Chiến tranh Israel và Trung Đông tốn kém bao nhiêu?
Hãng tin Asia News của Hội Giáo hoàng Truyền giáo hải ngoại Milano (PIME) truyền đi ngày 10 tháng Ba vừa qua, có đăng bài của Giuseppe Caffulli, Giám đốc các tạp chí của Dòng Phanxicô tại Thánh địa, nêu rõ sự nghịch lý của các nhà lãnh đạo chính trị trong chiến tranh hiện nay tại Trung Đông.
Phúc Nhạc | RVA
Ông Caffulli viết:
“Theo các ước tính mới nhất, chỉ riêng cuộc xung đột với Hamas tại Gaza đã tiêu tốn số tiền tương đương một phần năm nền kinh tế Israel. Và hiện nay, các cuộc tấn công vào Tehran đang “đốt cháy” hàng tỷ Mỹ kim mỗi tuần. Nghịch lý là: trong khi hàng trăm tỷ Mỹ kim được dành cho chiến tranh, thì cho tái thiết và phát triển chỉ còn lại những “mẩu vụn” ít ỏi.
Từ xưa đến nay, chiến tranh luôn có cái giá của nó. Một cái giá đắt đỏ, nhiều khi cực kỳ đắt đỏ. Nhưng hiếm khi cái giá ấy lại tăng vọt đến mức chóng mặt như trong cuộc xung đột đang tàn phá Dải Gaza từ năm 2023. Và giờ đây, cuộc chiến đó còn được nối thêm bằng một điểm nóng quân sự mới, bùng phát sau cuộc tấn công của Israel và Hoa Kỳ vào Iran. Đây không chỉ là một thảm kịch nhân đạo và chính trị, đang ảnh hưởng tới nhiều quốc gia trong khu vực, trong cái gọi là “cuộc chiến tranh thế giới từng mảnh” mà Giáo hoàng Phanxicô đã cảnh báo từ năm 2014. Chiến tranh còn là một hố sâu kinh tế khổng lồ, nuốt chửng hàng trăm tỷ Mỹ kim, trong khi những cộng đồng dân cư rộng lớn rơi vào nghèo đói.
Chi phí của cuộc chiến Israel – Hamas
Đối với cuộc xung đột Israel-Hamas, theo ước tính của Ngân hàng Israel, tổng chi phí của cuộc chiến bắt đầu sau cuộc tấn công ngày 07 tháng Mười năm 2023 đã đạt khoảng 352 tỷ shekel (tức hơn 110 tỷ Mỹ kim), nghĩa là gần một phần năm toàn bộ nền kinh tế Israel.
Theo các phân tích tài chính của Ngân hàng Trung ương Israel, con số này bao gồm:
- Chi phí quân sự trực tiếp (khoảng 243 tỷ shekel),
- Các khoản bồi thường cho dân thường,
- Lãi nợ công,
- ...