Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi các chính phủ và tổ chức tôn giáo cần cùng nhau hỗ trợ gia đình
Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia, kêu gọi các chính phủ các nước và tổ chức tôn giáo cần cùng nhau hỗ trợ gia đình.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong bài tham luận hôm mùng 04 tháng Hai vừa qua, tại Khóa họp thứ 64 của Ủy ban Phát triển Xã hội, Đức Tổng giám mục Caccia kêu gọi thực thi nguyên tắc “phụ đới” và chống lại “sự nghèo đói tinh thần” nhằm cung cấp sự hỗ trợ “hiệu quả” cho “tế bào nền tảng của xã hội”.
Ngài nhấn mạnh sự phát triển xã hội, văn hóa, luân lý và tinh thần bắt đầu từ gia đình, “tế bào tự nhiên và nền tảng của xã hội”, như được định nghĩa trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Vì thế, bất cứ ai quan tâm đến phúc lợi của con người đều phải hỗ trợ gia đình bằng mọi phương thế.
Gia đình - chủ thể chịu trách nhiệm về phúc lợi của các thành viên
Đức Tổng giám mục Đại diện Tòa Thánh nói: “Gia đình là chủ thể chịu trách nhiệm chính về thiện ích của các thành viên, đặc biệt là trẻ em. Gia đình cũng thúc đẩy các giá trị khuyến khích sự bao gồm, liên đới và hội nhập xã hội. Các chính phủ cần tôn trọng và nâng đỡ gia đình, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ thích đáng khi cần thiết.”
Ở trung tâm mọi nỗ lực của nhà nước là việc thăng tiến công ích, được thực hiện bằng cách hỗ trợ những động lực thúc đẩy sự phát triển này. Đức Tổng giám mục Caccia giải thích rằng: “Nhà nước phải đảm bảo sự gắn kết, thống nhất và tổ chức của xã hội để công ích có thể đạt được với sự đóng góp của mọi công dân. Cá nhân, gia đình và các nhóm trung gian không thể tự mình đạt đến sự phát triển trọn vẹn.” Chính mục đích của các “thiết chế chính trị” là cung cấp cho con người “những nguồn lực vật chất và các quyền tự do cần thiết để đạt tới các mục tiêu văn hóa, luân lý và tinh thần”.
Đóng góp của các tổ chức tôn giáo
Những yếu tố cốt lõi của “thiện ích con người”, theo Đức Tổng giám mục Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, bao gồm “việc đáp ứng các nhu cầu căn bản như lương thực, nước sạch, nhà ở, chăm sóc y tế, giáo dục chất lượng, cũng như các quyền tự do”. Để bảo đảm những nhu cầu này cho con người, cần có “sự phối hợp hiệu quả trong nội bộ các chính phủ, giữa các chính phủ với nhau và giữa chính phủ với tất cả các bên liên quan, bao gồm cả các tổ chức tôn giáo”.
Sự hợp tác này phải luôn hướng đến nhu cầu thực sự của con người: “Việc phối hợp ấy phải tôn trọng nguyên tắc phụ đới, thúc đẩy sự cộng tác với các cộng đồng liên quan để bảo đảm rằng các chính sách phản ánh đúng nhu cầu và ưu tiên của những người mà họ muốn phục vụ”.
Nghèo đói - một căn bệnh tạo ra những khủng hoảng mới
Trích dẫn Tông huấn Dilexi te của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, Đức Tổng giám mục Caccia nhấn mạnh rằng việc “giải quyết các nguyên nhân cơ cấu của nghèo đói” không chỉ cấp thiết vì lý do thực tiễn - nhằm “đạt được kết quả” và “sắp xếp trật tự xã hội” - mà trên hết là “để chữa lành một căn bệnh khiến xã hội trở nên mong manh và mất phẩm giá, và chỉ có thể dẫn đến những cuộc khủng hoảng mới”.
Tuy nhiên, không chỉ có nghèo đói vật chất. “Những thiếu thốn của nghèo đói” còn mang bản chất “tinh thần và luân lý”. Vì thế, chiều kích tinh thần cần phải được tính đến nếu muốn các “chính sách phát triển xã hội mang tính phối hợp, bao trùm và công bằng” thực sự “hiệu quả”. Chính từ cách tiếp cận toàn diện này, khi kết thúc bài phát biểu, nhà ngoại giao của Tòa Thánh đã mời gọi “tất cả các quốc gia” lưu tâm đến “công việc của các tổ chức tôn giáo, những tổ chức được thúc đẩy bởi các giá trị của mình, mang lại sự an ủi, hy vọng và nâng đỡ cho những người cần giúp đỡ nhất”.
(Vatican News 5-2-2026)