Dân Castel Gandolfo náo nức chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh cha Lêô

Chính quyền và dân chúng tại Castel Gandolfo vui mừng chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh cha Lêô XIV sẽ đến nghỉ hè tại biệt thự Giáo hoàng tại đây hai tuần lễ, từ ngày 06 đến ngày 20 tháng Bảy sắp tới.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Castel Gandolfo cách Roma khoảng 25 cây số, ở cao độ 426 mét so với mặt nước biển và nhìn xuống hồ Albano. Từ thời Đức Giáo hoàng Urbano VIII hồi thế kỷ XVII (1623-1644), hầu hết các vị Giáo hoàng đều dành vài tuần lễ tại đây để tránh cái nóng nực trong tháng Bảy và tháng Tám ở Roma. Thậm chí, có hai vị Giáo hoàng đã qua đời tại Castel Gandolfo, là Đức Piô XII, hồi tháng Mười năm 1958 và thánh Giáo hoàng Phaolô VI hồi tháng Tám năm 1978.

 Gần đây hơn, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II (1978-2005) và Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI (2005-2013) đều đến nghỉ hè tại Castel Gandolfo. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng Phanxicô không có thói quen nghỉ hè và ngài ở lại Vatican, chỉ giảm bớt công việc trong tháng Bảy, ngưng các cuộc tiếp kiến chung, cũng như riêng.

Đối với dân ở Castel Gandolfo, sự kiện Đức Giáo hoàng không lui tới thị trấn này có nghĩa là giảm bớt rất nhiều du khách và các tín hữu hành hương, và tuy Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô đã biến dinh thự mùa hè của ngài thành bảo tàng viện, nhưng vẫn không bù đắp được sự hiện diện của các du khách tại đây.

Cho đến nay, người ta không rõ Đức Thánh cha Lêô có xuất hiện trước công chúng hay không, ngoài bốn cuộc hẹn là hai thánh lễ Chúa nhật và hai buổi đọc kinh Truyền tin, và Đức Thánh cha có đi dạo trong khu vực rộng 55 hécta của biệt thự Giáo hoàng hay không. Các giới chức an ninh Vatican và địa phương chắc chắn sẽ được tăng cường để tránh những tay thợ săn ảnh, như đã xảy ra đôi lần với các vị Giáo hoàng tiền nhiệm.

Hôm mùng 05 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã viếng thăm chớp nhoáng dinh thự mùa hè của các vị Giáo hoàng. Có thể, ngài đã được thông báo về những hoạt động khả dĩ tại đây, kể cả hồ tắm mà Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã cho thực hiện và nay mới được cho hoạt động trở lại. Ngoài ra, gần đó cũng có sân để chơi tennis, môn thể thao mà Đức đương kim Giáo hoàng vẫn ưa thích. Theo báo chí, có lẽ số lượng nhân viên an ninh sẽ gia tăng để tránh các thợ săn ảnh chụp hình ngài trong y phục của người chơi quần vợt, và bức ảnh này chắc chắn sẽ đắt giá!

(KAP 26-6-2025)