nhiên hoặc thôi thúc họ trong Kinh Thánh và đời sống đức tin có thể trở thành nguồn cảm hứng cho chứng tá kỹ thuật số.

Và cha kết luận rằng hành trình của người truyền giáo kỹ thuật số là sự chuyển đổi từ cái tôi và sợ hãi đến ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa, gặp gỡ cá nhân với Đức Kitô và cuối cùng là chứng tá đích thực. Khi chia sẻ từ một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa Giêsu, người truyền thông có thể giúp người khác nhận ra rằng Đức Kitô vẫn đang sống và hoạt động trong thế giới hôm nay.

(RVA 12-9-2026)

Vietnamese Survey popup