Lại một linh mục Nigeria bị bắt cóc và bị giết chết

Một linh mục Công giáo ở miền bắc Nigeria bên Phi châu bị bắt cóc và bị giết vài giờ sau đó. Đó là cha Sylvester Okechukwu, cha sở giáo xứ St. Mary Tachira, thuộc bang Kaduna.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Theo thông cáo của Giáo phận Kafanchan ở địa phương, cha Okechukwu bị bắt cóc tại nhà của cha ở Tachira, ngày 04 tháng Ba vừa qua, trong khoảng từ 9 giờ 15 đến 9 giờ 40 phút tối. Người ta tìm thấy xác của cha ngày mùng 05 tháng Ba sau đó. Cha Jacob Shanet, Chưởng ấn của Giáo phận Kafanchan nói rằng; “Sau khi bị bắt cóc, cha Sylvester đã bị giết tàn bạo vào sáng sớm ngày 05 tháng Ba, nhắm Thứ Tư Lễ Tro. Người ta chưa rõ nguyên do vụ sát nhân này.
“Sự mất mát quá sớm, và tàn bạo này làm cho tâm hồn chúng tôi tan nát và đau buồn. Cha Sylvester là một tôi trung của Chúa, đã làm việc vô vị lợi trong vườn nho của Chúa, phổ biến sứ điệp hòa bình, yêu thương và hy vọng. Cha luôn sẵn sàng và niềm nở đối với các giáo dân. Sự ra đi quá sớm của cha để lại sự trống rỗng không thể lấp đầy trong gia đình giáo phận chúng tôi và chúng tôi chia buồn với gia đình, thân hữu và tất cả những người quen biết, yêu mến cha. Chúng tôi mời tất cả các linh mục, tu sĩ và giáo dân dâng thánh lễ, đọc kinh Mân côi và cầu nguyện cho cha Sylvester được an nghỉ đời đời. Cha đã hiến mạng sống phụng sự Thiên Chúa và nhân loại. Chúng tôi muốn mời gọi các bạn trẻ và các thành viên của cộng đoàn hãy bình tĩnh và kiên vững trong kinh nguyện”.
Vụ bắt cóc cha Okechukwu xảy ra hai ngày, sau vụ một linh mục khác và một chủng sinh bị bắt cóc tại bang Edo ở Nigeria. Tại nước này, từ lâu đã xảy ra nạn bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng, và các linh mục bị những kẻ bất lương đặc biệt chiếu cố.
(Fides 6-3-2025)
Trực tiếp
