Đóng cửa Đền thờ Mộ Thánh tại Thánh địa
Tại Jerusalem, từ ngày 28 tháng Hai vừa rồi, Đền thờ Mộ Thánh bị đóng cửa và không được phép cử hành thánh lễ hay các nghi thức phụng vụ.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Xung đột ở Trung Đông đã tạo nên bầu khí khủng bố và nỗi sợ hãi lẫn nhau. Áp lực thường trực của nguy hiểm và bất an dựng lên những bức tường vô hình. Các cử hành Tuần Thánh đang bị đe doạ.
Cha Ibrahim Faltas, người Ai Cập, phụ trách các trường học của Dòng Phanxicô tại Thánh địa, phát biểu một bài được Truyền thông Vatican truyền đi hôm 15 tháng Ba vừa qua, cho biết cánh cửa lớn hai phần bảo vệ lối vào Nhà thờ Mộ Thánh suốt hàng trăm năm chưa bao giờ bị đóng lâu như vậy. Chiến tranh, nguy hiểm, căng thẳng hay dịch bệnh từng hạn chế việc tiếp cận Thánh địa này, nhưng chưa bao giờ kéo dài liên tục trong thời gian lâu đến thế. Thời gian này lại trùng với Mùa Chay, thời gian mạnh mẽ của suy niệm và cầu nguyện, khi người tín hữu bước đi để tiến tới cánh cửa ấy, dù chỉ một cánh cửa được mở. Khi bước đi trên Con đường Thập giá (Via Dolorosa) - nơi đã chứng kiến cuộc Thương Khó của Chúa chúng ta - chúng ta tiến vào nơi hy tế của Đấng đã biến cái chết của mình thành ơn cứu độ vĩnh cửu. Những cánh cửa ấy - luôn là thánh thiêng - đã đóng từ ngày 28 tháng Hai, và cho đến nay chúng tôi vẫn chưa được phép mở ra để cử hành những nghi lễ ngàn đời vốn không chỉ là truyền thống hay tập quán.”
Việc cử hành Tam nhật Phục Sinh bị đặt dấu hỏi
Cha Faltas viết thêm rằng: “Chúng ta không thể tưởng tượng việc suy niệm cuộc Thương Khó và cái chết của Chúa Giêsu mà không bước trên những viên đá chứng tá cho sự hiện diện cứu độ của Người. Tôi đang tăng cường nỗ lực liên hệ với chính quyền Israel để xin phép ít nhất được cử hành Tuần Thánh trong các bức tường đang bảo vệ đồi Golgotha và ngôi mộ trống. Chúng tôi sẽ làm mọi điều để hiện diện cụ thể và làm chứng cho đức tin trong Giáo hội Mẹ của mọi Giáo hội. Chúng tôi vẫn cảm nhận sức mạnh trong lời của Thánh Gioan Phaolô II, khi ngài bắt đầu sứ vụ Phêrô của mình: “Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô!” Ngày nay, những lời ấy vang lên như lời mời gọi can đảm sống đức tin trong sự thật. Chúng tôi không được phép cử hành thánh lễ tại Mộ Thánh trong Chúa nhật II, III và IV Mùa Chay, ngay cả khi cửa đóng, điều mà trước đây vẫn có thể thực hiện trong thời đại dịch hoặc những thời điểm lịch sử đen tối khác.
Phá bỏ những bức tường ngăn cản tình yêu tha nhân
“Bầu khí khủng bố tại Thánh địa phản chiếu qua nỗi sợ hãi lẫn nhau. Áp lực thường trực của nguy hiểm và bất an dựng lên những bức tường vô hình, không thể nhìn thấy hay chạm vào, nhưng cứng hơn bê tông và dường như không thể vượt qua.
Chúng ta phải hiệp nhất để mở những bức tường ấy - đúng hơn là mở toang chúng - cho tình yêu đối với người thân cận đang đau khổ. Bầu trời Trung Đông vẫn còn đầy những phương tiện chiến tranh: tên lửa, máy bay không người lái và các cuộc tấn công qua lại bay qua mây cả ngày lẫn đêm, mang cái chết đến cho những người không quen biết nhau và phá huỷ cuộc sống, lịch sử và thiên nhiên. Bầu trời che phủ tất cả; các công cụ giết chóc không có mắt và không có trái tim. Chúng không nhìn thấy quốc tịch hay tôn giáo, không thấy những thân thể yếu đuối đã từng đau khổ. Đó là một bạo lực liên tục tái diễn và luôn gây chấn động.”
Mở cửa và mở đôi mắt của trái tim và trí tuệ
Trong buổi đọc kinh Truyền tin Chúa nhật IV Mùa Chay, Đức Thánh cha Lêô đã kêu gọi mạnh mẽ: “Hãy ngừng bắn!”. Ngài nói những lời ấy với quyết tâm; âm thanh của chúng diễn tả nỗi đau của nhân loại và sự đau đớn của một người cha lo lắng. Ngài cũng kêu gọi chúng ta “mở mắt”, sống một Kitô giáo “với đôi mắt mở”. Hai vị giáo hoàng - Thánh Gioan Phaolô II và Đức Lêô XIV - mời gọi chúng ta sống nhất quán, tham gia và hành động tích cực trong đời sống Đức Kitô và trong đức tin, với niềm hy vọng không mù quáng. Nếu chúng ta đơn độc, việc chiến thắng sự dữ dường như là điều không thể, vì rất khó nhổ tận gốc rễ của bạo lực. Nhưng điều đó có thể trở thành khả thi nếu chúng ta hiệp nhất và cùng nhau đối diện với những gì tưởng như không thể. Chúa Giêsu đã mở mắt cho người mù bẩm sinh - người đã tin và hy vọng vào ơn cứu độ. Những đôi mắt khép kín trước điều thiện, những đôi mắt bị quyền lực làm mù quáng, không thể nhìn thấy nỗi đau của tha nhân và không thể ngăn chặn hậu quả của lòng hận thù đang lan rộng và giết chết. Chúng ta hãy giúp những đôi mắt tắt lịm vì tuyệt vọng mở ra với lòng can đảm hiệp nhất để tìm kiếm sự thật. Để làm được điều đó, cần mở cửa và mở đôi mắt của trái tim và trí tuệ. Điều đó khó khăn, nhưng có thể. Cần lòng can đảm!”
(Vatican News 9-3-2026)