Đức Hồng y Pizzaballa và Đức Hồng y Nemet kêu gọi các Kitô hữu trở thành những người kiến tạo hòa bình
Trong các bài giảng lễ trọng tại hai cuộc đại hành hương mùa hè lớn nhất của Giáo hội Công giáo ở Slovakia vào cuối tuần qua, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Giêrusalem và Đức Hồng y Ladislav Nemet, Tổng giám mục Belgrade ở Serbia, đã nhấn mạnh rằng các Kitô hữu cần làm chứng một cách chân thực cho đức tin của mình, đồng thời dấn thân cho hòa bình và hòa giải.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Chúa nhật, ngày 05 tháng Bảy, Đức Hồng y Pizzaballa đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại cuộc hành hương đến Levoca, một trong những cuộc hành hương kính Đức Mẹ Maria lớn nhất Trung Âu. Theo ban tổ chức, mặc dù trời mưa, năm nay vẫn có khoảng 250.000 tín hữu tham dự toàn bộ cuối tuần hành hương nhân lễ Đức Mẹ Maria Thăm viếng.
Trong khi đó, thánh lễ trọng thể của cuộc hành hương kính hai thánh Cyrillô và Methodiô tại Nitra, Slovakia vào thứ Bảy 04 tháng Bảy do Đức Hồng y Nemet chủ sự cũng có sự hiện diện của Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini.
Đức Hồng y Pizzaballa nói với các tín hữu tại Levoca rằng sứ mạng của người Kitô hữu không dựa trên sức mạnh hay thành công của con người, nhưng trên mối tương quan cá vị với Thiên Chúa và sự hiện diện của Chúa Giêsu trong đời sống họ. Giáo hội được mời gọi loan báo Tin mừng với niềm vui, lòng khiêm nhường và sự tín thác. Vì thế, các tín hữu không được nản lòng trước chiến tranh, những căng thẳng xã hội và tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng.
Theo Đức Thượng phụ Công giáo Latinh ở Giêrusalem, niềm hy vọng Kitô giáo giúp con người trở thành những người xây dựng hòa bình, thúc đẩy sự hòa giải và tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Dựa trên những kinh nghiệm của mình tại Thánh Địa, ngài nhấn mạnh rằng chính trong những hoàn cảnh khó khăn, chứng tá Kitô giáo càng trở nên đáng tin cậy hơn.
Cuộc hành hương Levoca năm nay gắn liền với dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Giáo phận Spis. Đức giám mục Frantizek Trstenský của giáo phận này nói rằng những người hành hương đang bước đi trên “con đường canh tân nội tâm”. Theo ngài, hành hương không chỉ đơn thuần là đến được một địa điểm linh thiêng, mà điều quan trọng là sẵn sàng để Đức Kitô biến đổi mình. Đức giám mục cũng khích lệ các tín hữu mang những cảm hứng thiêng liêng nhận được trong cuộc hành hương vào đời sống thường ngày và sống đức tin một cách cụ thể trong gia đình, nghề nghiệp cũng như ngoài xã hội.
Đức Hồng y Nemet: Rao truyền đức tin theo cách chạm đến con người
Trước hàng chục nghìn tín hữu tham dự cuộc hành hương tại Nitra, Đức Hồng y Nemet đã nhắc lại sứ vụ của hai vị tông đồ của các dân tộc Slave là thánh Cyrillô và thánh Methodiô. Từ cuộc đời của hai vị, Tổng giám mục Belgrade mời gọi mọi người “nhìn lại quá khứ của mình, đời sống hôm nay cũng như ơn gọi và sứ mạng của mình.”
