Cuộc gặp gỡ giới trẻ Công giáo Nga tại Siberia

L'incontro dei giovani cattolici russi a Irkutsk | Vatican News
Khoảng 80 bạn trẻ Công giáo Nga đã tham dự, từ ngày 06 đến ngày 09 tháng Tám, cuộc gặp gỡ Giới trẻ Công giáo lần thứ 24 tại Giáo phận Thánh Giuse ở Irkutsk, miền cực đông Nga.

Phúc Nhạc | RVA

Đây là Giáo phận Công giáo lớn nhất tại Nga và trên thế giới: diện tích gần 10 triệu cây số vuông, với dân số 14 triệu 700.000 người, trong đó chỉ có 53 triệu tín hữu Công giáo, thuộc 53 giáo xứ do sáu linh mục coi sóc.

Các bạn trẻ nam và nữ - đến từ vùng Krasnoyarsk, tỉnh Irkutsk, vùng Transbaikalia và Buryatia - đã đến đây để tham gia các hoạt động được đề ra trong chương trình của cuộc gặp, với chủ đề “Mạng lưới của Chúa Giêsu: hướng tới sự hiện diện trọn vẹn.”

Ngay khi các bạn trẻ vừa đến, họ đã được mời gọi: “Hãy lấy điện thoại di động của các bạn ra!”. Lời mời này đã gây bất ngờ và khơi dậy sự tò mò. Đối với những người tham dự, điện thoại trở thành những công cụ giúp họ học cách nhìn nhận những người ở bên cạnh mình không chỉ trong đời sống thực, mà cả trên môi trường trực tuyến, đồng thời chia sẻ những câu chuyện của chính mình.

Dụ ngôn người Samari nhân hậu

Trọng tâm thiêng liêng của những ngày gặp gỡ do Giáo phận Thánh Giuse tổ chức là dụ ngôn Người Samari nhân hậu. Các bạn trẻ có cơ hội đào sâu dụ ngôn này từ một góc nhìn khác: trong số ba người đi ngang qua người bị thương, ai đã nhận ra câu chuyện của anh ta? Ai đã cảm nhận rằng họ sắp bị những tên cướp tấn công? Chỉ người không đi ngang qua đó mới làm như vậy. Dụ ngôn này vẫn còn mang tính thời sự, đặc biệt bởi vì trong thế giới hiện đại, chúng ta đã phát triển những cách thức để đi ngang qua mà hoàn toàn không cần di chuyển, ban tổ chức giải thích với các bạn trẻ tham dự.

Hiện tượng này - khi một người đắm chìm trong chiếc điện thoại thông minh của mình và người đang ở bên cạnh bỗng dường như biến mất - thậm chí đã có một thuật ngữ riêng: phubbing. Mỗi bạn trẻ đều có thể xác nhận rằng mình thường xuyên rơi vào cả hai tình huống: một bên là người phớt lờ người bên cạnh; bên kia là người dường như không còn tồn tại. Tuy nhiên, lỗi không nằm ở nơi công nghệ: chính con người quyết định công nghệ sẽ phục vụ thế giới như thế nào. Mỗi người đưa ra lựa chọn ấy khi cầm một chiếc điện thoại thông minh lên, các hoạt náo viên của cuộc gặp tại Irkutsk nhấn mạnh.

Sống là người Kitô hữu trong môi trường kỹ thuật số

Những suy tư của cha Marian Petziar dòng Don Bosco trong một số buổi hội thảo còn đi sâu hơn với câu hỏi: “Điều gì có nghĩa là chọn người bên cạnh khi đang sử dụng điện thoại?”. Vị tu sĩ Salêdiêng đề nghị một cách tiếp cận khác: trên mạng, nơi mọi người chủ yếu tìm cách khẳng định bản thân, chúng ta nên thử lắng nghe và nhìn thấy người khác.

Mỗi cuộc đối thoại đều bắt đầu bằng một ánh nhìn nhận ra người bên cạnh, và đó cũng là cách chắc chắn nhất để vượt qua những xung đột trên thế giới. Cha Marian khuyến khích các bạn trẻ tiếp tục sống như những Kitô hữu ngay cả trong môi trường kỹ thuật số: “Các con đã có thể tạo nên những mối liên kết với nhau; hãy lập các nhóm giao tiếp, gặp gỡ nhau và tìm kiếm nguồn cảm hứng nơi nhau”.

