Hiệp hội các nữ Bề trên Tổng quyền: Ngày 14 tháng Tám là ngày ăn chay cầu nguyện cho hòa bình

Hiệp hội các nữ Bề trên Tổng quyền đã đề nghị sáng kiến cử hành ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, vào ngày 14 tháng Tám, áp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên trời và có khẩu hiệu là “Hòa bình được xây dựng cùng nhau”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong thông cáo công bố hôm mùng 06 tháng Tám vừa qua tại Roma, Hiệp hội các nữ Bề trên tổng quyền nhấn mạnh rằng: “những vết thương của thế giới đang diễn ra trước mắt mọi người. Những khuôn mặt đầy đau thương, những nhà cửa bị phá hủy, các cộng đoàn bị phá tán, nhất là tại Gaza, Sudan, Ucraina, Haiti, Cộng hòa dân chủ Congo, Syria, và Myanmar. Các phụ nữ và trẻ em là những người phải trả giá đắt đỏ nhất. Đối với Liên hiệp các nữ Bề trên, “hòa bình được cùng nhau xây dựng”. Trong một thế giới mang đậm bạo lực như vậy, Liên hiệp các nữ Bề trên tiếp tục tin rằng ánh sáng Tin mừng, công lý và tình huynh đệ còn có thể chiếu sáng rạng ngời. Với Đức Maria, Mẹ hy vọng, các nữ tu hiệp ý với nhau trong kinh nguyện và chứng tá. Ngày 14 tháng Tám sắp tới, áp lễ Đức Mẹ Mông Triệu, sẽ có một ngày thế giới ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình và tất cả các cộng đoàn nữ tu được mời gọi tham gia, cùng với tất cả những người mong muốn tham dự.
Các nữ tu đề nghị ba cử chỉ cụ thể trong khuôn khổ sáng kiến này, đó là cùng nhau cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa dưới ánh sáng những cuộc chiến tranh và khủng hoảng hiện nay; cầu xin công lý và hòa giải, kêu gọi các vị lãnh đạo dân sự và Giáo hội dấn thân trên con đường hòa bình, giải giáp và bảo vệ các quyền con người: hành động với một tình liên đới cụ thể, nâng đỡ những người đang chịu đau khổ, qua nhiều mạng đón tiếp và trợ giúp nhân đạo.
Thông cáo của các nữ Bề trên Tổng quyền cũng khẳng định rằng: “Trong một thế giới bị chiến tranh và sự vô nhân đạo sâu xé, “Chúng ta không thể hành động như những khán giả thinh lặng. Mỗi ngày, chúng ta thấy những khuôn mặt đầy khổ đau, những sinh mạng bị tiêu diệt, các dân tộc bị tước mất phẩm gia và hòa bình, đặc biệt là các phụ nữ và trẻ em”. Trong tư cách là những phụ nữ hy vọng, được ăn rễ sâu trong đức tin và chìm trong những vết thương, các nữ Bề trên Tổng quyền cảm thấy một nhu cầu mạnh mẽ phải lên tiếng và liên kết các tâm hồn chúng ta. Trong tư cách là những phụ nữ ở biên cương, đang đi cạnh những người đau khổ, lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo và của trái đất, chúng ta có trách nhiệm xây dựng tình hiệp thông và đòi công lý”.
Liên hiệp nhắc lại tinh thần hiệp thông và đồng trách nhiệm theo Tin mừng, mời gọi mọi người hiệp với cử chỉ tập thể cầu nguyện này, phân định và làm chứng tá, để hòa bình không những chỉ được mong ước, nhưng còn được xây dựng. Trong khi khẩn cầu sự bầu cử của Mẹ Thiên Chúa là Nữ Vương hòa bình, chúng ta phó thác cho Đức Mẹ, xin Mẹ đáp lại tiếng kêu của các dân tộc và dạy chúng ta cách thức trở thành một sự hiện diện khiêm tốn và ngôn sứ giữa những nơi đau khổ”.
(Vatican News 7-8-2025)
Trực tiếp
