Kết thúc Khóa họp các nhóm Hiệp hành châu Á tại Bangkok

After a three-day conference in Bangkok from Sept. 1–3, national synodal team members from across Asia pledge to carry home a renewed commitment to advancing the synodal journey.
Hôm mùng 03 tháng Chín vừa qua, khóa họp thành viên các nhóm Hiệp hành cấp quốc gia, đến từ 21 nước châu Á đã kết thúc sau ba ngày tiến hành tại Baan Phu Waan, Trung tâm Đào tạo Mục vụ của Tổng Giáo phận Bangkok, Thái Lan. Các tham dự viên trở về với một quyết tâm mới trong việc lắng nghe, hoán cải, đồng hành và đối thoại trong Thần Khí.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong một phiên chia sẻ do nữ tu Momoko, thành viên Ủy ban về Hiệp hành, điều phối, các đại biểu suy tư về câu hỏi: “Anh chị em mang gì về nhà sau ba ngày này?”

Những câu trả lời cho thấy cuộc gặp đã vượt ra ngoài việc thảo luận về các cơ cấu và tiến trình, để hướng đến một sự hiểu biết sâu sắc hơn về tính hiệp hành như một cách sống mang chiều kích thiêng liêng, trong đó mọi người cùng lắng nghe và cùng phân định.

Linh mục Anthonius Gregorius Lalu đến từ Indonesia cho biết điều cha mang về chính là kinh nghiệm về hiệp hành. Cha nói: “Tôi đã trải nghiệm rằng chúng ta lắng nghe nhau, chia sẻ kinh nghiệm với nhau và học hỏi lẫn nhau, đồng thời mô tả cuộc gặp như một nguồn năng lượng mới cho Giáo hội Indonesia. Cha cũng nhấn mạnh vai trò của các nhóm Hiệp hành cấp quốc gia là những người khơi dậy và tạo điều kiện, chứ không phải những người kiểm soát tiến trình.

Nữ tu Têrêsa Chi đến từ Việt Nam, đang tham gia công tác đào tạo các ứng sinh, cho biết điều chị mang về là một mong muốn mới mẻ trong việc giúp người trẻ gặp gỡ tinh thần hiệp hành bằng những cách thức cụ thể. Thay vì trước hết giới thiệu cho họ ngôn ngữ mang tính kỹ thuật của tinh thần hiệp hành, chị muốn giúp họ đào sâu mối tương quan với Đức Kitô thông qua Kinh Thánh, nghệ thuật và những cơ hội đối thoại. Chị cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển từ việc chỉ đơn thuần nói với người khác sang lắng nghe những nhu cầu, nỗi đau và câu chuyện của họ.

Linh mục Jovio Rego de Jesus Araujo đến từ Timor-Leste nhận định hoán cải và đối thoại trong Thần Khí là hai bài học quan trọng. Theo cha, hoán cải phải bao gồm cả giáo dân lẫn các nhà lãnh đạo Giáo hội, khi mọi người đều để cho Chúa Thánh Thần biến đổi mình. Ngài nói thêm rằng việc nhận ra sự yếu đuối của con người có thể trở thành điểm khởi đầu cho sự đổi mới đời sống cá nhân cũng như đời sống Giáo hội.

Cha Vijay Pratap Toppo, Dòng Tên, đến từ Nepal, cho biết đất nước ngài đang đối diện với một thách đố đặc biệt vì hiện không có ủy ban Hiệp hành cấp quốc gia cũng như các hội đồng mục vụ. Cha nói: “Chúng tôi muốn làm cho tính hiệp hành trở thành một kinh nghiệm thực sự”, cả đối với các cộng đoàn thành thị lẫn nông thôn. Cha cũng dự định hỗ trợ Đức cha đại diện Tông tòa trong việc thúc đẩy tiến trình hiệp hành.

Cha Christopher Vimalraj Hiruthya đến từ Ấn Độ cho biết triển vọng tổ chức các đại hội cấp giáo phận trên toàn quốc tại 132 giáo phận ban đầu dường như là một nhiệm vụ đầy khó khăn. Tuy nhiên, sau cuộc gặp tại Bangkok, cha nói mình trở về với “niềm xác tín và năng lượng mới.” Ngài nhấn mạnh rằng tính hiệp hành không kết thúc với các đại hội cấp quốc gia, cấp châu lục hay cấp hoàn vũ, nhưng vẫn là một hành trình liên tục hướng đến sự hoán cải sâu sắc hơn.

Các đại biểu khác cũng nhấn mạnh đến chiều kích thiêng liêng của cuộc gặp.

Nữ tu Deepani Wijethunga, AC, đến từ Sri Lanka, mô tả cuộc gặp giống như một thời gian tĩnh tâm hoặc linh thao, đồng thời cho biết phương pháp được sử dụng đã giúp sơ lắng nghe sâu sắc hơn tiếng Chúa và chính mình. Theo sơ, tính hiệp hành không phải là một đích đến, nhưng là một tiến trình liên tục và một cách sống.

Bà Bernadine Fernandes thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ cho biết bà đã học được cách “buông bỏ sự kiểm soát” và chuyển từ “giải quyết vấn đề sang lắng nghe”, đồng thời nhận ra Chúa Thánh Thần mới là Đấng chủ động chính trong tiến trình hiệp hành.

Bà Rita Roselin Costa đến từ Bangladesh nhấn mạnh cảm thức bình đẳng giữa các tham dự viên, khi các giám mục, hồng y, linh mục, tu sĩ và giáo dân cùng tham gia trên một nền tảng bình đẳng. Bà cũng chia sẻ về những tình bạn được hình thành giữa các đại biểu đến từ 21 quốc gia tham dự cuộc gặp.

Cha Michael Yongwook Park thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc cho biết ban đầu ngài từng tự hỏi liệu tính hiệp hành có thể trở thành chẳng khác gì “công việc giấy tờ” hay không. Tuy nhiên, kinh nghiệm của các Giáo hội khác tại châu Á đã đem lại cho ngài một động lực mới. Cha cho biết nhóm Hàn Quốc dự định thảo luận việc tổ chức lại và khởi động lại nhóm Hiệp hành cấp quốc gia, đồng thời chia sẻ những kết quả của cuộc gặp Bangkok với các nhóm Hiệp hành cấp giáo phận.

Cha Rafhan Fayyaz đến từ Pakistan mô tả chính cuộc gặp là một kinh nghiệm về tính hiệp hành, trong đó những người đến từ các nền văn hóa và hoàn cảnh đầy thách đố khác nhau cùng học hỏi lẫn nhau. Ngài nhấn mạnh đến tính liên tục, cho rằng tinh thần đã được trải nghiệm tại Bangkok phải tiếp tục được duy trì sau khi các đại biểu trở về quê hương của mình.

Phiên chia sẻ đã đưa cuộc gặp kéo dài ba ngày trở lại với mục đích trọng tâm: giúp các nhóm Hiệp hành cấp quốc gia đồng hành với các Giáo hội của mình trong quá trình chuẩn bị cho các đại hội cấp giáo phận và cấp quốc gia.

(RVA 3-9-2026)

Vietnamese Survey popup