Đức Tổng giám mục Giáo phận Mosul kêu gọi sự giúp đỡ của Thủ tướng Irak

Iraqi Prime Minister reopens the Church of the Immaculate Conception and Our Lady of the Hour in Mosul. | Credit: Ismail Adnan/ACI MENA
Đức cha Benedictus Younan Hanno, Tổng giám mục Giáo phận Mosul, ở miền bắc Irak, thuộc Giáo hội Công giáo Syriac, kêu gọi chính phủ Irak quan tâm, săn sóc và lắng nghe tiếng kêu của các tín hữu Kitô tại nước này.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Tổng giám mục Younan Hanno đưa ra lời thỉnh cầu trên đây, nhân dịp Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani cùng với nhiều quan chức chính phủ, hôm mùng 01 tháng Chín vừa qua, đến dự buổi lễ khánh thánh hai thánh đường Công giáo bị các lực lượng nhà nước Hồi giáo tàn phá và nay mới được tái thiết xong. Đó là nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội, quen gọi là Nhà thờ Al-Tehera, và Nhà thờ Đức Mẹ của Giờ (Our Lady of Hour), ở trong khu vực của Dòng Đa Minh.

Tuyên bố trong buổi lễ, Thủ tướng al-Sudani nói rằng “Nhà thờ này đã tái sinh từ những đống gạch vụn, nay là nhà mà Chúa tụ họp tâm hồn dân chúng không chia rẽ hoặc đố kỵ, trong một cuộc sống chung hòa bình vốn có ở Irak”. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc mở lại nhà thờ là trở về với tinh thần của thành Mosul và tình huynh đệ liên kết người dân tại đây với nhau”.

Trong lời chào Thủ tướng Irak, Đức Tổng giám mục Younan nhận xét rằng: “Dân chúng ở vùng Ninivê tại đây đang cần sự quan tâm săn sóc, cần có người lắng nghe tiếng kêu của họ, đặc biệt là những người con nam nữ từ cộng đồng Công giáo. Và khoảng 80% các tín hữu Công giáo tại Irak ngày nay “đang đau khổ vì những vi phạm và phủ nhận các quyền của họ, khiến cho nhiều người phải xuất cư.

Các tín hữu Kitô Irak xuất cư vì bị thúc đẩy, rời bỏ quê hương trong nước mắt và đau khổ, và họ tiếp tục tìm cơ hội trở về, mong ước được nhìn lại Irak tươi đẹp, có thể ôm chào các con cái Kitô cùng với các anh chị em của họ thuộc các cộng đoàn khác”.

Sau diễn văn, Thủ tướng Al-Sudani, Đức Tổng giám mục cũng như một số vị khác, đã đánh chuông nhà thờ và trồng một cây Oliu trong vườn, như một biểu tượng hòa bình. Sau đó, Thủ tướng đã đến Tu viện Đa Minh để khánh thành Nhà thờ Đức Mẹ của Giờ (Our Lady of Hour).

Hai thánh đường này cùng với đại Đền thờ Hồi giáo al-Nuri, tọa lạc ở khu phố cổ của thành Mosul, đã bị tàn phá trong thời kỳ nhóm khủng bố Hồi giáo ISIS chiếm đóng, từ năm 2014 đến 2017. Sau khi thành này được giải phóng, tổ chức Unesco của Liên Hiệp Quốc đã tiến hành công cuộc tái thiết các nơi thờ phượng này trong chương trình gọi là “hồi sinh tinh thần Mossul”, tái thiết theo họa đồ nguyên thủy. Công trình này được Liên minh các Tiểu vương quốc Arập, Emirate, cùng với Liên hiệp Âu châu tài trợ.

(CNA 2-9-2025)