Mạng xã hội là nơi những cuộc gặp gỡ với Giáo hội mới chỉ bắt đầu, bởi vì không thể “tải xuống” Bí tích Thánh Thể hay ôm một ai đó trên mạng. Mạng xã hội là tiền đình của Giáo hội, và “chỉ Giáo hội mới có khả năng kéo con người ra khỏi sự cô đơn, kể cả sự cô đơn trước màn hình”. Lắng nghe nhau và chia sẻ

Mỗi ngày, trong các hoạt động khác nhau của cuộc gặp, các bạn trẻ học cách lắng nghe nhau và chia sẻ những câu chuyện của mình thông qua việc hoàn thành những nhiệm vụ nhỏ.

Trong ngày đầu tiên, ban tổ chức mời mỗi người làm quen sâu hơn với một người tham dự đến từ một giáo xứ khác và thảo luận về một số câu hỏi liên quan đến những dự định cho tương lai, những khó khăn họ đang đối mặt và những điều giúp họ vượt qua những khó khăn ấy.

Khi thảo luận về trải nghiệm lắng nghe đầu tiên, các bạn trẻ ngạc nhiên khi nhận ra rằng họ thường thấy chính mình trong những trải nghiệm của người khác: trong những nghi ngờ, nỗi sợ hãi và niềm hy vọng. Những cuộc trò chuyện này đã trở thành trải nghiệm đầu tiên về một sự kết nối sâu sắc hơn. Bước tiếp theo là cơ hội chia sẻ những câu chuyện cuộc đời thông qua một bức ảnh trong thư viện ảnh trên điện thoại thông minh. Tất cả đều hào hứng chia sẻ những bức ảnh lưu giữ ký ức về những ngày đặc biệt trong cuộc đời mình: chuyến đi bằng ca nô đầu tiên với cha, hoặc bức chân dung một em bé rạng ngời niềm vui, nhắc nhớ rằng trong những lúc khó khăn, điều quan trọng là vẫn giữ được khả năng trân trọng những điều nhỏ bé của cuộc sống.

Ở bên hồ để thực hiện các video

Sau đó, các bạn trẻ đã dành một ngày bên hồ Baikal. Thời tiết đầy nắng và vẻ đẹp của thiên nhiên Siberia đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp cho những reel mà họ làm việc suốt cả ngày.

Các bạn trẻ đã thực hiện 15 video, mỗi video theo cách riêng của mình truyền tải những câu chuyện về đức tin, ơn gọi và những lựa chọn trong cuộc sống của họ. Như Katya Poluektova đến từ Chita nhận xét trong lúc xem những lời chứng này: “Có lẽ vẻ đẹp của thế giới xung quanh không quan trọng đối với chúng ta bằng cơ hội được chia sẻ sự ngưỡng mộ của mình về vẻ đẹp ấy với một người thân cận”.

Gương sáng của các vị thánh trẻ

Mỗi ngày, những người tham dự được hướng dẫn trên hành trình thiêng liêng của mình bằng gương sáng của những vị thánh trẻ trong Giáo hội: Carlo Acutis, Sandra Sabattini, Matteo Farina và Guido Schaffer, những người đã sống đức tin của mình qua việc phục vụ những người nghèo khổ và những người cần được giúp đỡ, cả trong đời sống thực lẫn trong môi trường ảo.

Kết thúc cuộc gặp, Đức giám mục Kirill Klimovich, Giám mục bản quyền của Giáo phận Thánh Giuse tại Irkutsk, đã khuyến khích các bạn trẻ đừng nhượng bộ trước những nghi ngờ, nhưng hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn ở gần. Ngài nhấn mạnh rằng: “Mạng lưới của Chúa Giêsu không phải là một sự giam cầm, mà là vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và ân sủng mà Người dùng để bao bọc chúng ta”.

Cô Misha Boyarinov đến từ Krasnoyarsk, một trong những người tham dự, chia sẻ. Cô nói: Những cuộc gặp gỡ thường niên này giúp người trẻ ghi nhớ điều đó: “Chúng củng cố đức tin của chúng ta, để giữa những vùng nước sâu của cuộc đời, chúng ta vẫn ở trong mạng lưới của Chúa Giêsu và không bao giờ rời bỏ mạng lưới ấy”.

Trong ngày cuối cùng, trong thánh lễ, lần đầu tiên bài thánh ca của Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới tại Seoul, Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian, đã được trình bày bằng tiếng Nga. Bài hát được các em thiếu nhi của giáo xứ Chúa Hiển Dung ở Krasnoyarsk trình bày cùng với các Nữ tu Lòng Thương Xót Thánh Carolo Borromeo.

(Vatican News 11-8-2026)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail
Vietnamese Survey popup