Đức Tổng giám mục Trưởng Shevchuk tố giác thảm trạng dân Ucraina
Đức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương tố giác thảm trạng dân Ucraina, rằng: “Giữa mùa đông, không có ánh sáng, sưởi ấm và nước, các thành phố trở thành những chiếc bẫy chết chóc lạnh lẽo”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong sứ điệp bằng tiếng Ý, nhân tuần thứ 192 của cuộc chiến toàn diện tại Ucraina, được công bố sáng 20 tháng Mười vừa qua, Đức Tổng giám mục nói:
“Tuần này sẽ đi vào lịch sử như tuần lễ các cuộc tấn công ồ ạt của lực lượng Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ucraina. Hầu như ở tất cả các vùng, điện bị cắt khẩn cấp.
Chúng ta muốn cảm ơn các kỹ sư điện - những người làm việc không ngừng, ngày đêm, để bảo đảm ánh sáng và sưởi ấm cho các thành phố và làng mạc của chúng ta... Hãy tưởng tượng trong một thành phố lớn, giữa mùa đông, không có ánh sáng, hệ thống sưởi ấm và nước, các tòa nhà cao tầng trở thành những chiếc bẫy lạnh lẽo chết người, nơi gần như không thể sống nổi trong thời điểm này.”
Đức Tổng giám mục Trưởng nói thêm rằng: Giáo hội vẫn hiện diện khắp lãnh thổ để hỗ trợ và nâng đỡ dân chúng. Các trung tâm kiên cường vẫn đang hoạt động. Tại các giáo xứ và đan viện, chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để sưởi ấm cho người dân Ucraina và cung cấp mọi trợ giúp cần thiết trong hoàn cảnh đặc biệt này.”
Đức Tổng giám mục Shevchuk mô tả một tuần lễ đầy khó khăn, khi các cuộc giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn trên các mặt trận Donetsk và Zaporizhzhia. Ngài nói: “Những người bảo vệ chúng ta đang thực hiện những hành động phi thường, không chỉ để ngăn chặn quân thù đông hơn và được trang bị tốt hơn, mà còn để phản công và giải phóng các thành phố, làng mạc của chúng ta”.
Đức Tổng giám mục Giáo chủ bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt với Đức Giáo hoàng Lêô XIV, “vì đã lên tiếng bảo vệ nhân dân Ucraina, một lần nữa tuyên bố rằng những tội ác này vi phạm luật pháp quốc tế, và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức chủ nghĩa khủng bố chống dân thường Ucraina.”
Đức Tổng giám mục cũng nhắc đến cuộc tấn công ồ ạt vào đêm 17 tháng Mười, gần như phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng của thành phố Kryvyi Rih. Đức Tổng nói: “Chúng tôi muốn cả thế giới biết rằng: Không một cuộc tấn công, không một vụ ném bom, không một tội ác nào của quân đội Nga có thể bẻ gãy ý chí và sức mạnh của Ucraina - ý chí sống và chiến đấu cho tự do của chúng tôi.
Chúng tôi một lần nữa tuyên bố với toàn thế giới: Ucraina vẫn đứng vững, Ucraina chiến đấu, Ucraina cầu nguyện!”
Hiện Đức Tổng giám mục Shevchuk đang ở thăm Na Uy, cùng với Hội đồng Liên tôn toàn Ucraina.
(Sir 20-10-2025)
Trực tiếp
