Đức Thánh cha nhận báo cáo về các vụ tấn công Giáo hội Công giáo tại Nicaragua

Pope Leo XIV receives the latest edition of the report “Nicaragua: A Persecuted Church,” by Martha Patricia Molina, on Oct. 2, 2025. | Credit: Courtesy of Muriel Saenz
Trong tuần qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã nhận được bản báo cáo có tựa đề “Nicaragua: Một Giáo hội bị bách hại”, do nhà nghiên cứu Martha Patricia Molina biên soạn.

Phúc Nhạc | RVA

Báo cáo này ghi lại hơn 16.500 cuộc rước và sinh hoạt đạo đức bị cấm, cùng hơn 1.000 vụ tấn công chống lại Giáo hội Công giáo do chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega và vợ là Phó Tổng thống Rosario Murillo gây ra.

Muriel Sáenz, một nhà bênh vực nhân quyền người Nicaragua - từng trốn chạy chế độ độc tài Sandino của Ortega từ thập niên 1980 và hiện làm việc hỗ trợ người nhập cư tại Mỹ - đã trao tận tay báo cáo của bà Molina cho Đức Thánh cha Lêô, vào ngày 02 tháng Mười vừa rồi, trong dịp ngài tiếp kiến dành cho các tham dự viên của hội nghị Vatican về người di cư và tị nạn.

Bà Molina nói với hãng tin ACI Prensa, tiếng Tây Ban Nha, rằng: “Tôi rất vui khi biết rằng bạn tôi, Muriel Sáenz, đã trực tiếp trao cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV nghiên cứu “Nicaragua: Một Giáo hội bị bách hại”, vốn phản ánh tình trạng bách hại mà các giám mục, linh mục và giáo dân đang phải chịu dưới chế độ Sandinista.”

Bà nói thêm rằng: “Sự đàn áp vẫn diễn ra hằng ngày, và điều quan trọng là Tòa Thánh cần biết rằng mọi sự việc đều đang được ghi chép lại.”

Bà Molina tiết lộ là bà cũng đã gửi một bức thư riêng đến Đức Giáo hoàng, khẳng định rằng Giáo hội Công giáo tại Nicaragua “hoàn toàn hiệp thông với Đức Thánh cha và kết hợp trong lời cầu nguyện, bất chấp nghịch cảnh và đàn áp.”

Bà Sáenz, người sáng lập tổ chức “Nicaraguans in the World Texas, Inc”..., chuyên giúp đỡ người tị nạn trình bày hồ sơ trước các tòa án di trú Hoa Kỳ, cho biết bà cũng đã trao cho Đức Giáo hoàng những lá thư của các nạn nhân, bao gồm cả các linh mục, và trao tặng ngài cà phê Nicaragua. Bà nói: “Tôi hy vọng Đức Giáo hoàng sẽ tiếp tục ủng hộ việc lên án chế độ này trong dư luận thế giới, bởi im lặng chỉ khiến tội phạm tiếp tục gây thêm đau khổ. Tôi cũng muốn thế giới biết điều gì đang diễn ra tại Nicaragua - nơi những kẻ buộc dân chúng phải gọi mình là “Tổng thống” và “Phó Tổng thống”, đang nắm trọn một đất nước không có vũ khí tự vệ trong tay.”

Bà Sáenz nói thêm rằng: “Nếu ai đó không tuân theo các yêu cầu phi lý của họ, người ấy sẽ bị giam giữ không chút thương xót trong điều kiện vô nhân đạo, chịu đựng sự sỉ nhục và tra tấn. Các linh mục và giáo dân cũng không thoát khỏi số phận ấy. Tôi tin rằng nếu chúng ta buộc được chế độ này phải ra đi, hơn một triệu người Nicaragua đang lưu vong trên khắp thế giới sẽ trở về quê hương ngay ngày hôm sau.”

Ngày 23 tháng Tám, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp ba giám mục Nicaragua tại Vatican, đó là: Đức cha Silvio Báez, Giám mục Phụ tá Managua (được Đức Thánh cha tái khẳng định chức vụ, dù ngài đã sống lưu vong từ năm 2019); Đức cha Isidoro Mora của Siuna; và Đức cha Carlos Herrera, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua, hiện lưu vong tại Guatemala.

Đức cha Báez, hiện đang ở Hoa Kỳ, cho biết: “Đức Thánh cha khích lệ tôi tiếp tục sứ vụ giám mục và xác nhận tôi là Giám mục phụ tá của Managua. Tôi chân thành cảm ơn ngài vì sự đón tiếp huynh đệ và những lời khích lệ đầy yêu thương.”

Ấn bản thứ Bảy báo cáo “Nicaragua: Một Giáo hội bị bách hại” đã được công bố ngày 27 tháng Tám năm 2025.

Bà Molina giải thích rằng lệnh cấm rước kiệu đã được tăng cường kể từ năm 2022, và chế độ độc tài áp dụng trên toàn quốc mỗi năm. Tuy nhiên, báo cáo chưa tính đến toàn bộ các nhà thờ và nhà nguyện giáo xứ, chỉ riêng tại thủ đô Managua đã có 400 cơ sở như vậy.

Do đó, con số được ghi nhận trong báo cáo có thể thấp hơn ít nhất ba đến bốn lần so với thực tế,” bà nói.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Lời Vĩnh Cửu (EWTN News) (phiên bản tiếng Tây Ban Nha), bà Molina cho biết chỉ tính riêng năm nay, đã ghi nhận 32 vụ tấn công vào Giáo hội do chính quyền Ortega-Murillo gây ra, và con số thực tế có thể cao hơn nhiều, do chính quyền tăng cường kiểm soát và giám sát.

Các linh mục và giám mục bị theo dõi liên tục. Một số người bị canh chừng suốt 24 giờ mỗi ngày. Các cuộc họp giữa các giám mục và linh mục luôn bị cảnh sát theo dõi, chụp hình và quay phim các tu sĩ tham dự.

(CNA 4-10-2025)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail