Cuộc Gặp gỡ Giới trẻ Kitô châu Âu Lần thứ 49 sẽ diễn ra tại thành phố Lódz, Ba Lan, cuối năm 2026 đến đầu năm 2027

Photo: Taizé
Tu huynh Matthew, người Anh, thuộc Anh giáo, thông báo cuộc Gặp gỡ Giới trẻ Kitô châu Âu Lần thứ 49 sẽ diễn ra tại thành phố Lódz, Ba Lan cuối năm 2026.

Phúc Nhạc | RVA

Thầy Matthêu là Bề trên Tu viện đại kết Taizé, cộng đoàn hướng dẫn cuộc gặp gỡ của 15.000 bạn trẻ Kitô tại Paris. Đây là cuộc gặp gỡ thứ 48 và các bạn trẻ đến tham dự thuộc các Giáo hội Công giáo, Chính thống, Tin lành, Anh giáo. Đặc biệt, trong số các tham dự viên có khoảng 1.000 bạn trẻ Ucraina, hầu hết là thanh nữ, vì nam giới không được rời khỏi nước này trong thời kỳ chiến tranh hiện nay, nhưng phải tòng chinh.

Các bạn trẻ Ucraina tại cuộc gặp gỡ ý thức sự hiện diện của mình bày tỏ khát vọng hòa bình và tình huynh đệ cho quê hương đang bị chiến tranh tàn phá.

Các bạn trẻ tham dự viên cuộc gặp gỡ được các gia đình trong toàn vùng thủ đô Pháp đón tiếp. Chương trình buổi sáng được tổ chức tại 150 địa điểm tiếp nhận, do một hoặc nhiều cộng đoàn Công giáo, Tin lành và Chính thống giáo cùng nhau đảm trách.

Các bữa ăn được phục vụ tại Quảng trường Champs de Mars, dưới chân tháp Eiffel. Các giờ cầu nguyện diễn ra vào buổi sáng tại các giáo xứ địa phương, và vào buổi trưa cùng buổi tối tại hơn một chục nhà thờ và đền thờ ở trung tâm Paris.

Trong hai buổi chiều ngày 29 và 30 tháng Mười Hai năm 2025, đã có 120 cuộc thảo luận nhóm được tổ chức về nhiều chủ đề đa dạng, như: từ nghệ thuật (tham quan Bảo tàng Louvre và Nhà thờ Đức Bà Paris), linh đạo (cách đưa ra lựa chọn, linh đạo Chính thống), đến sinh thái, hiệp nhất Kitô giáo và văn hóa (dàn hợp xướng Ucraina). Tối 30 và 31 tháng Mười Hai năm 2025, toàn thể tham dự viên được mời đến Hội trường thể thao Accor Arena tại Paris-Bercy để tham dự giờ cầu nguyện buổi tối.

Khi chào đón các tham dự viên tại Hội trường, hôm 29 tháng Mười Hai năm 2025, Đức Tổng giám mục Paris Laurent Ulrich bày tỏ niềm vui trước sự hiện diện của các đại diện đến từ 72 quốc gia. Đức Tổng giám mục nói: “Có những người đau khổ hơn những người khác - anh chị em biết họ là ai. Và nếu anh chị em đến từ những quốc gia đang chịu cảnh nghèo đói hay chiến tranh, chúng tôi muốn khoảnh khắc này thực sự là một thời gian nghỉ ngơi cho anh chị em, một thời gian để hít thở, để tìm lại hy vọng và trao ban hy vọng, để tìm thấy sự an ủi và tình bạn qua sức mạnh của lời cầu nguyện hiệp nhất chúng ta nơi đây.” Ngài cũng cho biết người trẻ đến từ Đức, Ý và Ba Lan tham dự với số lượng đông đảo.

Đức Tổng giám mục Paris nhấn mạnh rằng Paris là thành phố của những giấc mơ, nhưng cũng là nơi nhiều người phải đối diện với khó khăn. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai trong vùng đã quảng đại phục vụ người khác trong tinh thần liên đới. Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich chào mừng Thị trưởng Paris, bà Anne Hidalgo, lãnh đạo các Giáo hội Kitô khác, cùng các giám mục và giáo sĩ từ nhiều quốc gia đã đến Paris để cầu nguyện cho hòa bình, trong cuộc Hành hương của Niềm Tin, được Cộng đoàn Taizé khởi xướng cách đây 55 năm.

