Lạc quyên tại Thượng Hội đồng Giám mục để giúp giáo xứ Thánh Gia ở Gaza

The Synod taking place in the Paul VI Hall | Vatican Media
Hôm mùng 07 tháng Mười vừa qua, ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình, các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục thế giới thứ XVI, đang tiến hành tại Vatican, được mời gọi thực hiện một cử chỉ bác ái cụ thể đối với dân chúng ở Gaza.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Sáng kiến này do Đức Hồng y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Bác ái của Đức Thánh cha Phanxicô, đề xướng, để giúp dân chúng tại Gaza bị kiệt quệ vì các cuộc dội bom của Israel và họ đang chịu đói rét, và đặc biệt là để giúp đỡ giáo xứ Thánh Gia, là xứ đạo Công giáo duy nhất tại miền này. Đây là giáo xứ mà Đức Thánh cha nhắc đến nhiều lần và cho biết ngài vẫn gọi điện hằng ngày cho cha xứ Romanelli tại đó. Giáo xứ đón tiếp khoảng 600 người tị nạn thuộc các nguồn gốc và tôn giáo khác nhau.

Thông cáo của Bộ Bác ái nói rằng: “Đức Thánh cha kêu gọi chúng ta hôm nay đặc biệt liên kết trong kinh nguyện, ăn chay để cầu xin hòa bình cho thế giới. Nhưng kinh nguyện và chay tịnh không thể thực hiện mà không có làm phúc, vì chúng ta từ bỏ điều thuộc về chúng ta để giúp đỡ tha nhân đang ở trong tình cảnh khó khăn hoặc thậm chí sắp chết”.

Một cái giỏ lớn được Đức Hồng y Krajewski đặt bên ngoài phòng họp của Thượng Hội đồng Giám mục, trước lối vào chính để đón nhận tiền đóng góp, và sau đó sẽ được chuyển thẳng đến Gaza cho cha sở tại đây”.

Chứng từ của cha sở Romanelli

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi ngày 07 tháng Mười vừa qua, cha sở Romanelli cho biết trong những tháng đầu của cuộc trả thù của Israel, phần lớn các nhà cửa bị phá hủy và trong năm nay, cộng đoàn Kitô tại đây có 10 người bị thiệt mạng. Cha mô tả Gaza City là một thành phố bị nghiền nát: trong 12 tháng, các khu phố hoàn toàn bị phá hủy, biến thành những đống gạch vụn. Cha nói: “Các ống cống không còn hoạt động nữa, điện đã bị biến mất ngay từ đầu chiến tranh, nước uống hầu như không thể tìm thấy được, đường xá không thể sử dụng được nữa. Và các cuộc dội bom vẫn đang tiếp tục... Những tiếng máy bay không người lái của Israel, ngay từ đầu đã khiến chúng tôi sợ hãi. Chúng tôi không thể diễn tả nổi tiếng động cơ đinh tai như thế ngày đêm trên đầu chúng tôi. Ai không trải nghiệm điều đó thì không thể hiểu được”.

Cha Romanelli nói thêm rằng “Cách đây một năm, dân chúng tìm cách sống còn, giờ đây họ sống lầm than giữa những nhà cửa và trường học bị phá hủy, công ăn việc làm không còn nữa, đời sống xã hội cũng bị kiệt quệ. Nhưng hy vọng của các tín hữu Kitô trong giáo xứ ở Gaza không bị mất: “Niềm hy vọng nơi Thiên Chúa chắc chắn là kiên vững, hy vọng của loài người thì bấp bênh, rất tiếc là như vậy”.

(Vatican News 7-10-2024)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail