Do chiến tranh với Iran, hầu như không có khách hành hương đến Israel dịp Lễ Phục sinh

Italian Friar Francesco Ielpo, OFM, As Custos Of The Holy Land And Guardian Of Mount Zion | Photo: Fundación Tierra Santa
Các cơ sở đón tiếp khách hành hương tại Giêrusalem đang chuẩn bị cho một mùa Phục sinh ảm đạm. Do chiến tranh với Iran, các nơi thánh và nhà nghỉ hầu như không hy vọng có khách đến trong dịp đại lễ Phục sinh sắp tới.

Phúc Nhạc | RVA

Trung tâm hành hương của Dòng Phanxicô tại cổng Jaffa, trong khu phố Cổ Giêrusalem, cho biết trong hai tháng đầu năm đã nhận khoảng 1.700 yêu cầu tổ chức thánh lễ hành hương; tuy nhiên, hiện nay tất cả đều đã bị hủy. Cha Francesco Ielpo, Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh Địa, cho Hãng tin Công giáo Đức KNA biết rằng do tình hình an ninh vẫn căng thẳng, khó có thể kỳ vọng các đoàn hành hương quay trở lại hoặc tổ chức các chuyến bay chở khách.

Tại nhà khách Casa Nova, cũng do Dòng Phanxicô điều hành, gần Cổng Mới, hơn 90 đăng ký cho dịp lễ Phục sinh cũng đã bị hủy. Đan viện Dormitio của các tu sĩ Biển Đức người Đức trên núi Sion, hiện chỉ còn đón một số ít khách địa phương, tương tự như Nhà trọ hành hương Công giáo Áo trên đường Via Dolorosa hay nhà Maria Bambina trong khu Kitô giáo.

Hiện chưa có đánh giá chính thức từ cơ quan du lịch Israel về lượng khách trong dịp Phục sinh hay lễ Vượt qua (Pessach). Trước tình hình hiện tại, có thể phải chờ một hoặc hai tuần nữa mới có nhận định rõ ràng.

Theo truyền thống, Lễ Phục sinh là một trong những cao điểm của mùa hành hương Kitô giáo tại Giêrusalem. Các cuộc rước Chúa Nhật Lễ Lá từ Núi Cây Dầu vào thành cổ, các cuộc đi Đàng Thánh Giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh trên đường Via Dolorosa đến Nhà thờ Mộ Thánh, cùng các nghi lễ trong những ngày Phục sinh, thường thu hút đông đảo tín hữu. Tuy nhiên, trong nhiều năm gần đây, du lịch hành hương tại khu vực này đã rơi vào khủng hoảng.

Sau những hạn chế do đại dịch COVID-19, vụ tấn công khủng bố của Hamas, ngày 07 tháng Mười năm 2023 và các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza tiếp tục gây khó khăn cho hoạt động hành hương. Trước khi chiến tranh với Iran bùng phát vào cuối tháng Hai vừa qua, các địa điểm hành hương từng hy vọng năm nay sẽ phục hồi tốt.

Dẫu vậy, vẫn còn hy vọng rằng ít nhất cộng đồng Kitô hữu tại địa phương có thể cử hành Lễ Phục sinh. Do lễ Vượt qua của người Do Thái cũng bắt đầu vào tối trước Thứ Năm Tuần Thánh, người ta hy vọng các cơ quan an ninh Israel sẽ có cách tiếp cận mềm dẻo hơn. Hiện cũng có nhiều suy đoán rằng vào đúng ngày 01 tháng Tư, các địa điểm thánh có thể được mở cửa trở lại.

(KAP, KNA 18-3-2026)