Đức Hồng y Parolin nói với Đại sứ Israel: Tòa Thánh lấy làm tiếc về sự cố tại Nhà thờ Mộ Thánh

The Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem | Custodia di Terra Santa
Hôm thứ Hai, ngày 30 tháng Ba vừa qua, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã tiếp Đại sứ Israel cạnh Tòa Thánh, ông Yaron Sideman. Hiện diện trong dịp này, cũng có Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Gallagher.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong cuộc gặp gỡ, hai bên đã làm rõ “sự cố đáng tiếc” xảy ra sáng Chúa nhật Lễ Lá, 29 tháng Ba vừa rồi, khi cảnh sát Israel ngăn cản Đức Hồng y Thượng phụ Pizzaballa và cha Ielpo Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa, không cho hai vị vào Đền thờ Mộ Thánh ở Jerusalem.

Theo thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, trong cuộc trao đổi, phía Vatican lấy làm tiếc về sự việc vừa nói, đồng thời hai bên đã đưa ra các giải thích và ghi nhận thỏa thuận đạt được giữa Tòa Thượng phụ Latinh Jerusalem và chính quyền địa phương liên quan đến việc tham dự các nghi lễ Tuần Thánh tại Nhà thờ Mộ Thánh.

Nhận định của cha Poquillon, O.P.

Trong số các phản ứng về sự cố nói trên tại Jerusalem, có nhận định của cha Olivier Poquillon, Dòng Đa Minh người Pháp, Giám đốc trường Kinh Thánh và Trường Khảo cổ ở Jerusalem. Theo cha, sự cố xảy ra vào Chúa nhật Lễ Lá vừa rồi “là một sự đoạn tuyệt hoàn toàn với mọi tập quán, không có bất kỳ lý do khách quan nào về mặt an ninh”. Cha nói: “Ngay cả trong chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất và trong đại dịch COVID-19, chúng tôi vẫn có thể cử hành phụng vụ. Việc ngăn cản một giám mục địa phương vào chính nhà thờ chính tòa của mình để cử hành thánh lễ là điều chưa từng có tiền lệ”.

Cha Poquillon cho rằng khó có thể biện minh cho việc cấm vào Nhà thờ Mộ Thánh với lý do an ninh, vì trụ sở của Tòa Thượng phụ Latinh Jerusalem và Dòng Phanxicô tại Thánh địa - nơi Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa và cha Bề trên Francesco Ielpo cư trú - chỉ cách đó vài mét và cũng có nguy cơ bị tấn công như nhau.

Giống như không cho Đức Giáo hoàng vào Lateran

“Việc ngăn cản Đức Thượng phụ Latinh vào nhà thờ chính tòa của mình cũng giống như ngăn Đức Giáo hoàng vào Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Lateran vì lý do an ninh. Cha Poquillon cũng nhắc lại rằng chính Đức Giáo Hoàng là người trao cho Dòng Phanxicô trách nhiệm chăm sóc các Thánh tích dành cho tín hữu Latinh. Cha Ielpo là người quản thủ Nhà thờ Mộ Thánh, còn Đức Hồng y Pizzaballa là Giám mục chính tòa của người Công giáo tại Thánh địa.

Gây áp lực lên Giáo hội

Cha Poquillon cho biết phản ứng đầu tiên mà cha nghe được đến từ chính cộng đồng Israel, những người coi hành động của chính quyền là vô lý và đáng phẫn nộ. Cha đặt câu hỏi liệu việc “hạn chế quyền tự do tôn giáo này có phải cũng là một cách gây áp lực trên Giáo hội Công giáo hay không, đặc biệt trong bối cảnh một số nhóm Công giáo tại Hoa Kỳ đang đặt vấn đề về tính chính đáng của cuộc xung đột hiện nay”.

Cha cũng đề cập đến một bối cảnh thứ hai đã bị các vị lãnh đạo Giáo hội tại Thánh địa lên án mạnh mẽ, đó là “Các lực lượng chính trị đang tiến hành những hành động có hệ thống tại các làng Kitô giáo ở miền Bờ Tây, đặc biệt là tại Taybeh, nơi gần như hằng ngày bị người định cư Do Thái tấn công, với sự hỗ trợ của lực lượng an ninh Israel.”

Ở đây, hôm nay, chúng tôi thực sự cần ơn cứu độ

Cha Poquillon nhấn mạnh tầm quan trọng của phản ứng nhanh chóng và dứt khoát từ cộng đồng quốc tế. Cha cho rằng điều quan trọng là “các phản ứng này đến từ những quốc gia và chính phủ không thù địch với Israel”.

Cha nói thêm rằng đây sẽ là một mùa lễ buồn đối với các Kitô hữu tại Thánh địa. “Lễ Vượt Qua của người Do Thái và Lễ Phục Sinh của Kitô giáo diễn ra rất gần nhau, nhưng tình hình thật u ám... Tuy nhiên, Phục Sinh được cử hành trong đêm. Đối với chúng tôi, Chúa Giêsu mang lại ánh sáng và Thiên Chúa cứu độ chúng tôi. Tại đây, hôm nay, chúng tôi thực sự cần ơn cứu độ.”

(Ekai.pl 30-3-2026; Vatican News 30-3-2026)