Đức Hồng y Quốc vụ khanh cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Haiti

Le cardinal Parolin donnant la communion au premier ministre haïtien le 9 mai. | @VATICAN MEDIA
Chiều thứ Bảy, ngày 09 tháng Năm vừa qua, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ tại Đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cầu nguyện cho hòa bình tại Haiti, quốc gia nghèo nhất tây bán cầu, từ lâu bị nạn các băng đảng võ trang hoành hành.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hiện diện trong thánh lễ, đặc biệt có Thủ tướng Haiti ông Alix Didier Fils-Aimé, người đã được Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp kiến vào buổi sáng cùng ngày.

Cuộc khủng hoảng tại Haiti

Từ 5 năm nay (2021), Haiti phải đối diện với một cuộc khủng hoảng chưa từng có do bạo lực của các băng nhóm tội phạm. Đã có khoảng 1,4 triệu người phải di dời vì các nhóm vũ trang đã tàn phá đất nước trong nhiều năm qua. Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, chỉ riêng trong năm ngoái (2025) đã có hơn 5.500 người thiệt mạng và hơn 2.600 người bị thương.

Những con số ấy phản ánh thực trạng mà Đức Hồng y Parolin đã nhắc đến trong bài giảng bằng tiếng Pháp: cần có một nền hòa bình “không phải là thứ hòa bình mà thế gian ban tặng”, vốn quá thường được áp đặt bằng “bạo lực và lừa dối”.

Món quà đầu tiên của Đấng Phục Sinh

Sự hòa giải mà Đức Hồng y kêu gọi chính là điều Chúa Giêsu mong muốn, khi Người hiện ra với cộng đoàn các môn đệ sau cuộc Phục sinh, định hướng những bước đi đầu tiên của cộng đoàn tín hữu. Vì thế, hòa bình là “món quà đầu tiên” của Đấng Phục Sinh và là “dấu chỉ sự hiện diện của Người”. Đón nhận món quà ấy, theo Đức Hồng y Parolin, cũng có nghĩa là dấn thân xây dựng sự hiệp thông. “Nơi nào có Chúa Kitô, nơi đó có hòa bình”. Tuy nhiên, sự hòa giải ấy “không thể bị áp đặt”, nhưng phải được đề nghị và tự do đón nhận bởi mỗi người.

Thế giới cần hòa bình

Đức Hồng y Parolin nói: Hòa bình không chỉ đơn giản là sự vắng bóng chiến tranh, nhưng bắt nguồn “từ sự đón nhận Chúa Kitô và phẩm giá con người”, vì thế nó cũng hướng đến cả những người không có đức tin.

Nhìn vào tình hình quốc tế hiện nay, tất cả chúng ta đều có thể nhận ra thế giới của chúng ta cần sự hiện diện của Thiên Chúa biết bao, và vì thế cũng cần hồng ân hòa bình”.

Thiên Chúa lắng nghe những lời khẩn cầu

Trước biết bao thảm kịch, Đức Hồng y Quốc vụ khanh muốn mang lại niềm an ủi: “Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu của tất cả các nạn nhân của bất công và khốn cùng, những người trên khắp thế giới đang dâng lên Ngài lời cầu khẩn”. Vì thế, khát vọng của những người tại Haiti mong muốn “một cuộc chung sống không còn bạo lực, nơi họ có thể sống như anh chị em với nhau” sẽ không bị bỏ quên.

Sự dấn thân cần thiết của cộng đồng quốc tế

Mùa Phục sinh này, theo Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, mời gọi mọi người làm tỏa sáng sự hiện diện của Chúa Kitô bằng cách lên tiếng cho những ai đang đau khổ trong im lặng và lôi kéo tất cả những người chúng ta gặp trên đường đời tham gia vào sứ mạng ấy, “không phân biệt ai”, để “thế giới tin vào Thiên Chúa, Đấng ban hòa bình”. Đó là một sứ mạng rộng lớn, đòi hỏi sự dấn thân của cộng đồng quốc tế cho công ích, vượt qua “biên giới, truyền thống tôn giáo và văn hóa”, thông qua “một sự hợp tác liên ngành có hệ thống, quy tụ các thể chế, tổ chức khoa học và các nhà lãnh đạo thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau”. Đức Hồng y nhấn mạnh: “Chúng ta đều là anh chị em với nhau, có trách nhiệm đối với nhau”.

Bảo đảm công lý trong việc tôn trọng pháp luật

Mỗi người đều được mời gọi đảm nhận trách nhiệm của mình, dấn thân tái lập sự hòa hợp và hoạt động cho công lý “trong sự tôn trọng pháp luật và nhân quyền”, đồng thời hướng đến “lợi ích tối cao của quốc gia thông qua việc tái thiết các định chế và thực hiện mọi phương thế bảo đảm cho người dân một cuộc sống xứng đáng”.

(Vatican News 9-5-2026)