Về phần thầy Matthew, thầy cho biết vài ngày trước đó thầy vừa trở về từ Ucraina, nơi thầy đã đón lễ Giáng sinh. Thầy và một người anh em khác được các Kitô hữu nơi đây đón tiếp, những người đã làm hết sức mình để lắng nghe và ở bên những người đang đau khổ vì chiến tranh. Họ hỗ trợ cụ thể cho những gia đình có nhà cửa bị phá hủy, giúp họ tái thiết. “Chúng tôi đã cầu nguyện tại phần mộ của những người đã hiến mạng sống để bảo vệ tự do cho quê hương mình.” Tại Ucraina, thầy đã chứng kiến những ngôi nhà bị tàn phá, nhưng cũng thấy một sức sống không ngừng tái sinh và không chịu bị dập tắt.

“Ngôi nhà châu Âu của chúng ta, được tái thiết sau những vết thương của Thế chiến II, hôm nay có vẻ như lại đang đổ nát. Nhưng liệu chúng ta có sẵn sàng dấn thân, cùng với những phụ nữ và nam giới can đảm đang hiến dâng tất cả, để tái sinh ngôi nhà ấy không?” - thầy đặt vấn đề, đồng thời kêu gọi mở rộng các giá trị Kitô giáo để xây dựng một mái nhà châu Âu nơi mọi người đều cảm thấy thuộc về.

Thầy Matthew nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc gặp gỡ hằng tuần tại Taizé và loan báo rằng Kỳ Gặp gỡ Giới trẻ châu Âu Lần thứ 49 sẽ diễn ra vào cuối năm 2026 tại một quốc gia Ba Lan có 9.296 hồ nước, nơi các ngôn ngữ Slave được sử dụng, tại một thành phố được đánh dấu bởi sự gặp gỡ của bốn nền văn hóa: Công giáo, Tin lành, Chính thống và Do thái giáo; một thành phố có hai đội bóng đá rất mạnh và một cái tên không dễ phát âm. Thầy mời cô Julia, người đang sống tại Taizé và có gia đình xuất thân từ quốc gia sẽ đăng cai, phát âm tên thành phố:

“Cuộc Gặp gỡ châu Âu tiếp theo sẽ diễn ra tại Ba Lan, ở thành phố Lódz,” có 630.000 dân cư ở miền trung nước này. Thị trưởng thành phố Lódz, bà Hanna Zdanowska, đã mời gọi giới trẻ đến với thành phố của mình và bảo đảm rằng họ sẽ được đón tiếp nồng hậu. Đức giám mục Semko Koroza của Giáo hội Tin lành Cải cách cũng gửi lời chào mừng. Trong khi đó, Đức Hồng y Grzegorz Ryz, nguyên Tổng giám mục Lodz, nay là Tổng giám mục Giáo phận Cracovia, chia sẻ rằng khi đến Lódz cách đây tám năm rưỡi, ngài đã yêu mến thành phố này ngay từ đầu. “Từ lúc khởi đầu, tôi đã mơ ước mời Kỳ Gặp gỡ Giới trẻ châu Âu đến Lódz. Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Nhưng một tháng trước, tôi được thuyên chuyển từ Lódz đến Cracovia. Tôi không còn thẩm quyền để mời anh chị em đến Lódz nữa. Nhưng tôi vẫn vui mừng, vì tôi biết không phải tôi là người mời anh chị em đến Lódz - chính Chúa Giêsu Kitô là Đấng mời gọi anh chị em”.

Trong quá khứ, đã có năm lần Ba Lan đón tiếp các bạn trẻ Kitô Âu châu, tham dự cuộc gặp gỡ do Tu viện đại kết Taizé tổ chức: Wroclaw (1989, 1995, 2019), Warszawa (1999) và Poznan (2009).

Tags