Giáo phận Bamenda, Cameroon, đòi trả tự do cho linh mục bị bắt cóc
Đức cha Andrew Nkea Fuanya, Tổng giám mục Bamenda, ở mạn Đông-Bắc Cameron, tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động mục vụ trong giáo hạt của cha xứ John Berinyuy Tatah, đã bị bắt cóc ngày 15 tháng Mười Một trước đó.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong thông cáo phổ biến hôm 23 tháng Mười Một vừa qua, Đức Tổng giám mục Fuanya nói: “Nếu cha John vẫn còn bị giam giữ vào ngày 26 tháng Mười Một, tất cả các giáo xứ, trường học và cơ sở Công giáo của giáo hạt Ndop sẽ bị đóng cửa. Các linh mục sẽ được sơ tán để bảo đảm an toàn và Mình Thánh Chúa sẽ được di dời khỏi các nhà thờ.”
Thông báo này được đưa ra trong một công văn do chính Tổng giám mục ký và được đọc vào hôm Chúa nhật 23 tháng Mười Một, trong các thánh lễ tại mọi giáo xứ của Tổng giáo phận. Đức cha Nkea nói thêm rằng: “Nếu đến ngày 28 tháng Mười Một mà cha John vẫn còn bị giam giữ, Tổng giám mục, linh mục đoàn và giáo dân sẽ đến Baba I, tiến về nơi cha đang bị giam, và hoặc là họ sẽ trở về cùng với cha, hoặc sẽ ở lại đó cho đến khi cha được thả.”
Theo lời Đức cha Nkea, cha John và cha phó đã bị bắt cóc ngày 15 tháng Mười Một khi đang trên đường trở về nhà sau khi dâng lễ khai giảng Học viện Đại học PAX ở Ndop. Hai linh mục “bị bắt tại Baba”, (một ngôi làng cách thành phố Bamenda khoảng 60 km, trên tuyến đường vành đai Bamenda-Nkambe, gần thị trấn Babessi) do một nhóm người có vũ trang tự nhận là chiến binh ly khai Ambazonia”, rồi bị đưa đến một nơi không xác định.
Đây là lực lượng ly khai đã tuyên bố độc lập vào ngày 01 tháng Mười năm 2017 ở vùng Đông-Bắc và Đông-Nam của Cameroon (khu vực nói tiếng Anh, trong khi phần còn lại của đất nước nói tiếng Pháp), và tượng trưng thành lập cái gọi là “Cộng hòa Ambazonia”.
Thông cáo cũng nêu rõ rằng vào ngày 18 tháng Mười Một, bốn linh mục và một giáo dân được cử đi thương lượng việc giải cứu hai linh mục đã bị bắt giữ. Cha phó, bốn linh mục còn lại và người giáo dân đã được thả vào ngày 20 tháng Mười Một, nhưng những kẻ bắt cóc vẫn giam giữ cha John. Chính vì vậy, Đức cha Nkea đã đe dọa đình chỉ toàn bộ hoạt động mục vụ của Tổng Giáo phận cho đến khi cha được trả tự do.
Đức Tổng giám mục giải thích rằng: “những vụ bắt cóc thường xuyên nhắm vào các linh mục và nhân sự truyền giáo đã dồn chúng tôi vào chân tường và mọi việc này phải chấm dứt ngay lập tức... Có rất nhiều giáo dân đang chịu đau đớn khủng khiếp vì bị bắt cóc, tra tấn và bạo hành trong Tổng Giáo phận,” đồng thời kêu gọi quân đội - những người “lẽ ra phải duy trì trật tự và bảo vệ dân chúng - không được tra tấn dân thường hay tống tiền họ.”
(Agenzia Fides 24/11/2025)