Đức Giám mục Phụ tá Kiev: Viện trợ cho Ucraina giảm, nhưng mọi người cần quan tâm tới hòa bình tại nước này

Photo: rkc.org.ua
Đức cha Oleksandr Yazlovetski, Giám mục Phụ tá Giáo phận Kiev-Zhytomyr của Công giáo Ucraina, tuyên bố: Chúng ta cần ý thức rằng chiến tranh tại Ucraina không phải là một cuộc chiến thông thường: đây là một toan tính khác do ma quỷ khơi lên để khởi sự thế chiến thứ III. Chỉ có những người cầu nguyện và yêu chuộng hòa bình mới có thể chấm dứt chiến tranh này.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức cha Yazlovetski đã tuyên bố như trên với Đài Vatican, Vatican News tiếng Ba Lan, hôm 23 tháng Hai vừa qua, áp ngày kỷ niệm ba năm cuộc xâm lăng của Nga chống Ucraina bùng nổ. Nhân kỷ niệm này, nhiều người Ucraina cầu nguyện và ăn chay để cầu xin ơn hòa bình. Dân chúng biết ơn vì trợ giúp về nhân đạo cũng như tinh thần dành cho Ucraina đến từ các nơi trên thế giới. Đức giám mục cám ơn Chúa vì Ucraina vẫn còn hiện hữu như một quốc gia, cũng như ngôn ngữ và văn hóa nước này. “Nhiều tín hữu Kitô đang cầu nguyện cho chúng tôi. Đức Thánh cha cầu nguyện cho chúng tôi và chúng ta thấy rằng Thiên Chúa nghe những lời nguyện này và cứu giúp chúng tôi”.

Đức cha Yazlovetski cho biết rất nhiều người Ucraina đã bị thiệt mạng và bị thương vì chiến tranh. Cách đây vài ngày, Tổng thống Zelensky cho biết có 46.000 quân nhân Ucraina tử trận, hơn 300.000 lính bị thương, và hàng chục ngàn binh sĩ mất tích. Nơi các thường dân, có ít nhất 10.000 người chết và khoảng 18.000 người bị thương. Đức cha nói: “Chúng tôi không thể đếm số thường dân Ucraina bị giết tại các vùng bị Nga chiếm đóng. Ví dụ, tại thành phố cảng Mariupol, Nga bắt cóc và đưa sang Nga 19.500 trẻ em Ucraina. Từ đầu chiến tranh đến nay, có 600 trẻ em Ucraina bị thiệt mạng và 1.600 em bị thương ở các cấp độ khác nhau.

Có một cảm thức rất lớn về những bất công và nhiều người người ta cảm thấy tuyệt vọng. Các máy bay không người lái của Nga tấn công các thành thị của Ucraina hầu như mỗi đêm. Nhiều gia đình có con cái sợ hãi, đánh thức con cái và đưa chúng vào những nơi an toàn nhất trong nhà.

Nhân kỷ niệm ba năm chiến tranh, Đức cha Yalovitsky cũng nói về nhiều sáng kiến của Caritas-Spes, Caritas Hy Vọng, thuộc Công giáo Ucraina mà ngài là Chủ tịch. Hiện nay, tổ chức bác ái Công giáo này đảm trách 54 trung tâm cứu trợ ở Ucraina. Tại đó, có các cuộc phân phát thực phẩm, các nhu yếu phẩm và các đồ vệ sinh cho người nghèo. Ngoài ra, còn có các dịch vụ nâng đỡ tâm lý, giúp những người nghèo các phiếu thực phẩm hoặc thuốc men, cũng như tổ chức trại hè trong nước và ở nước ngoài cho các trẻ em Ucraina. Caritas này cũng giúp sửa chữa các gia cư bị hư hại vì chiến tranh, gần những vùng còn giao tranh, vì nhiều gia đình vẫn còn ở đó, một số khác đã di tản nhưng nay họ bắt đầu trở về.

Sau cùng, Đức giám mục Phụ tá ở Kiev cho biết viện trợ từ nước ngoài vẫn còn nhưng giảm sút. Caritas-Spes làm việc với hơn 100 tổ chức đối tác ở nước ngoài và đã nhận được khoảng 45 triệu Euro cho các dự án trợ giúp, kể từ đầu chiến tranh đến nay.

(Ekai.pl 24-2-2025)

Tags