Kết thúc cuộc thánh du của Tượng Đức Mẹ Fatima tại các nhà tù ở Ý

Chúa nhật, ngày 31 tháng Tám vừa qua là kết thúc chương trình thánh du của Tượng Đức Mẹ Fatima trong các nhà tù của Ý.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cuộc thánh du này do Hội Quốc tế tông đồ Fatima tổ chức và đã khởi sự hồi đầu tháng Bảy năm nay, ở thành phố Reggio Calabribra, miền nam Ý. Sở dĩ các sinh hoạt này được tổ chức trong mùa hè, vì đây là thời điểm khó khăn nhất đối với các tù nhân: họ ở trong tình trạng thiếu các hoạt động, xa những người thân yêu, nhất là sự nóng nực của mùa hè khi phải ở trong những nơi không có máy điều hòa không khí.
Ý tưởng tổ chức các cuộc thánh du này đến từ Tông sắc Spes non confundit, Hy vọng không làm thất vọng, do Đức Giáo hoàng Phanxicô ban hành để ấn định Năm Thánh 2025. Trong văn kiện này, ngài kêu gọi hãy có một cử chỉ cụ thể gần gũi với các tù nhân, mời gọi họ nhìn về tương lai của mình trong niềm hy vọng.
Cha Vittorio de’ Paoli, tuyên úy Phong trào Quốc tế tông đồ Fatima, phân bộ Ý, kể lại với Đài Vatican rằng: Chúng tôi đã khởi hành từ nhà tù Arghillà ở Raggio Calabria, nam Ý, và kết thúc với cuộc thánh du của Tượng Đức Mẹ ở nhà tù Verona, ở miền Bắc Ý, sau khi dừng lại ở tám nhà tù. Ngoài ra, Tượng Đức Mẹ Fatima cũng được rước tới một số nơi khác, như bệnh viện, các nhà gia đình nghèo, hoặc các cộng đoàn săn sóc những người trẻ gặp khó khăn hoặc các nữ tù nhân.
Cha nói: “Mỗi nhà tù là một thực tại khác nhau, dĩ nhiên cuộc sống trong nhà tù tùy thuộc vị giám đốc cũng như cảnh sát nhà tù, không kể những giới hạn khác. Một điều gây nhạc nhiên lớn là thế giới của những người thiện nguyện thật tích cực và cảm động.
Tượng Đức Mẹ Fatima thánh du là một trong những tượng đã được thực hiện, theo những chỉ dẫn của chị Luxia hồi năm 1917 và từ năm 1947 được rước đến nhiều nơi để mang an bình và tình thương. Theo cha De’ Paoli, “Trong thực tế, Tượng Đức Mẹ là một dấu chỉ, là ánh sáng của Mẹ Maria, đặc biệt chúng tôi đã tìm cách thông truyền một số sứ điệp thích hợp với những người bị thiếu tự do cá nhân, nhất là vì Mẹ Maria muốn điều tốt lành cho họ vì con cái vẫn là con cái, cả khi họ lầm lỗi; và rồi để giúp họ biến cải đời sống trong tù của họ thành cơ hội để tăng trưởng bản thân, để từ những lầm lỗi, chắp những đôi cánh để bay lên; dâng hiến những lúc phẫn nộ và đau khổ của mình cho Chúa Giêsu để cầu cho những người mà họ thương mến. Sau cùng, điều không thiếu phần quan trọng, đó là không bao giờ quên cầu nguyện”.
(Vatican News 3-9-2025)
Trực tiếp
