Đức Hồng y Quốc vụ khanh cảnh báo về sự thiếu can đảm truyền giáo

Cardinal Parolin delivers his homily | Vatican News
Chúa nhật ngày 11 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đặc sứ của Đức Thánh cha Lêô XIV, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Micae và Thánh Gudula tại thủ đô Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ, nhân kỷ niệm 800 năm thánh đường này.

Phúc Nhạc | RVA

Hiện diện tại nhà thờ trong thánh lễ, có các giám mục Bỉ, Quốc vương và Hoàng hậu Bỉ, cùng với đông đảo hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh rằng: “Không phải sự suy yếu về mặt số lượng làm suy giảm chứng tá của cộng đoàn Kitô, nhưng là sự đánh mất lòng can đảm truyền giáo”.

Đức Hồng y cũng nói đến vai trò của Bruxelles với bao nhiêu trụ sở của các tổ chức Liên hiệp châu Âu. Ngài lưu ý rằng thành phố này, với truyền thống đối thoại và hòa giải, nhắc nhở cho chúng ta: châu Âu được khai sinh từ những cuộc gặp gỡ và khả năng hàn gắn khác biệt. “Châu Âu đang trải qua một giai đoạn mong manh, chia rẽ và rạn nứt không chỉ về mặt chính trị hay xã hội, nhưng còn sâu đậm về mặt văn hóa. Đây là những khó khăn đang làm lung lay nền móng của châu Âu châu. Trong bối cảnh đó, Kitô giáo không đưa ra các giải pháp kỹ thuật chuyên môn, nhưng đề nghị các giá trị - những giá trị căn bản của con người. Kitô giáo nhắc nhở rằng phẩm giá con người quan trọng hơn mọi tính toán, rằng công lý phát triển nhờ sự bao gồm chứ không phải loại trừ, và hòa bình được sinh ra từ việc nhìn nhận người khác, chứ không phải từ thế cân bằng quyền lực”.

Đức Hồng y Parolin trích dẫn những lời mang tính thời sự sâu sắc của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha, ngày 09 tháng Mười Một năm 1982. Thánh nhân nói rằng:

“Nếu châu Âu mở lại các cánh cửa của mình cho Chúa Kitô và không sợ mở rộng mở cho quyền năng cứu độ của Người các biên giới quốc gia, các hệ thống kinh tế và chính trị, cũng như những lĩnh vực rộng lớn của văn hóa, văn minh và phát triển, thì tương lai của châu Âu sẽ không bị thống trị vì sự bất định và sợ hãi, nhưng sẽ mở ra một giai đoạn sống mới, cả nội tâm lẫn bên ngoài, một giai đoạn hữu ích và quyết định cho toàn thế giới, vốn luôn bị đe dọa do những đám mây chiến tranh và cơn lốc hủy diệt hạt nhân có thể xảy ra.”

Đức Hồng y Đặc sứ của Đức Thánh cha Lêô XIV cho biết tầm nhìn này đã được thể hiện trong lịch sử cụ thể của châu Âu nhờ những nhân vật như các Thủ tướng Robert Schuman, Konrad Adenauer và Alcide De Gasperi, những người đã biết hình dung lục địa này không chỉ như một liên minh lợi ích, nhưng còn như một cộng đồng được xây dựng trên sự hòa giải và sự ưu tiên của con người cũng như công ích. Họ hiểu rằng sau những rạn nứt lịch sử, cần tái thiết không chỉ các cơ cấu mà còn cả niềm tin lẫn nhau.

Theo Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, chính trong bối cảnh này mà một trong những thách đố lớn nhất đối với Giáo hội ngày nay xuất hiện - không phải việc trở thành một thiểu số về mặt số lượng, nhưng là nguy cơ trở nên không còn liên quan. Ngài nói: “Không phải sự yếu kém về số lượng làm suy yếu chứng tá của cộng đoàn Kitô hữu, mà là sự mất đi lòng can đảm truyền giáo... Giáo hội trở nên suy yếu khi không còn là muối làm đậm đà, là ánh sáng soi chiếu, là men biến đổi. Giáo hội không đặt mình lên trên lịch sử, cũng không đồng hóa mình với lịch sử, nhưng bước đi trong lịch sử như một sự hiện diện biết đồng hành, phân định và phục vụ. Truyền thống Kitô giáo đã diễn tả điều này qua những hình ảnh đơn sơ nhưng mạnh mẽ: Giáo hội là ngôi nhà vì Thiên Chúa ngự ở đó; là thân thể vì Chúa Kitô tiếp tục sống và hoạt động trong đó; là một dân vì không ai tin một mình.”

Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhắc lại rằng Giáo hội là thánh thiện nhờ hồng ân lãnh nhận được và Giáo hội mong manh vì những giới hạn của những con người cấu thành nên Giáo hội. Vì thế, Giáo hội không sống nhờ sự hoàn hảo, nhưng nhờ ân sủng của Chúa; không nhờ tự mãn, nhưng nhờ cộng đoàn.

Khi đề cập đến căn tính bí tích Rửa tội của các Kitô hữu, Đức Hồng y nhấn mạnh rằng căn tính ấy không được thể hiện trong sự tách biệt, nhưng trong sự sẻ chia.

Đức Hồng y cũng nói rằng “Như sách Công vụ Tông đồ chứng thực, Chúa Kitô đi ngang qua, làm điều thiện và chữa lành mọi người không loại trừ ai. Đó là hình thức hiện diện của Kitô giáo trong lịch sử. Trong bí tích Rửa tội, chúng ta được dìm mình trong Chúa Kitô và được tháp nhập vào một thực tại lớn hơn chính mình. Không phải chúng ta xây dựng Giáo hội - chúng ta là những viên đá được Chúa sử dụng. Giáo hội lớn lên khi những khác biệt trở thành sự phong phú, và khi tình yêu cùng các mối dây liên kết trở thành chất keo gắn kết”.

Đức Hồng y Parolin cũng khích lệ mọi người cầu nguyện cho Giáo hội, cho thành phố Bruxelles, cho nước Bỉ, cho châu Âu và cho cộng đồng các quốc gia. Ngài nói: “Chúng ta xin Chúa cho nơi này tiếp tục là một ngôi nhà mở rộng và là không gian của sự hiệp thông, nơi Tin mừng uốn nắn những lương tâm có khả năng sống công bằng, trách nhiệm và hy vọng”.

(Ekai.pl 12-1-2026)