Đức Hồng y Pizzaballa kêu gọi các tín hữu đừng hành động theo logic trả thù, dù chiến tranh chấm dứt

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh tại Jerusalem, đã gửi thư toàn thể giáo phận thuộc quyền, nhân dịp Israel và Hamas bắt đầu cuộc thương thuyết mới, dưới sức ép của Tổng thống Mỹ, sau hai năm chiến tranh.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Hồng y viết: “Kết thúc chiến tranh không nhất thiết có nghĩa là khởi đầu của hòa bình, nhưng đó là bước đầu tiên và không thể thiếu để bắt đầu xây dựng bình an. Chúng ta không thể hành động theo logic trả thù... Trong tư cách là Giáo hội, tinh thần báo thù không thuộc về chúng ta - không trong lý lẽ, cũng không trong ngôn ngữ. Chúa Giêsu, Thầy và Chúa của chúng ta, đã chọn tình yêu hiến dâng và tha thứ làm con đường sống của Người. Những vết thương của Người không phải là lời khích lệ trả thù, nhưng là khả năng chịu đựng đau khổ vì tình yêu.”
Đức Hồng y Pizzaballa cũng nhìn nhận rằng: “Thời gian này đã thử thách đức tin của chúng ta. Ngay cả đối với người có đức tin, không phải là điều hiển nhiên để sống trong niềm tin giữa những thời khắc khắc nghiệt như thế này... Quyết định ở lại của chúng ta, khi mọi điều đều thúc giục chúng ta ra đi, không phải là một thách thức, nhưng là sự trung thành với tình yêu... Khi mọi thứ dường như muốn chia rẽ chúng ta, chúng ta bày tỏ niềm tín thác vào cộng đoàn, vào đối thoại, vào gặp gỡ, vào tình liên đới được trưởng thành trong đức ái.”
Sau cùng, trong tháng Mân côi, Đức Thượng phụ mời gọi cầu nguyện: “Để gìn giữ và bảo vệ trái tim chúng ta - cũng như của những ai khao khát điều thiện, công lý và chân lý khỏi mọi sự dữ để có can đảm gieo hạt giống sự sống giữa đau thương, và để không bao giờ đầu hàng trước lối suy nghĩ loại trừ hay từ chối người khác.”
Một trang mới đang mở ra
Nhắc đến những tin gần đây nhất về việc Israel và Hamas bắt đầu thương thuyết tại Ai Cập, Đức Hồng y Pizzaballa khẳng định rằng: “Lần đầu tiên, các bản tin cuối cùng cũng nói về khả năng mở ra một trang mới tích cực: việc giải phóng các con tin Israel, một số tù nhân Palestine, cùng với việc chấm dứt các cuộc ném bom và chiến dịch quân sự. Đây là một bước đầu tiên quan trọng và đã được chờ đợi từ lâu.
Vẫn chưa có gì hoàn toàn rõ ràng hay được xác định. Còn nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời, nhiều điều vẫn phải làm sáng tỏ, và chúng ta không được ảo tưởng.”
Đức Hồng y nhắc đến nỗi đau khổ của Gaza và những khó khăn ngày càng lớn ở miền Cisjordani, nơi “các ngôi làng nhỏ ngày càng bị bao vây và bóp nghẹt bởi các cuộc tấn công của người định cư.” Ngài kêu gọi mọi người “đừng quen với đau khổ”, “đừng để hận thù thống trị,” và “hãy giữ ánh nhìn của mình hướng về Đức Giêsu.”
Sau cùng, Đức Hồng y Pizzaballa hiệp ý với lời mời gọi của Đức Giáo hoàng cử hành ngày ăn chay và cầu nguyện, vào thứ Bảy, ngày 11 tháng Mười tới đây, và viết:
“Tôi mời gọi tất cả các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu hãy có sáng kiến tổ chức trong ngày hôm đó những giờ cầu nguyện - như lần hạt Mân côi, chầu Thánh Thể, phụng vụ Lời Chúa, hoặc các giờ chia sẻ tương tự.”
(SIR, 4/10/2025)
Trực tiếp
