Đức Hồng y Quốc vụ khanh: Hiến tặng nội tạng là hành vi yêu thương vượt qua sự chết
Hôm 17 tháng Hai vừa qua, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã đến thăm và làm phép Khoa thận và lọc máu mới của Bệnh viện Nhi Bambino Gesù, Chúa Hài Đồng Giêsu. Đây là nhà thương duy nhất thuộc quyền sở hữu của Tòa Thánh.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Bệnh viện này có trụ sở chính gần Vatican, nhưng cũng có hai chi nhánh khác trên ở miền Lazio.
Sau khi làm phép khu lọc máu tân lập, Đức Hồng y đã tham dự buổi hội thảo về chủ đề “Văn hóa trao tặng”. Ngài nhấn mạnh rằng mọi đóng góp, kể cả vật chất, khi nâng đỡ người bệnh đều trở thành “Sự Quan Phòng của Chúa đi qua bàn tay con người”. Theo ngài, phẩm chất của một nền văn minh được đo bằng khả năng chăm sóc những người yếu thế nhất.
Đức Hồng y nói về ý nghĩa của “quà tặng” trong một xã hội đo lường mọi thứ bằng lợi nhuận và hiệu quả. Người ta có thể trao tặng tiền bạc - khi được thúc đẩy bởi đức ái, nó trở thành công cụ của công lý; hiến tặng nội tạng - như lời khẳng định một tình yêu vượt qua sự chết; và trao tặng thời gian - một trong những hình thức bác ái cao quý nhất trong nhịp sống hối hả hôm nay.
Đức Hồng y Parolin đặc biệt nhấn mạnh việc hiến tặng nội tạng tại các khoa lọc máu, coi đó là hành vi phản ánh lời Chúa Giêsu: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì bạn hữu.” Khi cha mẹ, giữa đau khổ mất con, vẫn quyết định hiến tặng, họ trao ban sự sống và tương lai cho người khác. Ngài cũng đề cao việc hiến tặng thời gian: biết lắng nghe, đồng hành và ở bên người bệnh. Mọi cử chỉ chăm sóc đều là câu trả lời cụ thể cho lời Chúa: “Ta đau yếu và các ngươi đã thăm viếng.”
(Vatican News 17-2-2026)