Cuộc gặp gỡ các linh mục và chủng sinh Phong trào Focolare, Tổ Ấm
Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng Mười Hai năm 2025 vừa qua, 35 chủng sinh và linh mục trẻ thuộc các giáo phận, ở 18 quốc gia và 4 châu lục, thành viên của Phong trào Focolare, Tổ Ấm, đã tham gia những ngày Hội học tại Trung tâm của Phong trào này ở Castel Gandolfo.
Phúc Nhạc | RVA
Đề tài của ngày gặp gỡ này lấy hứng từ lời Đức Thánh cha Lêô XIV nói với các chủng sinh nhân dịp Năm Thánh: hãy trở thành những chứng nhân hy vọng.
Phong trào Focolare do chị Chiara Lubich, vị tôi tớ Chúa, sáng lập năm 1943 ở Bắc Ý, cổ võ sống tinh thần hiệp thông - hiệp nhất, và hiện có khoảng 100.000 thành viên dấn thân, và hàng triệu người khác sống tinh thần của Phong trào. Chủ tịch Phong trào hiện nay là Chị Margaret Karram, người Palestine.
Trong những ngày hội học, các linh mục và chủng sinh Focolare đã học hỏi về đời sống tình cảm, đồng thời suy tư về ơn gọi dưới ánh sáng đặc sủng hiệp nhất - nền tảng của Phong trào.
Chị Margaret Karram đã thuyết trình và đã khích lệ các giám mục, chủng sinh để mình được Lời Chúa, Thánh Thể và tinh thần phục vụ uốn nắn, để trở thành những linh mục cởi mở với sự hiệp thông.
Trong khuôn khổ cuộc hội học, các linh mục và chủng sinh cũng đã có một ngày hành hương đến Đền thờ Đức Bà Cả, viếng mộ Đức Giáo hoàng Phanxicô, rồi đến Vatican để tham dự Kinh Truyền tin Chúa nhật và buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh cha sau đó; đó là cuối cùng của năm với Đức Giáo hoàng Lêô ngày 31 tháng Mười Hai.
Trong dịp này, Đức Thánh cha đã chào thăm các linh mục và chủng sinh, mặc dù trước đó ngài đã gặp tại Castel Gandolfo, ngày 29 tháng Mười Hai năm 2025.
Thực vậy, hôm đó, nhân dịp đến nghỉ ở Castel Gandolfo như thường lệ vào đầu tuần, Đức Thánh cha đã tiếp đón họ tại tư dinh, bắt tay chào thăm từng người và khích lệ họ trong thừa tác vụ mà họ đã hoặc sắp dấn thân. Đánh giá cao việc họ hiện diện tại Roma trong cuộc hành hương vào cuối Năm Thánh, Đức Thánh cha Lêô XIV mời gọi họ “tìm kiếm hồng ân hy vọng” và trở thành những chứng nhân của hy vọng “khi anh em trở về quê hương của mình”.
Sau hết, Đức Thánh cha đã cùng với các linh mục và chủng sinh đọc kinh Lạy Cha và ngài nhắn nhủ họ rằng: “Chúng ta hãy cùng nhau bước đi, luôn cố gắng trở nên chứng tá và hy vọng mỗi ngày.”
(Vatican News 30-12-2025)