Hội đồng Giám mục Pháp lên án những màn trình diễn chế nhạo Kitô giáo tại Olympic Paris

Photo: AFP or licensors
Hôm 27 tháng Bảy vừa qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã ra thông cáo lên án những màn trình diễn chế nhạo Kitô giáo, trong buổi khai mạc Thế vận hội Olympic ở Paris, diễn ra tối ngày 26 tháng Bảy vừa qua, dọc theo sông Seine.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hội đồng Giám mục chúc mừng “những khoảnh khắc đẹp đẽ, tuyệt vời, vui tươi, đầy cảm xúc, nhưng các vị nghĩ đến các tín hữu Kitô ở mọi đại lục bị xúc phạm và tổn thương vì sự thái quá và khiêu khích của một số diễn cảnh.”

Lễ nghi khai mạc Thế vận hội Olympic chưa từng có, với cuộc diễu hành của các đoàn thể thao từ các quốc gia trên 85 con thuyền, cùng với sự đóng góp của các nghệ nhân trên thế giới. “Rất tiếc là buổi khai mạc có những hoạt cảnh chế nhạo Kitô giáo, đó là điều chúng tôi mạnh mẽ lên án.”

Hoạt cảnh bị lên án nhiều nhất mô phỏng bức tranh Bữa tiệc ly của Leonardo da Vinci, ở Milan với khoảng mười người hóa trang trần trụi.

Sau buổi lễ này, được truyền đi trên hệ thống truyền hình thế giới, nhiều vị lãnh đạo các tôn giáo khác đã bày tỏ tình liên đới với Giáo hội Công giáo Pháp.

Linh mục Hugues de Woillemont, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Pháp, đã nhấn mạnh trên mạng xã hội X điều mâu thuẫn giữa “sự bao gồm được tuyên bố và sự loại trừ thực sự một số tín hữu; không cần thiết phải làm thương tổn các lương tâm để cổ võ tình huynh đệ”.

Đức cha Francois Touvet, Giám mục Phó Giáo phận Fréjus-Toulon, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông của Hội đồng Giám mục Pháp, hoàn toàn ủng hộ thông cáo của Giáo hội Công giáo Pháp. Trên mạng X, Đức cha tuyên bố: “Giống như nhiều người, tôi phản đối chống lại là xúc phạm gương mù và trầm trọng này gây ra cho các tín hữu Kitô trên toàn thế giới, không quên những thái quá của cuộc trình diễn”.

Đức cha Emmanuel Gobilliars, Giám mục Giáo phận Digne, đại biểu của Giáo hội Công giáo tại Pháp về các Thế vận hội Olympic và Thế vận hội những người khuyết tật, nói với báo Le Figaro rằng: “Tôi cảm thấy bị tổn thương vô cùng khi tôi thấy cảnh tượng Bữa Tiệc ly [trong buổi khai mạc thế vận hội] và tôi cũng đau lòng vì việc làm thương tổn tất cả các Kitô hữu, kể cả các vận động viên, họ cảm thấy bị loại bỏ”. Đức cha Gobilliars cũng nhận định rằng những hoạt cảnh xúc phạm trong buổi khai mạc thế vận hội này là điều trái ngược với hiến chương của thế vận hội, “Hiến chương này minh thị yêu cầu không bày tỏ chính kiến, ý thức hệ hoặc tôn giáo”.

Đức cha bày tỏ sự bất đồng với tác giả cảnh tượng phạm thượng vừa nói và nhấn mạnh rằng với cảnh tượng này, “họ biết là họ sẽ làm thương tổn và các vận động viên bị thương tổn ngay trước các cuộc tranh tài của họ”.

(Le Figaro 29-7-2024)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail