Đức Hồng y Tagle: Giáo hội cần nhận ra những “Maria Mađalêna” của thời đại hôm nay như những chứng nhân của niềm hy vọng

Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle đã chủ sự thánh lễ bế mạc ngày tĩnh tâm dành cho các tham dự viên Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tại Jakarta vào ngày 22 tháng Bảy năm 2026.

Tác giả: Gabriel Abdi Susanto | Chuyển ngữ: Đức Trần

“Trong các giáo xứ và giáo phận của chúng ta, có rất nhiều Maria Mađalêna. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra họ.”

Với lời mời gọi ấy, Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle đã kết thúc ngày tĩnh tâm dành cho các tham dự viên Đại hội Toàn thể lần thứ XII của FABC, đồng thời khích lệ các vị lãnh đạo Giáo hội tại châu Á biết nhận ra những người mà Thiên Chúa tuyển chọn làm chứng nhân của niềm hy vọng, ngay cả khi thế gian không để ý hoặc không đánh giá cao họ.

Đức Hồng y chủ sự thánh lễ ngày 22 tháng Bảy, tại phòng Gerbera của khách sạn Mulia ở Jakarta. Thánh lễ cũng là dịp mừng kính Thánh nữ Maria Mađalêna, đồng thời khép lại một ngày cầu nguyện, thinh lặng, suy niệm và phân định thiêng liêng của các tham dự viên Đại hội.

Mở đầu phụng vụ, Đức Hồng y Tagle đã chuyển đến các hồng y, giám mục và đại biểu đến từ khắp châu Á lời chào thăm và phép lành của Đức Giáo hoàng Lêô XIV.

Suy niệm về thánh Maria Mađalêna, người được Giáo hội tôn kính là “Tông đồ của các Tông đồ”, Đức Hồng y Tagle cho biết cuộc đời của thánh nữ cho thấy Thiên Chúa nhận ra sự cao cả ở nơi mà xã hội thường chỉ nhìn thấy sự yếu đuối hoặc thất bại.

“Maria Mađalêna có một câu chuyện thật đẹp,” ngài nói. “Bà đã phải chịu nhiều đau khổ, nhưng bà đã được Chúa Giêsu nhìn thấy. Bà được Người gọi đích danh, được Người nhìn nhận và được tình yêu của Người biến đổi.”

Đức Hồng y nhắc lại rằng Maria Mađalêna, người từng được biết đến là người phụ nữ đã được Chúa Giêsu trừ khỏi bảy quỷ, đã trở thành một trong những môn đệ thân tín nhất của Người. Bà cũng là người trung thành đứng dưới chân Thập giá khi nhiều người khác đã bỏ chạy.

“Những người phụ nữ ấy đã đứng đó như muốn tuyên bố với cả thế gian rằng: ‘Chúng tôi biết Người. Chúng tôi không thể chối bỏ Người. Sự dấn thân của chúng tôi sẽ không hề lay chuyển.’”

Đức Hồng y Tagle cũng suy niệm về cuộc gặp gỡ giữa Maria Mađalêna với Đức Kitô Phục Sinh bên ngôi mộ trống. Dù lúc đầu bà chìm trong đau buồn và không nhận ra Chúa Giêsu, nhưng mọi sự đã thay đổi khi Người gọi chính tên bà.

“Một hành động rất đơn sơ đã giúp bà nhận ra biến cố vĩ đại nhất,” ngài nói. “Bà nghe được tiếng của Vị Mục tử mình. Bà nhận ra Đấng đã biết rõ mình.”

Theo Đức Hồng y, cuộc gặp gỡ ấy cho thấy đức tin không bắt đầu từ thành quả hay nỗ lực của con người, nhưng từ chính sáng kiến của Thiên Chúa. Maria nhận ra Chúa Phục Sinh bởi vì trước đó bà đã được trải nghiệm tình yêu của Người và đã học biết nhận ra tiếng nói của Người.

Cuộc gặp gỡ ấy lập tức trở thành một sứ mạng. Chúa Giêsu trao cho Maria Mađalêna nhiệm vụ loan báo biến cố Phục Sinh cho các Tông đồ, khiến bà trở thành chứng nhân đầu tiên của sứ điệp trung tâm của Kitô giáo.

“Bà đã trở thành nhịp cầu nối với các môn đệ khác,” Đức Hồng y Tagle nói. “Sứ điệp của bà thật đơn sơ: ‘Tôi đã thấy Chúa.’ Đó là lời chứng cá nhân về điều chính bà đã trải nghiệm.”


Về tác giả
Gabriel Abdi Susanto là một nhà báo kỳ cựu người Indonesia, hiện là thành viên Ban Biên tập của phiên bản tiếng Indonesia của Vatican News.