Kỷ niệm 800 năm qua đời của Thánh Phanxicô cũng ảnh hưởng tích cực đến Đại hội Giới trẻ Công giáo tại Mễ Du (Medjugorje)

© kathpress / Pernsteiner
Kỷ niệm 800 năm Thánh Phanxicô Assisi qua đời cùng lời mời gọi sống đơn sơ theo Tin mừng và xây dựng mối tương quan bản thân với Chúa Kitô, là chủ đề xuyên suốt của Đại hội Giới trẻ Quốc tế lần thứ 37 (Mladifest) tại Mễ Du.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đại hội khép lại vào thứ Năm, mùng 06 tháng Tám, với thánh lễ sai đi - cao điểm của toàn bộ chương trình. Hơn 50.000 bạn trẻ đến từ 70 quốc gia đã tham dự cuộc gặp gỡ đức tin này. Trong những ngày qua, các bài giáo lý, bài giảng và chứng từ đức tin đều xoay quanh linh đạo Phanxicô và chủ đề của đại hội năm nay: “Ad fontem!”: “Trở về nguồn”.

“Trở về nguồn” là trở về với Chúa Kitô

Một điểm nhấn đặc biệt trong ngày thứ Tư là bài giáo lý bế mạc của linh mục Phanxicô Bojan Rizvan. Theo cha, khẩu hiệu “Trở về nguồn” không chỉ là một chủ đề mang tính biểu tượng mà còn là lời mời gọi đích thân mỗi người quay trở về với Chúa Kitô.

Cha Rizvan nhấn mạnh rằng Mễ Du vừa mang đậm sự hiện diện của Đức Maria, vừa thấm đượm linh đạo Phanxicô. Thánh Phanxicô Assisi đã để cho Chúa Kitô biến đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Người Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi phó thác cuộc sống cho Thiên Chúa để Người biến đổi họ. Theo cha Rizvan, Thánh Phanxicô không hỏi trước hết: “Con muốn gì?”, nhưng luôn cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” Chính nhờ thái độ ấy, ngài đã lãnh nhận sứ mạng canh tân Giáo hội - không phải trước tiên bằng việc xây dựng các công trình vật chất, mà bằng sự thánh thiện của chính đời sống mình, qua việc sống Tin mừng và thực thi các việc bác ái.

Cha Rizvan gọi Porziuncola - ngôi nhà nguyện nhỏ gắn liền với Thánh Phanxicô tại Assisi - là “một mảnh trời ngay trên mặt đất”. Theo ngài, bất cứ ai đón nhận và sống theo Lời Chúa cũng có thể trở thành “một mảnh trời” cho người khác.

Hơn 1.000 bạn trẻ Công giáo Áo tham dự Mladifest

Mễ Du là một trong những địa điểm hành hương quan trọng nhất của Giáo hội Công giáo. Mỗi năm có hơn một triệu khách hành hương đến đây, nơi từ năm 1981 liên tục xuất hiện các lời tường thuật về những cuộc hiện ra hằng ngày của Đức Trinh Nữ Maria.

Đại hội Giới trẻ Quốc tế được tổ chức mỗi mùa hè hiện đã trở thành sự kiện lớn nhất trong năm tại Mễ Du. Những dấu vết của vụ phá hoại xảy ra tại nhiều địa điểm cầu nguyện chỉ vài ngày trước khi khai mạc đại hội lần thứ 37 đã được khắc phục hoàn toàn trước khi chương trình bắt đầu. Sau phản ứng nhanh chóng của giáo xứ - kêu gọi hòa giải và cầu nguyện cho người bị nghi là thủ phạm - vụ việc hầu như không còn được nhắc đến trong thời gian diễn ra đại hội.

Trở về và hoán cải

Tối thứ Ba, ngày 04 tháng Tám, Đức Tổng giám mục Aldo Cavalli, Đại biểu của Tòa Thánh tại Mễ Du, đã chủ sự thánh lễ tại bàn thờ ngoài trời, phía sau nhà thờ Thánh Giacôbê, đồng tế với ngài có 654 linh mục và bốn giám mục.

Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục nói: “Mễ Du là một khu vườn đầy hoa trái của ân sủng, bình an, đức tin và sự sống mới.”

Dựa trên sứ điệp chào mừng của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, Đức Tổng giám mục mời gọi các bạn trẻ: trở về với Chúa Giêsu, gặp gỡ Người trong Tin mừng, trong Bí tích Thánh Thể và trong Bí tích Hòa giải. Ngài nhấn mạnh: “Tin mừng chính là tiếng nói của Chúa.” Còn Đức Maria luôn đồng hành trên con đường ấy “một cách trung thành, âm thầm nhưng đầy hiệu quả.”