Đề cập đến bối cảnh hiện nay, vị Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE) nhấn mạnh trách nhiệm của người Kitô hữu đối với hòa bình và sự gắn kết xã hội. Theo ngài, hòa bình không chỉ đơn thuần là chấm dứt chiến tranh, mà còn phải được xây dựng trên nền tảng của sự thật, công lý và tình liên đới. Ngài cũng nhấn mạnh rằng châu Âu phải trung thành với các cội rễ Kitô giáo của mình, đồng thời bảo vệ phẩm giá của mỗi con người, nhà nước pháp quyền và tinh thần liên đới.
Đức Hồng y ca ngợi khả năng của hai thánh Cyrillô và Methodiô trong việc loan báo Tin mừng bằng chính ngôn ngữ của người dân như là di sản quan trọng nhất các ngài để lại. Theo ngài, Giáo hội phải biết tôn trọng các nền văn hóa và truyền đạt đức tin theo cách con người có thể đón nhận được. Ngài nói: “Văn hóa là do con người tạo nên. Vì thế, chúng ta được mời gọi góp phần hình thành nền văn hóa của mình - bằng cách cho thấy chúng ta tin vào Thiên Chúa như thế nào và sống như những Kitô hữu tốt lành trong hòa bình cũng như cộng tác với mọi người.”
Đức Hồng y cũng nhắc rằng sứ mạng truyền giáo thuộc về mọi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Ngài nói: “Truyền giáo bắt đầu ngay tại nơi chúng ta đang sống. Nó bắt đầu từ cách chúng ta nói năng, cách chúng ta tha thứ, cách chúng ta sống và cách chúng ta yêu thương.” Theo ngài, Giáo hội không được chỉ dừng lại ở việc bảo tồn các truyền thống, nhưng phải thu hút những môn đệ mới của Đức Kitô bằng chính chứng tá đời sống của mình.
Velehrad: “Đức tin giúp chúng ta không bị nỗi sợ làm tê liệt”
Tại Cộng hòa Séc, cuối tuần đầu tiên của tháng Bảy được dành cho cuộc hành hương toàn quốc kính hai thánh Cyrillô và Methodiô tại Velehrad. Khoảng 20.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ cùng với tân Tổng giám mục Praha kiêm Giáo chủ vùng Bohemia, Đức Tổng giám mục Stanislav Pribyl, và 17 giám mục khác.
Velehrad được xem là một địa điểm tưởng niệm quan trọng về hoạt động truyền giáo của hai vị tông đồ Slave, những người đã mang Kitô giáo đến Đại Moravia vào thế kỷ IX.
Bài giảng lễ do Đức giám mục Pavel Konzbul của Brno đảm trách. Dựa trên di sản của hai thánh Cyrillô, Methodiô và thánh Phanxicô Assisi, ngài khuyến khích các tín hữu đối diện với những nỗi lo âu của thời đại bằng niềm hy vọng. Đức giám mục nhắc đến nhiều bất ổn hiện nay như sự phân cực trong xã hội cũng như những thách thức do thế giới kỹ thuật số đặt ra. Theo ngài, người Kitô hữu tuy không tránh khỏi sợ hãi, nhưng luôn có lý do để hy vọng. Ngài nói: “Đức tin không lấy đi nỗi sợ hãi của chúng ta, nhưng ngăn không cho nó làm tê liệt chúng ta. Chúng ta có thể biến nỗi sợ ấy thành động lực.” Vì thế, ngài kêu gọi các tín hữu đưa ra những quyết định can đảm và có trách nhiệm.
Chủ đề trọng tâm của cuộc hành hương Velehrad năm nay dành để tri ân các bác sĩ và nhân viên điều dưỡng. Trong lời chào mừng, Đức Tổng giám mục Pribyl cho biết buổi cử hành nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ thường mang tính hy sinh quên mình của họ. Đồng thời, ngài cũng nhắc đến Năm Thánh Phanxicô đang được cử hành tại Cộng hòa Séc và mời gọi mọi người noi gương thánh Phanxicô Assisi để sống “tinh thần khôn ngoan, tiết độ và yêu mến công trình tạo dựng.”
(kathpress 6-7-2026)