Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Liban: Đất nước này xứng đáng có hòa bình, chiến tranh chỉ mang lại cái chết
Đức Tổng giám mục Paolo Borgia, Sứ thần Tòa Thánh tại Liban, tố giác các cuộc tấn công tàn bạo chưa từng có của Israel.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Tuyên bố qua điện thoại với giới báo chí, Đức Sứ thần Borgia nói: “Chưa từng có một cuộc tấn công như thế này. Người ta nói rằng trong vòng 10 phút đã có khoảng 10 cuộc tấn công gần như đồng thời... Rất nhiều máy bay chiến đấu của Israel đã được sử dụng. Báo chí nói khoảng 50 chiếc, nhưng cần kiểm chứng. Về số người chết thì cho đến nay, Hội Chữ Thập Đỏ ghi nhận gần 87 người thiệt mạng và 722 người bị thương. Con số này còn phải cập nhật vì có thể nhiều người vẫn còn dưới đống đổ nát.”
Trong hơn 10 giờ, Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Liban đã cùng Đức Hồng y Thượng phụ Công giáo Maronite Bechara Boutros Rai thực hiện chuyến đi mục vụ đến khu vực đông nam đất nước để mang viện trợ và sự hiện diện đến với người dân, không chỉ riêng các Kitô hữu.
Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục nói với truyền thông Vatican rằng mình “không hề mệt mỏi về mặt tinh thần”: “Phải giữ cho ngọn lửa hy vọng luôn cháy sáng để trao lại cho người khác.” Dù vậy, những hình ảnh tại Beirut - với các tòa nhà bị phá hủy, khói đen bốc lên, mảnh vỡ bay giữa dân thường - có thể khiến bất cứ ai cũng bị thử thách.
Tình hình tại Beirut
Tại Beirut, cả ngày đều vang lên tiếng pháo kích trong các cuộc đụng độ giữa Hezbollah và Israel. Thành phố rơi vào tình trạng hỗn loạn: giao thông tắc nghẽn, còi báo động và xe cứu thương dày đặc. Các cuộc không kích của Israel vẫn đang tiếp diễn và theo truyền thông Israel, có thể kéo dài với cường độ này trong 48 giờ.
Kêu gọi ngừng bắn và đàm phán
Tuy Israel ủng hộ lệnh ngừng bắn hai tuần với Iran (do Mỹ đề xuất), Liban lại bị loại khỏi thỏa thuận này. Đức Tổng giám mục Paolo Borgia nhận định rằng:
- Tình hình Iran và Hezbollah có liên hệ nhưng cũng là hai vấn đề khác nhau.
- Hezbollah vẫn là một thách thức riêng đối với Israel.
Ngài nhấn mạnh rằng cần ngừng bắn tại Liban và khởi động đàm phán để ổn định tình hình. Chiến tranh chỉ làm gia tăng chia rẽ, chết chóc và tàn phá.
Israel muốn Hezbollah giải giáp nhưng mục tiêu này chưa đạt được. Một lệnh ngừng bắn sẽ mở lại cánh cửa ngoại giao. Chính quyền Liban, đặc biệt là Tổng thống Michel Aoun đã nhiều lần kêu gọi đàm phán trực tiếp với Israel. Ông nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa ngày 15 tháng Ba vừa qua rằng: cần mở ra “con đường đối thoại” để đạt giải pháp lâu dài vì lợi ích chung của toàn dân Liban.
“Chiến tranh chỉ mang lại cái chết”
Theo Đức Sứ thần Tòa Thánh, chiến tranh gây ra: tàn phá và chết chóc, làn sóng người di tản lớn, khủng hoảng kinh tế và xã hội. Ngài nhấn mạnh rằng cần tìm con đường khác - con đường đối thoại và giải pháp hợp lý.
Người dân trong đau khổ nhưng vẫn kiên cường
Người dân, đặc biệt là cộng đồng Shiite và cả nhiều Kitô hữu, đang phải di tản về thủ đô Beirut hoặc phía bắc. Họ mất nhà cửa, sinh kế và phải sống nhờ người thân. Tuy nhiên, những người còn ở lại miền nam có sự gắn bó mạnh mẽ với quê hương và vẫn kiên trì bám trụ. Dù vậy, họ sống trong bất an, cô lập và cảm giác đơn độc. Sự hiện diện của Giáo hội nhằm giúp họ cảm nhận được sự nâng đỡ của Giáo hội hoàn vũ và của Giáo hoàng.
Sứ điệp hy vọng từ Đức Giáo hoàng
Sứ điệp Phục sinh của Đức Thánh cha Lêô XIV kêu gọi nhìn vào sự Phục sinh như nguồn hy vọng. Người Liban - vốn rất có đức tin - đón nhận điều này sâu sắc. Ngay cả người không phải Kitô hữu cũng đánh giá cao các lời kêu gọi hòa bình của Giáo hoàng.
Khi được hỏi về lời kêu gọi phản đối chiến tranh của Giáo hoàng (gửi tới các chính trị gia Mỹ), vị Sứ thần khẳng định: lời kêu gọi này cũng áp dụng cho cả Hezbollah và Israel - tất cả cần tìm con đường hòa bình.
Lời cầu nguyện cho Liban
Sau cùng, Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Liban nói: “Tôi cầu nguyện để đất nước này có thể đạt được hòa bình, sống trong thanh bình. Liban là một đất nước đa dạng và đầy thách thức, nhưng hòa bình không phải là thất bại - đó là ân ban của Thiên Chúa. Chiến tranh chỉ là cái chết.”
(Vatican News 9-4-2026)