Những câu chuyện hoán cải

Đại hội cũng có rất nhiều chứng từ về sự hoán cải, trong đó có cả hình thức sân khấu hóa. Tối thứ Ba, Cộng đoàn Nhà Tiệc Ly (Cenacolo) đã công diễn một vở nhạc kịch quy mô lớn.

Vở diễn tái hiện các biến cố Kinh Thánh: công trình sáng tạo, tội nguyên tổ, cuộc đời Chúa Giêsu, việc Chúa cho ông Lazarô sống lại, sự phản bội của Giuđa, việc Thánh Phêrô chối Chúa, cuộc Thương Khó và sự Phục Sinh của Chúa.

Những câu chuyện này được đan xen với hành trình đời thực của các thành viên Cộng đoàn Cenacolo - những người đã bắt đầu lại cuộc sống sau khi vượt qua nghiện ma túy hoặc những khủng hoảng nghiêm trọng khác.

Ở phần kết, diễn viên thủ vai Thánh Phêrô đã mời gọi các bạn trẻ sử dụng mạng xã hội có ý thức hơn: “Chẳng hạn, hãy dùng nó để xin lỗi một ai đó.”

Linh đạo Phanxicô và lời cảnh báo trước những “nghiện ngập” mới

Cha Jozo Grbeý, Bề trên Tỉnh dòng Phanxicô Herzegovina ở địa phương, cũng trình bày về linh đạo Thánh Phanxicô. Ngài khẳng định rằng Luật Dòng của Thánh Phanxicô luôn nhắc nhở con người: Tình yêu phải được đặt lên trên mọi sự. Cha nói với các bạn trẻ:

“Hãy chọn tự do và tình yêu, khi đó các con sẽ luôn hạnh phúc.” Đồng thời, ngài cảnh báo về những hình thức lệ thuộc mới của thời đại ngày nay, như: chủ nghĩa tiêu thụ, các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, và việc quá lệ thuộc vào sự công nhận của xã hội.

Chuỗi Mân côi thay cho súng đạn

Các chứng từ đức tin cũng tiếp tục làm nổi bật lời mời gọi bước theo Chúa Kitô.

Nữ tu Michaela Sicilian (Ý) kể lại hành trình từ một thành viên của lực lượng hiến binh Carabinieri trở thành nữ tu. Nếu trước đây chị mang theo vũ khí, thì giờ đây chuỗi Mân Côi đã trở thành “vũ khí phục vụ” của mình. Chị khuyến khích các bạn trẻ can đảm đáp lại tiếng Chúa mời gọi.

Cha Jason Lewis, vị linh hướng mới phụ trách cộng đoàn nói tiếng Anh tại Mễ Du, chia sẻ hành trình từ một cuộc sống chìm trong: tiệc tùng, rượu bia, và cần sa, đến với đức tin Công giáo và sau đó là ơn gọi linh mục. Theo cha, chính cuộc gặp gỡ với Mễ Du đã làm thay đổi tận gốc cuộc đời mình.

Bà Kim Zember, người Mỹ, kể lại nhiều năm vật lộn với khuynh hướng đồng tính của bản thân. Theo bà, bước ngoặt đến khi bà cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa yêu thương mình vô điều kiện, từ đó tìm thấy một hướng đi mới cho cuộc sống.

Từ người mẫu ảnh trở thành nữ tu

Thứ Tư, ngày 05 tháng Tám, nữ tu Mariana Kovacic, thuộc Dòng Thừa sai Bác ái do Thánh Têrêsa Calcutta sáng lập, cũng chia sẻ chứng từ ơn gọi.

Sinh tại Bosnia, thời thơ ấu, chị tị nạn sang Đức, sau đó sống tại Zagreb và từng làm người mẫu ảnh.

Chị kể lại hành trình nội tâm lâu dài dẫn mình đến quyết định gia nhập dòng. Theo chị, động lực quyết định đến từ cầu nguyện và những lần hành hương đến Mễ Du. Hiện nay, chị phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo.

Chị khuyên các bạn trẻ: “Đừng sợ đáp lại tiếng Chúa gọi, vì Người biết điều gì làm chúng ta hạnh phúc hơn chính chúng ta.”

Giới trẻ Phanxicô và Mary’s Meals (Những bữa ăn của Mẹ Maria)

Trong khuôn khổ chủ đề về Thánh Phanxicô, Phong trào Giới trẻ Phanxicô Herzegovina (Frama) cũng giới thiệu các hoạt động của mình. Hiện phong trào có khoảng 1.700 thành viên và được xem là một trong những môi trường quan trọng nuôi dưỡng các ơn gọi linh mục và tu sĩ trong khu vực.

Đại diện Mary’s Meals Austria cũng giới thiệu hoạt động của tổ chức bác ái quốc tế này, với các chương trình bữa ăn học đường đang giúp hàng triệu trẻ em trên thế giới có điều kiện đến trường đều đặn.

(Kathpress 5-8-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail
Vietnamese Survey popup